Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Mấy mụ này lại lang thang ở Nghĩa Tân hử, bà mặc áo đen là ai vậy mấy bà?
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Bà ơi ảnh cả 4 đứa chụp bị sáng quá nhỉ. Tôi nhìn sao thấy tôi đen, béo thế ko biết.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Hic, vừa ăn chơi đâu về đấy bà. Sướng nhỉ. Nhìn các tụ tụ tập mà t thèm quá, ngứa ngáy hết ng, hic
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Bà này hay đi thế. Suốt ngày thấy lượn thôi. Có hôm buổi chiều đi làm về tôi thấy bà đi Vù qua tôi. Tôi ko kịp gọi đã mất hút
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Ha ha 4 con ỉn xinh tươi quá, ăn mảnh bao giờ thế?
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. bà phuonguyen dạo này béo nhỉ? lên cân à? cho tui hỏi tý kinh nghiệm đi
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Chiều qua bà Tầm gửi đến cơ quan tôi. Sau đó bà Phương uyên đến rủ đi ăn ốc, tôi gọi bà Litteleo ra ăn cùng. Nguyên si là như vậy. hihi.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. mặc áo đen mà xinh xinh, béo béo là tôi, còn ảnh phía dưới thì tôi ko biết bà nhé
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Hehe "bà mặc áo đen" tên là Hải nhá, tui nhìn cái mẹt là nhận ra ngay "áo đen" ơi giờ bà có baby chưa? tui học cùng bà latrobe khóa 6 nè hehe
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. tôi vào xác nhận sự thật cho bà thuha83. chiều hôm qua bà Hà gọi tôi sang văn phòng bà í chơi với bà caytamgui nhưng tôi bận nên ko qua được; đến hơn 4h chiều thì bà í gọi tôi ra quán ốc nhưng mãi sau 4h30 tôi mới ra được. vớt vát 1 bát ốc luộc, 1 đĩa dưa chuột và cốc trà đá cộng thêm mấy cái ảnh vừa được khoe. rì pót xong rồi nhé!
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. chắc bà áo đen mà nhỏ hơn bà đấy là bạn của Iris rùi ....các bà sướng nhỉ? nhìn các bà tui thèm quá trời luôn
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Thế mới biết...đi 888 suốt ngày thì tôi sẽ chít đói còn mấy bà ấy đi 888 mà ko sao he he
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. mấy bà này làm ở đây ah, hóa ra làm cùng 1 địa điểm mà hem bit ah. Mấy bà làm ở tầng mấy nhỉ, mình làm trên tầng 14 đây.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. ừa, bà thuha ở ngoài nhìn gầy hơn nhiều. Các bà sướng nhỉ? tui giờ fai ở nhà trông con, con ngủ rùi mới vào nhà được chán thía.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. bà uống ở khu nào đấy? lúc nào mà tọa độ ở gần khu nghĩa tân thì đừng có quên giở máy ra gọi tôi với nhé
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. thế này gọi là có duyên các bà ạ. cứ hô ít, ọp nhiều cũng thích
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Nhìn thấy bà là phải trả mắc áo. Chiều bà nhé. Chiều tôi mang đến cho.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Bà thu hà sao ảnh nào cũng có mẹt thế......
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. hơ...hơ....thôi đừng anh hùng núp nữa bà ơi. Dân MBA6 của latrobe thì ra nhận mặt nhau phát nào. Công nhận là vào hội này có duyên thật. vụ baby thì tôi hơi bị vô duyên, vẫn chưa gì bà ạ. @ cả nhà: ai biết bà này tên thật là gì thì cho tôi tí thông tin rồi tôi iêu, he...he...
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. bà cứ ngự ở chỗ làm của bà rồi tôi đi làm về qua đấy lấy vì tôi đi qua chỗ bà làm mà. không thì để hôm khác cũng chả sao. tiền bà cầm rồi còn gì (he...he...cao tay chưa). à, bà nào là an nguyên hay an nhiên mà bán cho tôi cái váy tôi hỏi mua cho cháu tôi thì cứ quẳng qua nhờ bà Hà mang cho tôi là được nhé. tiền thì tôi cũng gửi nhờ bà Hà mang về cho bà. thấy bà Hà bảo nhà 2 bà gần nhau nên tôi nảy ra í định này.