Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Cá nói vụ giấy toalet bị cắt bớt thì ở cty e cũng tởm thế này: Tòa nhà là của cty e, Ban QL thuộc cty n chỉ cung cấp giấy vs cho khu WC chung của các tầng, còn WC riêng trong phòng các sếp của cty e thì k cung cấp, bắt phòng HC phải tự mua, chả biết có chỗ nào như thế k ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị thì đã ở 1 tầm cao rồi mờ, hiiiiiii Em vẫn khôg quên cái cảm giác nghẹt thở hồi hộp chờ phít bách của khách hàng sau mỗi lần hàng đi chị ạ, vui, buồn, đơ đơ cũng có, nhiều khi em muốn buông tay mà không buông được, đồn nát ngấm thẳng vào máu em rồi. Và cũng có khách hàng làm em day dứt lắm nhé, tự nhiên đi....không trở lại, sms thì lý do rất trời ơi (chị nghe người này, người kia....không phải à???) nhưng ít nhất nghe xong em cũng không tiếc nữa! em vào bếp thấy thoải mái thấy dễ chịu (mà em cũng tàu ngầm suốt), vì thực sự online nhưng cũng là xã hội thu nhỏ, em bị nhiều vố k khóc nổi chị ạ, mất cả tinh thần cả tiền bạc mà k rời bỏ đc. Có nhiều khách thì đã thân thiết lắm rồi, vui lắm rồi, như chị em gái, là sức mạnh để em tồn tại, chiến đấu phục vụ tốt hơn! em đúng nghĩ đồng nát vì em bán nhiều lắm rồi, cái gì cũng ham, heeeeeeeeeeee LÝ DO CHÍNH EM KHÔNG NỔI như đã rình bày nhá, em sợ bếp nghĩ em vào bán hàng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi mấy chị nữa mà e chả nhớ để báo cáo luôn , hôm nay nhân lúc tinh thần chị suy sụp vì 5k mí 26k đâm e mí nhớ ra. tại đinh nói riêng chứ nói ra đây cả nhà lại bảo mẹ hát con khen hay...hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 11 After work thì sợ lúc đấy lại ko rảnh vì h bạn em về tận Mỹ Đình rùi . Hay chị nhờ em trai chị qua lấy rùi cho vào bếp vào chỗ kín kín được hoh vì cái bếp cũng gọn gàng lắm trong giờ hành chính ạ . Hoặc em sẽ bảo bạn em gửi dưới chung cư rùi after work thì ai đi lấy cho chị bây giờ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E đã xong xuôi đồ đạc. E đi ngụ đơi. E say xe nhưng lần này lại ko thấy sợ, lần đầu tiên E về nhà chồng 1 mình đấy ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ờ mà khổ...hồi đầu mình cũnh nghi con Khét vào đây bán sỏi, con Bống vào đây chăn gạo, con Chou vào đây buôn bơ,túm váy buôn tuốt, huề cả làng. Hôm nay e đồng nghiệp bảo: chi ơi, e cứ hình dung hình ảnh của 1 manager, 1 leader phải uy nghi lắm mà sao chị cứ nấm nấm, chuối chuối , bánh bánh, cá mú suốt thể hả chị?? hihih....chả biết giả nhời e nó sao???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nó to ngần nào? lấy ở Láng à? hay dư lào? ọp xong chị phi qua??? hay sáng lấy luôn rồi đi làm?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mục đích cao cả mà em, cố lên nhé! lúc này mày cũng phải đông viên chính mình đấy. Về nhớ nấu cháo cho anh ăn luôn nhá ko hỏng mất nấm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì có khác gì hôm em đến ọp muộn con bạn em nó hỏi: Chị kia bán nấm à? chị ấy bán nhiều nấm thế, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Để em xử lý xong cái vụ bình gas rùi còn cái bếp khi nào xong xuôi em gọi chị qua lấy hoặc em bảo bạn em gửi cho chị ở chỗ đấy, chị cứ qua đấy lấy thoai. Ukie ??
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cố ngủ đi Bông nhé, chuẩn bị 1 cái bánh mỳ lên xe, dí vào mũi ý em sẽ không say xe đâu! Ôm Bông thêm 1 lần nữa nhé! Mai chị sẽ lấy gạo chỗ chị Limi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E theo chân bé Quỳnh chúc mừng sn bác hoanganh k mai e đi khám sk sợ k vào bếp. E chúc bác Lang luôn xinh tươi, yêu đời!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hơ thế không bán hàng ah? Thế tôi mua gì đây? Thứ 6 tuần trước tức bà chị xịt khói vì nhắn là vc em lên ăn tối, mang bò và nấm lên. Bà già đọc vội, lục cục ra Láng Hạ mua bò và cừu. Nướng lên ăn khô đét. Chou bonus thêm cái khoai tây vào danh sách đi. Cho đủ bộ bữa tối. Thêm bánh mì + bơ nữa nhá?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Quên em rao tí : Bạn em hiện đang có nhu cầu Bán cái New Ipad 16Gb, màu trắng, bản wifi, hàng xách tay Mỹ , chưa bóc tem, nguyên hộp, giá 550USD nhé. Em cũng chả biết rẻ hay đắt đâu ạ vì em cũng chưa được sở hữu bao giờ. Hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mày bảo bạn chơ chị nhá, chị apply gấp cái job lày cầm 1 que rồi ngại chóa gì cái 550$? tư nhiên hôm nọ chị Limi nói cái Ipad hay đâm e lại si nghĩ, nhà e có ngay từ khi nó ra ở VN dưng sao e lại chỉ mê đắm cái cục nợ nặng như cối đá cơ chứ???