Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khổ thân em Cà quá, bé tẹo đã phải vào viện rồi. Trộm vía em, mong em sớm khỏi bệnh. Thường trẻ sơ sinh nếu viêm phế quản mà điều trị dứt điểm thì sau này không vấn đề gì cả. Con của cô bạn làm cùng chị trước đây mới sinh ra bị sặc ối vào phổi suy hô hấp thành viêm phổi. Từ viện sản chạy thẳng sang viện nhi nằm truyền kháng sinh 1 tháng liền, thế mà lớn lên khỏe mạnh cực kỳ, hầu như không bị mấy bệnh về đường hô hấp bao giờ. Minh Tôm cứ yên tâm chăm bé Cà nhé. Chúc con chóng khỏe
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trẻ sơ sinh (dưới 2 tháng) thì thường đc chuyển viện ra xanh pôn hoặc Nhi chị ạ Hôm trc bé nhà em nằm Việt Nhật cũng hỏi làm giấy chuyển nhưng em có người nhà nên ở lại VN thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em thấy chị nào trả lời rùi ý 7, 9 ngày là đầy cữ theo lịch dương (nhà em k làm cái này) Cúng mụ thì cúng đầy thags theo ngày âm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Mầm yêu quí ơi,cái mặt em hôm nay đã được chị Tubim thẩm định và đánh giá rồi nhé.Chi tiết cụ thể ra sao,em mời chị Tubim vào xác nhận ạ,hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chúc mừng sinh nhật chị HA nhé, chúc chị được làm toàn việc chị thích! Em dạo này đang như thế hí hí, khoe tý, tuy nhiên là chỉ có mỗi việc lội bếp em thích thì em không được làm vào thời gian này. Em vào hóng ảnh ọp xem bác Tubim sau thời gian dài đi tẩm bổ nghỉ dưỡng thì khuôn trăng đầy đặn cỡ nào mà không thấy gì hết, hôm nay có ai chộp ảnh không cả nhà?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khiếp, nó lên mấy chân kính nên khoe loạn cả lên, hay tại béo ra nên nó sáng ra nhỉ. Người ta hay có câu Béo trắng, đúng không Khét
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chắc do tạng người em vậy thôi chi ạ, em không tập gì đâu, hi Em rạn tơi bời cả 2 bạn, chou em tăng 20kg, Poca em tăng 15kg và sinh non 36w nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cà bj vpq chị ạ, hnay em hỏi chị bao nhiu xiền xong em quên không trả lại đi về lun
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E chỉ vào đc trang cuối thôi, sáng nay thương con quá khóc lóc sụt sùi gọi cho chị SP, e phải vào sơ sinh SP vì HN nó không chữa sơ sinh, bs e quen khuyên không nên vào nhi A vì nhi A thì HN còn hơn, chậm tí thì có khi e sang vinmec dù con đã có bảo hiểm đâu, nhưng thấy bs khuyên là sơ sinh chỉ SP là nhất nên e cắn răng. Vào viện dúi cho cô y tá 100k, lấy đc phòng dịch vụ có điều hòa và 1 mình 1 giường, con giờ bị cách ly, 3 tiếng đc gặp mẹ để cho bú, con khóc sướt mướt e chỉ muốn khóc theo thôi, đứa thứ 2 rồi mà e vẫn không bình tĩnh đc, thương và xót xa, trách mình lây cúm cho con nên con mới bị thế, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tự nhiên hôm nay em mới click vào chữ ký của chị Tôm càng, dạo này em bận, mà bận một cách say sưa, nên em cũng ít gần gũi chiều chuộng con gái, chưa kể là có lúc con bị mắng cho ra mắng nữa, đọc topic của chị tự nhiên thấy thương con thế, thôi từ hôm nay em cố gắng cải tà quy chính.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Phấn khởi ko? Hihihi có dùng dưỡng là có khác hen. Lúc trc chị rất tự kỉ về làn da vì các em bán MP bảo chưa thấy ai xấu như da chị và ko thể cải thiện đc! Sau đó chị chịu khó đi mát xa mặt, sau này ko có thời gian đi mát xa thì mua MP về dưỡng, uống thuốc bổ da tóc, đi ngủ sớm, uống nc nhiều, nói chung hầm bà lằng đông tây y kết hợp thầy cúng nên da dẻ giờ đỡ kinh dị hơn hồi xưa nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế Poca khỏe ko? sao mà sinh non thế? Hình như hồi Chou là em sinh đủ ngày đủ tháng đúng ko? Chị sinh Cún đúng 37w, con cũng hơi non, bị vàng da phải chiếu đèn mấy ngày rồi sau đó vàng da sinh lý cả tháng ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hơ hơ có nghe nhầm không ta??? Em đang làm gần nhà bác lắm, nhưng lúc em qua được thì bác lại đang đi ra trung tâm mất rồi?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi đừng khóc nữa không lại không có sức mà lo cho con zai đâu. Em bình tĩnh đi nhé, không là mất sữa đấy. Con đang cần sữa để bú mẹ cho tăng sức đề kháng. Đúng là khi em bị cúm cần đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc mí con, nhưng con mình còn non yếu nên bản thân là mẹ làm sao mà hạn chế mí con được. Đừng trách mình nữa em ah. Em uống thuốc cảm cúm cho dứt điểm đi, không khóc và tự mình ăn uống cho tăng đề kháng lên lấy sức khỏe và sữa ngon cho con nhé