Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Thời buổi người khôn của khó thế này, ai cũng muốn kiếm thêm. Mình thì chẳng có thời gian mà kiếm thêm nữa.
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Mình thời gian cũng ít nhưng vẫn bán hàng thêm ko thì nhõn lương ko biết đến bao giờ ước mơ với hoài bão thực hiện được, lấy tiêu chí kiến tha lâu cũng đầy tổ
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Em đang nghỉ không lương ở nhà trông con, lương chồng thì thấp nên đầu óc lúc nào cũng quay cuồng với suy nghĩ làm thế nào để kiếm thêm, nhiều lúc thấy mệt mỏi vô cùng
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Ôi hôm nay đi ship hàng đúng là ....vật lộn kiếm thêm thật. Địa chỉ là An Duơng thì ship ra An Dương Vương](*,). Đã chót đi rồi thì cố đi tiếp, ko lẽ lại quay về?! Đang đi thì mưa như trút nước. Ngõ thì sâu hun hút. Dạo này thức khuya lại hay đọc các vụ án nên càng đi sâu vào ngõ càng hình dung ra lắm cảnh éo le](*,). Ơn giời là cuối cùng vẫn về được với con giai dù về muộn con có hơi bị đói.
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Hihi, ship hàng vất vả là thế nên cũng ít người trụ được mà chị ^^ người mới thì ngày càng nhiều
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Cái nghề này vất vả lắm, phải thông thạo đừong xá , có sức khỏe, và cần lắm sự kiên nhẫn và kiềm chế
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Ship hàng đúng là mệt thật có KH nhanh và dễ tính thì ra về rất vui vẻ và thoải mái. Có KH bắt chờ lâu ơi là lâu mà lại nắng nôi nữa thì mệt và chán lắm.
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Em có lần đi ship hàng đã tự đứng khóc ngon lành vì khách hàng bắt mình đợi lâu quá, cảm giác lúc ấy sao mà tủi thân thế chứ . Nên giờ em rất thông cảm với các bạn ship hàng
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Các mẹ gian nan vất vả quá, E cũng tháng kiếm thêm dc mấy trăm, nhưng có lúc đi ship theo tìm địa chỉ ngú ngớ lại bị công an tóm cổ, bắt phạt mất cả vốn lẫn lại. phải xin mỏi cả mồm.
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Mình bán hàng toàn tự ship, vì lấy công làm lãi mà. Mà ngại ship kinh khủng vì mình ko thạo đường
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Thời buổi khó khăn, muốn tăng thêm thu nhập cũng phải kiếm thêm thôi
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Đúng là như vậy đấy bạn ạ, có những mặt hàng lãi rất ít, tiền lãi đủ hoặc thậm chí ko đủ để thuê ship, thôi thì lại tặc lưỡi rằng mình tạo thêm công việc cho người giao hàng vậy. Tuy nhiên bán hàng dù sao cũng phải đảm bảo lợi nhuận đủ để mình có cảm hứng mà buôn bán, thế nên sẽ có món nọ bù món kia, chứ mặt hàng nào mình cũng để lãi ko đủ thuê ship thì chẳng có hơi sức mà trụ lâu được
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm em bán buôn lời lãi chả được bao nhiêu, nhiều khi khách cứ đòi đưa hàng tận cửa hàng, mình thì ko có thời gian lại phải gọi xe ôm, nếu khách lấy nhiều một tý thì ko sao chứ lấy ít quá thì tính ra lời lãi chả được mấy đồng nhưng vẫn phải giao vì thời buổi khó khăn 1 người mua trăm người bán.
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Mình thì không ở HN nên có muốn tự ship cũng chịu. Nhiều thứ lãi chả đựoc bao nhiêu mà có mẹ còn chê ship, bảo free, rồi chê đắt. Có thứ đúng là đắt xắt ra miếng ạ. Thôi bụng bảo dạ, gặp khách nào dễ tính sởi lởi thì ta vui vẻ chứ gặp khách khó tính và tính toán thì cũng phải chịu làm sao được. Làm dâu trăm họ mà
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm đúng là nhiều khi mà bán hàng thì lấy công làm lãi thôi chứ tính ra chả lãi lời gì.
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm 11 tr còn mòn mỏi ( em chưa đến chục triệc đã cười ngoác miệng rồi , mỗi nhà mỗi cảnh
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Hôm nay có khách hàng alo hẹn gặp để bàn vụ lấy hàng, 5h30 làm xong sấp ngửa đến địa điểm hẹn gặp bàn bạc rồi về nhà cho mượn vài đôi mẫu, con cũng chả buồn để ý tới khi khách về. không biết có ra ngô ra khoai gì không đây