Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có ngủ dc đâu, đang định ngủ thì con hĩm nó tỉnh dậy đòi ăn nên lại cho ăn rồi ngồi máy tiếp
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khổ thế đấy, con bé nhà chị có ốm đau j là gọi bs đến nhà khám, bác ý là khoa I chứ ko phải nhi sơ sinh. Minhtom nó cúng tháo vát chứ lơ ngơ như chị thì chết dở. Sáng có 2 mẹ con vào viện thôi, mẹ phải để em nằm đấy đi làm thủ tục nhập viện.mmay là giờ cũng ổn rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em hèm....tụi cúng mụ cho hai con gái toàn vào đầy tháng thôi, thực ra tụi cũng chẳng am hiểu về lễ nghi cúng bái này lắm....nói chung mình làm gì thì thành tâm là chính...các mẹ đừng quan trọng hóa vấn đề làm gì...bầy lên nhiều thì mình phải giải quyết hết, các cụ có ăn hộ đâu....mà ăn khg hết bỏ đi thì tội...uh đành phải cố vây...và cuối cùng là hai viên cloxit(
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tội nghiệp cu Cà nhà MT thế, mới bé tí mà đã phải đi viện rồi. Mong cho mấy Rồng con, mèo con trong nhà đc khỏe mạnh.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khổ thế đấy, con bé nhà chị có ốm đau j là gọi bs đến nhà khám, bác ý là khoa I chứ ko phải nhi sơ sinh. Minhtom nó cúng tháo vát chứ lơ ngơ như chị thì chết dở. Sáng có 2 mẹ con vào viện thôi, mẹ phải để em nằm đấy đi làm thủ tục nhập viện.mmay là giờ cũng ổn rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Minh tôm cố nhên nhá, thời tiết độc quá đây mà, để con nằm viện cho yên tâm và tiêm cho dứt điểm, VPQ nó diễn biến nhanh lắm trị dứt thì k lo xuống phổi và bị lại, bé nhà em đợt hơn 1 tháng cũng nằm viện 5 ngày huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khổ thân Minh Tôm,sáng nay em gọi cho nó mà nó cũng k nói gì,hic hic.Em vô tâm quá,chả hỏi han gì đến cu Cà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lắc: đầy tháng chính là cúng Mụ,và tính lịch âm nhé.Chưa nghe thấy kiểu cúng mụ như nhà cái Cô dê a
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hic, em thích làm kẹo CHip chip cho con quá vì con nhà em mê món này....nhưng mờ em ko có bột Galetine...Giờ em phải làm sao????
Ðề: Bếp Kún tầng 11 C vào thăm quan nhà cô rồi, vì order ko nhiều nên tranh thủ cả làng lấy hàng thì bon chen ý mà hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chưa ăn cherry bao giờ, mà nó đắt quá nên ko dám ăn huhu. Ko nghiến răng được, lúc nào mà em kiếm nhiều tiền thích gì ăn đó ko phải nghĩ nhỉ Em là chỉ nghĩ đến ăn
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tính ra ko đắt đâu bà ah, quả nhỏ nên dc nhiều lắm.... keke 0,5kg là ăn thoải mái rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khổ thân bé Cà, thế này là phải nằm viện ít cũng phải 5 ngày rồi, vì con phải uống kháng sinh, mà nhi SP thì khổ lắm là khổ. Chị ấy đk được phòng dịch vụ thì cũng đỡ, 1 mẹ con 1 giường, phòng có 4 giường, vs khép kín. Con nhà em 17 ngày cũng nằm nhi SP vì sốt vi rút, ko đky dc phòng dv nên dúng là khủng khiếp
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị em bếp kiếm dc nguồn ngon bổ rẻ thì chị mới đú cô ạ, đang bầu bí nên tự xa xỉ tí mà