Ðề: Bếp Kún tầng 11 Quả này đúng là đau đầu nhỉ, nếu tính tổng thu nhập có vẻ là ngang nhau, nhưng một bên là sấp ngửa kiếm xiền nhưng có môi trường đầy tình cảm một bên là áo trắng cổ cồn, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Túm lại có vẻ Kún vốn dĩ cứ phải hoạt động, không thích khuôn khổ gò bó đâu. Chị vẫn nhớ chuyện Kún 1 tuần bỏ bê cơm nước, không vất vả nhưng lại không vui, đến khi vục mặt cơm nước lại hỉ hả.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng, E cám ơn cả nhà mình nhiều. Cám ơn cả nhà đã chia sẻ cùng E. E sẽ chuyển lời của cả nhà tới A em ah. A em cũng biết đến Bếp mà, vì E toàn ngồi lội còn anh ngồi sau nghe nhạc, thỉnh thoảng lại nhòm xem E chit chát gì .... .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ối giời ơi. em có biết đô la mĩ là gì đâu ))))) Bình thường đổi xong lại cống nạp ngay chẳng đủ để mà hít hơi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mà bác ơi, tối thứ 6 là nhà bác đóng cửa sớm đi chơi ạ. Nhà em cũng tối thứ 6 mới nhích được. Chồng em rất là muốn ngắm cái shop. Vì từ lúc lấy chồng lúc nào em cũng mơ ước được về hưu để có cái shop bán mấy thứ nhỏ nhỏ. Dưng em biết vất vả lắm, chả đơn giản tí nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ăn còn sớm hơn em, 9h hơn e mí lục tục đi xào mì chũ mí trứng, nấm và cái gân bò e hầm dừ dừ. đang nhai nhồm nhoàm nóng giẫy lưỡi thì cái Bống đến... Các bác sếp e bây giờ ý, già cả rồi sống tình nghĩa nên e rất quyến luyến, chỗ mới sẽ khốc liệt lắm...quan trọng là e phải thay đổi nếp sống 360 độ, điều mà e ko muốn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giời ơi là giời . Em bắt đền chị ý. E nhắn tin là đầu tuần có được ko thì chị chả nhắn lại em lại tưởng chưa được. Huhuhu. Ghét chị lắm. cứ chờ sầu riêng thui (
Ðề: Bếp Kún tầng 11 vấn đề là ở chỗ e đã bỏ quá nhiều năm tháng của cuộc đời để áo trắng cổ cồn rồi...giờ là lúc e được lèo lái theo ý mình dẫu vát vả chông gai, e muốn là e chứ ko phải là 1 ngừoi xa lạ nào đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Mầm ơi,dạo này em hờ hững với váy ao,giày dép,túi tắm,em lại sa đà vài mấy mục làm đẹp bôi trít trát í ạ,xem cách mọi người dưỡng da,cách làm đẹp,hehe,tự dưng lại ham hố quá cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em ngưỡng mộ chị quá, e biết có được những chào đón này chị cũng phải làm việc cật lực và bản lĩnh như thế nào. Em cũng đang chuyển sang mục tiêu chinh phục mới là mình được quyền chọn việc chứ không phải việc chọn mình. Bắt đầu ngày mai là ngày em đi vào con đường đấy đây, em đang cong mông viết CV cho một nơi mà theo họ hứa hẹn cho em open mind như em mong đợi và gọi điện giã giò em cả một năm nay: CV mày đâu????
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị kún ơi Đông Trùng Hạ Thảo của chị là một hộp bao nhiêu chai ạ ? Giá thế nào hả chị ? vì nhà em mẹ em toàn mua cho ông nội em dùng thui
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, thế phần lấm của e thì thế nào ạ? Giờ e mới dám hỏi chứ chiều chị hô thg cu nấm ốm rồi giờ đấy biết chị xoắn đít e chả dám hỏi han gì
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị đến lém mịe đt đi, chạ bít nó báo là gửi đc mà rứt nhìu người k nhận đc nhá, em ktra lại xem có cái tin "ok em" của chị hem, huuuuuuuu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đâu, hôm đó mưa gió dập dìu, lại còn có một đứa nhân viên, mà nó làm 3 ca liên tiếp mấy ngày liền nên nó mệt quá xin về sớm. thế thứ 6 này chị dặn sẵn nhân viên đứng 2 hàng đợi em nhé. Cửa hàng chị thì úi giời, nó cũng chả theo ý chị đâu, nhưng mà kiểu dở này dở kia, bán đồ rẻ rẻ mà làm đẹp người ta lại nghĩ mình bán đắt, nhiều hàng vào bẩn thỉu ngõ ngách khổ kinh lên được mà khách còn thích vào. Hôm trước tưởng thuê được cái CH mới ở bên kia, chỗ đó diện tích nhỏ, mặt bằng lại đẹp, chị định làm một cái đẹp cho đúng style của mình luôn, làm từ đầu, dưng mà chưa viển vông xong thì đã phụt tắt.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 uh, 1 que của Chi Còm đấy. Madam Chi đúng là có nói được 3500 Obama bà ah vì sau khi Tây giải tán, họ cân nhắc VN lên, chị ấy được cân nhắc mà. Nhân viên kiểu admin của chị ý còn đươc nửa que...Nưc cừoi, chị Chi cũng đang dòm ngó cái job này vì HK Land nó hàonh hơn chỗ chị ấy.Dưng đúng là 3500Obama như mồm chị nói...ai kiểm chứng đâu nhể? Chỗ job mới này cũng Tây giải tán, VN lên nắm chính quyền lương 3500Obama, làm mama tổng quản đấy, tôi vào vị trí Leasing manager, sau mama đấy, điều mà tôi hơi khó thở chính là mama này.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ko cóa lại tưởng chị bận và em tự coi là như thế chưa được nên chả gọi. Haizz. Đến nhục . Thế có gì để dành cho em 1 quả đến thứ 2 tuần sau em qua lấy nhé vì sợ thứ sáu bận đi chơi chả có thời gian ăn. Hí hí. Chị nhớ đấy