thứ 7 này gặp nhau đi ăn lẩu cua đê pà con.... Hội trưởng 7 giờ tối nay bay về vn nè....tình hình cũng tạm ổn chắc thứ 7 này sẽ có thời gian cho tụi mình phỏng vấn đê.....ah muh Hội trưởng đau họng thế ko biết có nói chuyện được ko nữa
trùi mắc hơn coi phong thủy online trực tuyến ah.,...hehehhee... muh mình đ coi gì nhỉ ? coi khi nào trúng số hay coi khi nào có baby nhỉ ????
ui trùi......ham dzui ghê.... muh để xem địa điểm thế nào em nt cho chị...nếu được chị mang đồ luôn cho em nhá....Thanks
ehehehhehe...chị nên xét nghiệm đi chứ.... ui trời sao mà gan giống beo thế nhỉ ????...kakakakak...thôi hẹn dịp khác vậy..... muh quên nữa hỏng biết mai có đi đâu ko ...lúc này ban ngày hơi busy chút vì nhà có khách nên phải đi đây đó ăn uống này nọ....akakakkakak
Hội Trưởng ơi mau hết bệnh để bọn em phỏng vấn chị nhá....giờ này chắc chị đã đáp về đến nhà roài....Chúc gia đình chị luôn vui khỏe và lucky nha.......lalalalalallala
Sườn nướng, mình kg bao giờ ướp hành (vị tanh) và nước mắm (vị chua), bột ngọt ít thôi, mật ong thay đường sẽ làm chậm cháy thịt và ngọt thịt, bạn nên ướp tỏi nhiều 1 chút, và mình ướp nước tương + 1 ít tương cà loại ngon đóng chai sẳn, thgian ướp 2-3h, sau đó có thể bảo quản tủ lạnh nếu chưa nướng liền
Hada ,Bapluoc ,metieucan,bongcuame,rada,lucifer....mọi người đi ngủ hết roài ah....trời mưa mát ngủ sớm huh.....tự nhiên mình ngồi đây đọc thoại mình ơn ...chán quá....đóng cửa ngủ sớm luôn...Chúc cả nhà ngủ ngon....khò....khò.....khò
Có em chưa ngủ mà, mới dzìa mà. Hic, ngày thứ 3 ăn chay òy. Mấy chị ác quá! Quá ác lun! Em ăn chay mà các chị cứ hú nhau nào cọp 9 món, lẩu cua.........làm thèm muốn chít đi được á.
Cảm ơn me Tiểu Cần nhiều nhé, khi nào có dịp về SG mình sẽ tổ chức tiệc toàn là bánh của bạn làm, nhìn quá hấp dẫn....hic hic.....Mình thích mấy món ăn này lắm, đang hỏi bên kia cách làm nhưn bánh bèo mà sền sệt, hihi...
Trùi ui,chắc hôm nay trúng số wá,vì gặp đc rada online ban ngày,cảm ơn em với lời chúc sinh nhật chị nhé. em đã hỏi BH giùm chị chưa?
Cảm ơn em gái đã nhớ sinh nhật chị nhé,chị vui lắm,sáng sớm đc con trai happy,xong tới 1người của ngày xưa,em là người thứ 3chúc chị đó.thanks..........thanks..........cảm ơn.............cảm ơn và cảm ơn nhé
Cảm ơn Jumi nhé,chị mong những lời chúc của em sẽ trở thành hiện thực đối với chị,chúc em cuối tuần vui vẻ
Cảm ơn mẹ nó thật nhìu,chường trình giảm cân chắc là tiêu luôn rùi mẹ nó àh,mấy hôm nay ngày nào cũng tiệc tùng cả,ko đi thì ko đc,đi thì ko thể kìm hãm đc cái sự sung sướng khi gắp miếng thịt bỏ vào miệng,nên đành phải ngày bỏ ra 2h để đi tập thể dục mong đừng tăng cân thôi