Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E về roài này heee, hnay em thắc mắc k thấy chị đấy, bếp đang vui mà em phải về huhu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 He tôi làm gì cũng thế chất lượng ok còn hình thức rất lởm, bánh trái hình thù chả đẹp mấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị mua năm cổ cánh FPT lên đó, cũng khoảng được 6 năm, chị nhớ là sinh em bé xong sáng chị bay vào xem dự án, tối quyết định mua luôn, lúc đó Đà Nẵng đã làm gì có dự án nào bán ngoài cái Sơn Trà và The Nam Hải đâu. Mãi sau chủ dự án mới hoàn thành đi vào hoạt động thì chuối quá, chị chưa cho phép thuê mà đã cho khách vào ở ầm ầm nên chị nản chị bán luôn, ai ngờ đâu lại bán được, bạn chị bây giờ vẫn kẹt ở đó nhiều lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà mình ơi cúng mụ là khi bé đầy tháng thôi đúng ko? Ah e đọc đc đoạn chị Lắc chuẩn bị làm đầy tháng cho bé.Nếu là ăn uống gia đình thì theo lịch dương,còn nếu có cúng mụ/gia tiên là làm theo lịch âm chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cúng mụ là bé trai được 7 ngày bé gái được 9 ngày chị ạ. Còn đấy tháng là khác. Thôi nôi là bé được 1 tuổi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cúng mụ là đầy tháng nhé, còn vụ 7 với 9 ngày chị chưa nghe bao giờ. Cúng mụ là cúng 13 bà mụ chứ k theo 7 vía con trai, 9 vía con gái đâu. Mà con đc 3 tháng 10 ngày nhớ bôi lá hẹ vào lợi cho con nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hì, công ty e nhỏ mà, chả dùng đội chuyên nghiệp như thế đâu. Tự dọn với nhau thôi. Em đóng thùng, có đứa khuân ra xa hộ, đến nơi lại tự xếp. Đồ đạc, của nả của e xếp vào có nhõn 6 cái thùng các tông và 2 bao tải thôi Ah, chưa kể máy tính, máy in vẫn đang sử dụng chưa đóng thùng.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em vừa kiểm tra. Chẳng có cái kiểu nào giống kiểu mẹ em làm cho Mèo http://vi.wikipedia.org/wiki/Cúng_Mụ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thằng cu Cà nhà Minhtom phải nằm viện vì viêm phế quản và viêm tai giữa, Hồng Ngọc nó chuyển về nhi Xanh Pôn, sáng nay mẹ nó gọi em mà khổ quá hoa nhà em chẳng quen ai bên Nhi cả. Em có bs quen chuyên khám cho Cún nhà em, chị ý làm bên Vinmec, alo hỏi bác ý xong quay lại thì mẹ con nhà nó da khám xong ở XP rồi. Bên này thì phòng ốc ko đc như HN hay Vinmec, MinhTom vừa nhắn là đã có phòng dịch vụ, may quá. Chúc bé Cà chóng khỏi được về nhà cho thoải mái.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trên quê chị cũng cúng mụ ngày thứ 7 cho zai và ngày 9 cho con gái đấy. Nhưng ở dưới này thì đầy tháng mới cúng mụ...
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khổ thân thằng Cà bé quá mà đã viêm pế pản rồi. Con hĩm nhà e sang tuần sau e cũng cho đi tái khám sau xuất viện... giờ bọn nó nhỏ quá nên ốm là khổ vì chả bít nó đau ở đâu, mệt ở chỗ nào
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mẹ chị cũng cúng cho bé nhà chị như mẹ em ah: đầy cữ khi con gái đc 9 ngày, đầy tháng theo ngày âm. 3 tháng 10 ngày thì ko làm lễ cúng gì đặc biệt cả, chỉ rơ lưỡi bằng hẹ làm phép, hình như có mua hoa quả thắp nhang bàn thờ ông bà thôi thì phải.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 uh chăm bọn này mệt lắm, con tôi đến tận gần 2 tuổi gì đó mới nhàn tý. Mà bà đã ngủ dậy rồi à, ngồi máy tính hơi nhiều đấy nhé