Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hơ hơ... chị giống em, lội xong rồi là chỉ biết im, chuyện cũ đã qua, chuyện mới lại bị miss.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bên chị được cái là chuyển văn phòng bọn chị chả đụng chân đụng tay, đồ cá nhân sợ mất thì vứt cả vào cái thùng các tông nó vứt cho có ghi tên và vị trí mới, không sợ mất cứ kệ mẹ nó như thế, thứ 7 CN có dịch vụ làm tất, sáng thứ 2 đi làm cứ thế vào chỗ, mọi thứ nó xếp vào tủ lên bàn cho mình như cũ, phát hiện ra thiếu cái mẹ gì hay điện thoại máy tính làm sao ảnh hưởng đến công việc khối đứa chết hè hè.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Phải vào bếp = 2 cửa sổ in tờ lét đấy ku ạ, 1 cái để chém bất cứ cái gì thấy trên đường lội, 1 cái để lội ngược, lội xuôi, lội qua, lội lại Nhưng nhiều lúc lội = đt thì chịu, câm như cá vược
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em bị loạn thị nhầm chị tubim mí chị cáo heeee, thứ 7 em trả đủ cá cho mọi người nhé, hihi, vì có thêm xe nhà chị Rùa ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Cáo có món thạch đẹp quá, chắc là ngon nữa. Em lội trong face nhà chị mà thèm, lại phải dấu diếm sợ chồng nhìn thấy thì ngượng chết. Em đổ rau câu bình thường vào cái hộp, chỉ làm lớp này lớp kia thôi mà chồng e đã ngưỡng mộ e ra mặt, thút thít khen ngon và ăn rất xúc động, em mà đc như Bác chắc lão ấy đưa e lên bàn thờ mà vái luôn quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hoanganhlc ơi, chúc mừng SN bác sỹ Ai bô lít của Bếp nhá, độ tín nhiệm ngày càng cao hê hê. Có hộp vitamin D (thuốc viên) các Hadong68 gửi lại với lờ dặn dò rằng thì là mà bao giờ cái lang rừng nó đẻ xong thì gửi cho nó hộ chị, cho nó uống vào chân nó dài đến nách
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhầm gì thì nhầm, cá vược chị có phần 1 con to như con cá voi là được, nhớ nhé số a nô chị 09042 chín 1509
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ồi ờ nhể hôm nay 1 tháng 8 rồi này, đầy tháng làm theo ngày âm nhể, 21 âm là 8/8 dương
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Làm theo ngày duơng chứ bác nhể. E chỉ nhớ là giỗ thì theo lịch âm, còn lại là ngày dương chứ... hehe
E đi ngụ đây, sáng nay e dậy sớm lôi con hĩm đi tắm nắng rồi ngồi cắm mặt vào tivi với máy tính, giờ mỏi mắt và mỏi lưng quá
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 mọi ng đi ọp nên bếp vắng vẻ hẳn, chị Kún ơi nấm ngon quá thể. Con gái em hôm wa trộm vía ăn thun thút, k mặc cả kì nhèo giống như mọi hôm, cô nàng thấy lạ mà. Mọi khi ở nhà vẫn ăn nấm rơm đấy nhưng nó không giòn dai đã mồm dư xế lày. K hiểu chị còn kg mỡ nào k để em vồ tiếp dụ con
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chúc mừng bác Lang Rừng thêm tuổi mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, bớt việc để bớt stress hơn bác nhé (u)
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 oài chẳng ai chém mình em lải nhải, chắc đội ọp chia chác chiến lợi phẩm xong rùi nhờ. Được mấy hôm mát mẻ hnay lại nắng bươu đầu ](*,)
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Nghe mọi ng rộn ràng order nào cá nào bánh nào sữa mà thèm, nhưng thôi lính mới nên em lén tựa cửa ngó trộm thôi. Ỉn ơi Ỉn ơi bao giờ mở hàng chè thì thông báo nhá, chị là hàng xóm xin một chân rửa cốc bốc đá
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 À hôm qua gặp chị Kún mang nấm cho em, em tưởng tượng chị phải xấp ngửa cơ vì làm gì có ai bận rộn như chị, nhưng k, nàng rứt là khoan thai từ từ tiến lại. k hỉu có phải nàng đã rối vì cái offer béo bở kia từ lúc đấy hay không
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà chị giống em, vừa vụng vừa lười nhưng làm cái gì là múa chiêng múa trống ầm ầm, em mà như bác Cáo, cái Lì hay cái Ỉn chắc ông chồng tôn em làm thần tượng mất...EM toàn lội Bếp và vào Fb vụng trộm thôi, lão mà biết có người tài hơn vợ là hết vênh mặt lên ngay