Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhờ Quỳnh mí Bao Công, tôi mới nhớ ra, tks 2 bạn trẻ :-D MỪNG SINH NHẬT HA CỦA TỚ - NĂM NAY NHỪ ĐI MỘT TÝ NHƯNG LẠI CÓ THÊM NHIỀU LIỀM VUI BÀ Ạ (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng ra em lội, hôm nay phải lội khí ít vì tối qua đã tranh thủ lội rồi. Em chúc mừng sinh nhật bác Lang, chúc bác luôn đẹp dịu dàng như bây h, chu đáo ân cần như bây h. Ảnh Vịt đẹp rạng ngời quá, tao éo hiểu vì sao chồng mày lại có thể thờ ơ thế nhỉ ? Vụ offer của Kún, em nghĩ đến 99% là cuối cùng nàng sẽ từ chối, dự thế mà đúng thật.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chào buổi sáng cả nhà thôi, em lượn đây - Sáng: cho con ăn xong, em đưa con bé đi nhổ răng đây. E tự phong cho mình là Hoa hậu răng của gd, thằng Jiu về nhì, Chloe' lủng củng quá. Đã mất tiền nâng mũi, nay lại thả lợn dành tiền niềng răng, 2 lợn 2 đứa. - Nhổ răng xong thì đưa gái về, 2ae tự quản, em đi mua thuốc cảm. Jiu ươn, nẫu ruột - Xong, nấu nướng cho 2 đứa. Ngủ thôi, mẹ lại tranh thủ mẻ quần áo. - Chiều ốp học. Học xong 3 mẹ con ta ôm bóng xuống công viên đá đấm tung hứng tý cho lên múi - Lại lên nấu nướng, rửa bát, học hành, con mẹ ngồi cho con học lại ủ mưu j đó, hiện tại đang mưu mua cái máy làm sữa hạ rá. - Đêm rồi thì ngủ thôi, lại dỏng tai lên nghe thằng Jiu sụt sịt, tý sờ trán, tý sờ chân. Cả nhà ta đi ọp nấm vui nhé, lại 77 hử, vui nhé, vui nhé :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ, hnay Sn bà Lang à, chúc mừng bà nhé, thế là bà nhỏ tuổi hơn tôi tý, tôi tháng 4, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHÚC MỪNG SINH NHẬT chị Lang rừng, chúc chị thêm xinh đẹp, mẹ tròn con vuông nhớ!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 vâng chính vì thế mà e quyết rồi, e ở nhại với lợn gà cám bã nhg e mượn gió bẻ măng ah..hí hí...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 11h - 11h30 ở tầng 2 77 Hàng Chiếu e đã gửi nấm nhờ các e nó rửa ráy kì cọ để trưa thả nhẩu. tiện gửi luôn thùng ô mai, có nhõn 3 cưn thôi nhá, mẻ tiếp bu vẫn đang sên, đang nấu. hôm nay huynh đệ đừng tương tàn nhá, có 3 ngừoi lọt vào danh sách thôi, ưu tiên cho ai ở xa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Oi giời e đang lội đến đoạn offer mấy que của Kún, hóa ra có người Gato với cái vị trí gần rốn ruà của em haha. Hnay e ko off đc rồi, đau dạ dày từ tối qua đến giờ, ăn vào là đau, e đang nằm ở nhànhic hic. Em tiếc nấm, tiếc cherry, tiếc kẹo me huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHúc mừng sinh nhật bác Lang rừng, chúc bác luôn luôn xinh tươi và mãi mãi hạnh phúc.....