Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mừng mẹ nó vào nhà may vá. Hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHào cả nhà, chúc một ngày làm việc tốt lành. Tối qua em hì hục cắt và may vỏ gối, do chưa quen nên phần tra khóa vẫn chưa nuột lắm. Cám ơn mẹNGhé đã chỉ cách tra khóa nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thế là may xong rồi hả bà, show hình đê. May khóa gối là dễ nhất đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đang xem mấy clip dậy tập may cho người mới bắt đầu................... tớ cố gắng học may ổn ổn rồi sang nhà chị Phuonghoa học 1 khóa cấp tốc về cắt và may............... hi vọng là sớm có thành phẩm khoe các mẹ, nhưng khốn khổ là hiện tớ đaNg ở HP nên phải cố gắng thời gian lắm, ở dưới này tớ chả biết chỗ nào bán chỉ bán vải cả........mà mua bên NH rẻ quen rồi chứ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế hả, nhưng tối qua tôi vật mãi mới xong được quả quần đùi cotton mỏng tang cho xã đi ngủ và 1 em vỏ gối thôi đó bà. Xã kêu um lên là k chịu đi ngủ, thức muộn quá. Cái khóa vỏ gối, những hãng có tên tuổi may đẹp lắm, giấu được đường chỉ, chỉ lộ mỗi đường đè lên khóa thôi, còn tôi may vẫn có đường chỉ chạy dài suốt chiều gối (chả biết tả thế nào).
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi, chị đã may lên váy 1 mẫu vải lụa họa tiết gần giống họa tiết hình thoi rồi, còn tay chưa may, nếu xong kịp thì thứ 7 mặc luôn. Còn cái mẫu hoa to đùng ý chị mua được vải giống hoa đấy nhưng chất liệu ko phải lụa mà dầy dầy để mặc thu đông. Đang nghĩ xem pha phối thế nào thì hợp vì mua được mỗi mảnh bé tý. Hôm qua nằm mơ thấy Chilli may 1 cái váy lụa đẹp lắm đang mặc đi catwalk quanh nhà. Hihi. Đâu rồi show ngay ra đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cứ dần dần thôi nàng ạ, tớ đây cũng mới biết may vá được ngót 2 tháng thôi, đã làm được sản phẩm nào ra hồn đâu. Nếu chưa mua được chỉ vải thì bà OD của em đậu xanh í rồi chuyển về HP, kể cũng mất công nhưng nếu là bà mua nhiều, còn không thì tiện dưới đấy qua mua chỗ nào cũng được, chắc k đắt hơn nhiều đâu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 1 đường thì giấu đi, 1 đường ở trên mới lộ chứ bà ối giời, lại còn nằm mơ nữa cơ đấy, suốt ngày nghĩ đến may vá mới mơ thế chứ Mà công nhận mấy cái máy cổ của chị em mình thích nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ghen tỵ quá, thứu 7 này phải học cách tra khóa mới được. Em mang cái vỏ gối đi chỉ dẫn nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bác, em gửi mail rồi nhá! Bác mơ thấy chị Chili may váy à, có lẽ đúng đấy, hôm nay chị ấy sẽ show một em váy mới may đấy. hihi. Đúng là 2 chị có thần giao cách cảm nhỉ? )
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em chụp ảnh đường may gối post lên xem nào. Sao con còn bé thế mà hay thức khuya là mau hết sữa lắm đấy. Em hay thức khuya quá không tốt đâu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có đường giấu đi, nói chung là khó tả lắm, để thứ 7 tôi mang đi rồi hỏi xem cả nhà may thế nào,. Tôi may xong khóa gối rồi, chưa nuột lắm, còn hơi bị bửa ra, chắc chưa kéo căng vải. Mình cũng đang gạ lão chồng xin cho một cái máy con chim đây vì nghe giang hồ nhà mềnh đồn là may ỏn lắm, nên tôi đú đởn gạ lão xin cho. hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tra khóa không khó đâu chị, chỉ là tra thế nào cho đẹp thôi ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng, để trưa nay em về chụp ảnh rồi post lên cả nhà xem giúp. Đợt này em cugnx ít sữa hẳn chị ạ, giờ thành áo treo ti rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bé nhà mẹ nó được mấy tháng rồi??? Nhà tớ được 1 năm tròn rồi nhưng tớ vẫn căng sữa............nên con tớ gần như chưa phải ăn sữa ngoài, dù tớ thích nó ăn thêm sữa ngoài nhưgn nó ko chịu. Vải nhà đậu xanh tớ ngắm rồi cũng thích nhưng tớ thích được tự đi chọn vải kiện bên NH cơ, nhà tớ vẫn trên HN mà, lên tớ vẫn đi đi về về thường xuyên, giờ vướng con nên mới hơi khó............... mà giờ sang tầm này chắc chưa có vải thu đâu toàn vải hàng hè thôi.......chờ tháng 9 đi 1 lần.........
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tớ muốn hỏi thêm chút... máy mini là không cần pải có bàn máy khâu pải không bạn, chỉ cần đặt lên bàn bình thường là có thể may được, dễ dàng di chuyển đi nơi khác??? Tớ chắc chỉ may đường thẳng là chủ yếu, may mấy cái vải mỏng vải dầy có vấn đề gì không? Tớ thích mua máy khâu mini nhưng mấy chị chuyên làm may khuyên mua máy may thường thôi, máy mini may chán lắm toàn bỏ mũi. Mà mình chỉ thích cái máy mini cho nó nhỏ gọn. Bạn cho mình thêm lời khuyên để quyết định khuân 1 em về nào......
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bé nhà mình mới 7 tháng, họ họ. Đã bắt đầu ăn bột rồi, sữa ngoài thì cũng uống ít thôi, sữa mẹ chủ yếu giải khát. Vậy tháng 9 đi NH khuân luôn cả thể. Từ đợt máu may vá nên tớ cũng ham hố đi NH lắm nhưng chả có thời gian nhiều. Chắc sắp tới đi khuân hàng thu xem có đc mảnh nào k.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Máy mini của một số hãng như topek gì đó thì k được nhé. Còn nếu bạn chọn máy may gia đình của Brother thì ổn rồi, máy đấy may vải mỏng vô tư vì có chân vịt chuyên dụng, cũng rất dễ dàng di chuyển, có bàn ga để đạp (nếu là loại đạp chân) hoặc có cần gạt tay nhé! Chúc bạn sớm tìm được máy ưng í.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nói thật là tớ thích cái món này từ lâu lắm rồi nhé, nhưng cứ lần trần mãi rồi quyết định giải tán đồ tớ od để mua máy roài lại tiêu vào.......hôm roài ko chịu nổi cơn vật tớ đã sang nhà chị Phuonghoa dậy may vác 1 em 16 chức năng về, nói thật là tớ ko biết gì đâu nhưng có vẻ cái máy đó dễ sd............................. trên mạng có clip hướng dẫn sd máy đó khá chi tiết của thuận phát. http://congnghemay.net/showthread.php/6124-Hoc-may-can-ban-online#.UBd6JaAZidY Tớ đang xem mấy cái clip và tài liệu bên này, bạn cứ vác về đi sẽ thích và sắp nghiện như tớ thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế thì phải sang NH nhé, vải bên đó nhiều cái cực kỳ đẹp và hay........... ối tớ hay đi mua vải về đi may đồ mà. Năm ngoái vớ được khá nhiều mảnh vài kiện đẹp...............hàng đầu hè nhà tớ còn gần 20 mảnh đợt đó vật lên đi mua về học may nhưng chưa thành.............