Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Các cụ nhà mềnh có câu này: Con gái có xấu như ma Đến năm 18 cũng ra con người. Bây giờ TMV nhìu mà, sợ gì xấu nào. Hehehehe....
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Hihi,đi đâu cũng nghe mẹ này than thèm con gái mà k nhịn được cười..thèm cứ đẻ 9i nha,cho bỏ thèm chứ.
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... ai cũng nói bé nét giống ba, mà ba bé thì có điệu đâu mẹ bé đơn giản lắm nếu không nói là lúa, hic
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... thì từ giờ mẹ nó điệu cho con dần dần hehehe. Nói đùa chứ trẻ con thay đổi khuôn mặt mà, biết đâu sau này con gái mẹ tina là hoa hậu thì sao nè thanks chị, sinh đi chị chứ tội gì chịu thèm hheheh dạ, con em cũng méc cười lắm. Lúc thích thì làm dáng đủ kiểu chứ không thích chụp hình nhiêu cũng không chịu
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... hihi, mấy câu này hay nha, để xem con lớn mẹ có phải tốn tiền cho đi TMV ko nào
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Lo gì mẹ nó ơi, thế hệ sau đứa nào cũng xinh đẹp cảm, chả cần TMV đâu.
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Mình mà có con gái ý... thì mình mặc đẹp cho từ lúc sơ sinh... nghĩ là cũng là 1 trong số các mẹ thèm con gái...
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Bé nào bi giờ cũng dễ thương, mình đùa thôi, chứ bé lớn lên chút có nét ngay thôi muh. Em nhìn bé gái của chị mà em mê đó, nhà chồng em con trai không à, em không bít có sinh được con gái không đó.
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... con nào cũng là con thôi mà. Mỗi bé lại có đáng iu riêng. Có con là vui rồi mẹ nó, kén chọn làm gì.
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Em đang mong một bé gái đáng yêu như con gái của chị với chị Đèn là em vui rồi. Bé nhà chị em chưa gặp, bé nhà chị Đèn lễ phép lắm chị nha.
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... các mẹ thì thích sinh được con gái nhưng các ông lại thích con trai hơn, ngộ nhỉ
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... E nghĩ có thể mấy mẹ lúc trước ít có điều kiện để làm đẹp , hồi xưa có tiền chắc gì có đồ để diện , nên bây giờ các mẹ muốn bé gái để được sắm sửa chưng diện .....
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Bé nhà chị thì ngang trang ngang lứa với aqsa ,cũng nhanh nhẹn lắm có điều hơi bướng,..chúc em như ý nhé!
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Mẹ nói đúng rồi đó, với lại con gái tình cảm hơn con trai thi phải nữa Mẹ ạ.