Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Hôm qua các bà vào nhà tôi chơi chứ ko phải tôi đi đén chơi với mấy bà đó đâu. Bà đừng hiẻu nhầm toi hay đi nhé.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. ô bà này cũng gần chỗ bà thuha à? vậy chứ hội Ỉn này cũng đông người ở khu này nhỉ?
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Mấy bà vừa đi off trưa nay đấy à.hix.Hôm trước cũng hẹn bà caytamgui là hnay cũng đi,nhưng từ sáng ng cứ đơ đơ,chẳng nhận gì cả,đến khi bà ý chát mới sực nhớ ra.huuuu, dấu hiệu tuổi già rồi đây.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. bà đấy hình như cũng có nick trên này, còn tên thật là Thủy hay sao í. Đọc phần note của mẹ iris thì tôi đoán vậy vì lúc bọn tôi ngồi ko có bà í tham gia nên cũng ko biết bà ạ.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. he he bà thuha nếu thu phí ship cũng được nhiều phết đấy nhỉ?
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. ừ, chỗ tôi cách chỗ bà thuha83 vài trăm mét thôi. bà cũng ở khu nghĩa tân à?
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. ừa, chứ ko fai đếm nhiều xiền quá nên quyên mất hẹn hò hả? bữa nào mà qua khu Nghĩa Tân mời tụi tui đi cafe đi?
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Tôi là Thúy - iris ko phải là Thủy nhé các bà ! Các bà ko cần nhớ tôi nhớ ka ka thần tượng yêu dấu của tôi là được !
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. bọn tôi gặp nhau chiều hôm qua bà ạ. muốn rủ mọi người tăng 2 đi cafe nhưng bà hà phải về sớm cơm nước, chăm chồng con nên giải tán sớm.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Vẫn chưa gì à, buồn thía. Thui hôm nào off thì báo tui với nhá, ra đâu gần gần chứ Nghĩa Tân xa tôi quá. Hí hí mà cả nhà ko ai biết tôi đâu, bà có hỏi cả năm cũng ko ra hehe
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. bà cho tôi hỏi ngu ngơ 1 tí. thần tượng trong ảnh của bà tên gì để tôi search gu gờ xem thông tin với, trông lạ lạ
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. ơ hay, lạ nhỉ. bà nói tên bà để tôi lục lại trí nhớ xem nào. tò mò quá rồi đấy.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Sướng thì sướng thiệt, nhưng lúc cuối tháng tôi k có lương. hic
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. tôi lượn ra khu đền lừ , hoàng mai thui, khi nào tôi ra khu đó ới bà nhá, lúc đó bà đừng nói k quen, hiiii
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. thế ah, sao tôi k biết nhi, tôi đơn giản lắm, ở nhà là onl, k onl là tôi ở ngoài đường bà ah
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. tôi nhớ k nhầm là Ngô kỳ long bà ah, sn 1970 đúng k iris
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Bà thì tui còn lạ gì mà phải quảng cáo, các bà sướng nhỉ làm gần nhau tha hồ đi ăn tui thì nhà gần đó nhưng cứ phải gần 6h mới về đến nhà hic
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. thì hôm trước tôi chả lên đây bá cáo với bà là tôi nhìn thấy bà ở khu nghĩa tân, cái ngách mà họ bán hoa chếch cổng chính đấy. nhưng tôi vội về nên thoáng qua nhìn mặt quen lắm, ko nhớ nổi tên. đi mãi đến đoạn Nguyễn Khánh Toàn tôi mới nhớ nick của bà trên này thế nên bà yên tâm lần sau nhìn thấy bà là tôi sà vào ngay và luôn đấy.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Tam hoa ới, bà đúng là tình iu của tôi...........tui iu bà lắm ý......đúng ka ka của tui đó....... Mà các bà ơi, tui vừa lập dùm bà thu hà tên miền miễn phí link đến trang lamchame của mẹ ấy đấy. các bà vô ủng hộ tụi tôi cái đê: www.sanphamgiadinh.tk, www.vemaybayiris.tk, www.phongvemaybayiris.tk, www.aquatravel.tk
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. hiii, lần đó iris rủ tôi đi mừ, nhưng tôi dạo này chắc tôi cũng ít đi hơn trước, tôi ở nhà onl mà k ra ngoài khó chịu lắm, số mình vất vả nên thía. hic