Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mẹ nó cũng xin lên nhi tự nguyện nhg HN hơi lăn tăn và vẫn bảo lên Nhi SP là tuyến đầu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 BÁc Công đoàn đang vào viện với mẹ con em Cà rồi bạn ạ. Mai đi làm về mình phải ới Khét ra ngắm mới đc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sao bác công đoàn lại làm được nhiều việc thế nhỉ, phục quá! Minh Tôm ơi em đừng suy nghĩ nữa, con ốm xét cho cùng có phải do em đâu, cố gắng ăn ngủ để ba tiếng con có bầu bi (@ Saint Paul) ngon lành mà tu nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Kún ơi hôm nay em đến nhà em đc bế em Sa nhé, eo ôi yêu thế, làm em đang ngại đứa nữa giờ lại máu rồi hehe. Cơ mà mẹ bán hàng lãi hàng sấp tiền mà cho em cái ti giả dụng hết tay cầm rồi còn mỗi cái ti hihi. Còn Sa anh thì bảo với bà ngoại là bà ơi con đi về với bà ( bu em) đây. Ps: bộ hộp cùng yêu ạ, có 1 em nứt đít chị ạ, nấm mẫu đơn toa thế ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Minh Tôm đến hôm nay đã về nhà chưa? Thằng Cà nàm sao mà viêm tai giữa nhanh thế? Khổ thân bọn trẻ con, cái mùa này mới gắt gỏng đây này. Mong con nhanh khỏe, mẹ yên tâm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mày vớ vẩn nào, con mình chẳng thương xót thì thương ai. Đừng khóc nữa, để ý con liên tục xem sao. Cầu Trời Phật phù hộ cho thằng cháu sớm hết bệnh. Thằng Tôm ở nhà với bố à? Bà ngoại có sang trông nó ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cả nhà ạ, e biết e đạt đến độ cảnh giới là k tăng xông nữa rồi, nhưng hôm nay thì e k thể chịu nổi nữa, nếu chiều nay k có 2 thùng sữa phải ship đi thì e thề với cả nhà hôm nay nhà e có án mạng, e thề đấy, vì e dám làm lắm, đụng đến e thì k sao chứ đụng đến con e thì e thề e muốn chém lắm. cả nhà ném đá e cũng đc,chửi e cũng xong, nhưng e k thể chịu đựng nổi cái cảnh này nữa rồi, e muốn giết chết cái con dẫn chương trình ở nhà e quá, xịt pẹ chiều nay sau khi ọp e chạy như chó điên ngoài đg ý, vừa ship hàng vừa thu tiền khách của cty, vừa đi kiểm tra tài sản, 5h30 e mới đón Vịt về tới nhà, về nhà thì con ec ngồi lù lù ở nhà với con nó, e chả quan tâm, e cho con vịt chơi với mẹ con nó rồi phóng đi lấy sữa định bụng về nghỉ ngơi rồi đi ship hoặc tối ship, lấy xong về tới nhà thì con gv nhà e nó hớt hải bảo với e "chị ơi, sợ quá c ạ, e chả hiểu bà ý nghĩ cái j nữa, hnay e mới đc chứng kiến, bà ý bảo con Ngan là ' Ngan, mày đi vào bếp lấy con dao ra cho cô ăn chôm chôm',lúc ý e vừa trên gác xuống thì nghe thấy thế, xong con gái bà bảo ' sao mẹ lại sai nó làm thế, nó con bé thế biết cái j' thì bà ý bảo ' ở nhà tao toàn sai nó lấy dao đấy, chả sao cả' , e nghe xong mà sợ quá cho Ngan lên gác luôn c ạ" đấy ạ, cả nhà nghe có trôi k ạ, nếu nhỡ hôm nay k có gv con e cầm con dao mà có làm sao thì chắc chắn về nó đổ cho là con e nghịch nên thế chứ tiệt nhiên k bao giờ nó nhận nó làm cả, đã rất nhiều lần con Vịt nhà e bị dính những việc ngu xuẩn nó làm rồi, mà sao nó vẫn k sáng mắt ra chứ????con Vịt 9m thì đi cấp cứu bệnh viện vì ở nhà nó cho con e uống thuốc bắc, rồi lúc con Vịt đc 2 tuổi thì đi cấp cứu lồng ruột vì nó nhồi con e ăn no xong nó cho con e nhảy thú nhún, con Ngan ở nhà nó cho cầm mic karaoke của nó xong nó trêu ngươi con e trêu đến mức con e nó nó khùng lên cào vào mặt thì nó về mách chồng e là con e ghê gớm dám lao vào cào cấu đánh bà............ tất cả mọi thứ e đều biết, đều do 1 phần mụ ý buột miệng nói ra, và đc gv của e nói ra, mà 2 lần gv ở nhà e chứng kiến những việc đó đều là những ng mẹ e cực tin tưởng và đã ở với gia đình e lâu rồi, gia đình e coi như ng nhà vậy, nên họ k nói sai cũng chả dựng chuyện lên làm j. vì gv nhà e còn vị mụ dẫn chương trình dọa là nếu về mách với vc e thì mụ ý sẽ đấm chết gv cơ, gv k ai dám nói trực tiếp với e, mà toàn nghỉ rồi mới dám gọi điện nói với mẹ e, lần này thì quá nguy hiểm nên con gv nói với e e xin lỗi cả nhà, chứ e bực mình lắm,cơn tăng xông của e tới giờ vẫn chưa xuống đc, vì nó đụng tới con e, e muốn cầm dao chém nó quá, dù rằng e đã ra đg đã đi ship hàng để cho cơn nó xuống, mà về tới nhà nhìn thấy nó, e chỉ muốn lao vào cào xé cho nó chết thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 con dẫn chương trình là con nào thế c. sao lại ngu suẩn thiển cận thế chứ. em nghe mà cung sôi máu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e đã làm mọi cách cho cơn tăng xông nó hạ chị ạ, nào đi ship hàng, nào đi gội đầu (thứ xa xỉ lâu nay k đc phép làm), nào đi chém gió chỗ bà bạn e, về tới nhà mọi thứ nó lại lên đến đỉnh chị ạ, giờ e cứ nguyên quần áo như trưa nay đi ọp mà vào Bếp đây, e k biết e có thể nhịn đc thêm k nữa, giờ e vào bếp mua may cơm nước cho nhẹ đầu đây, k biết có xong k nữa, e muốn cầm dao chém nó quá chị ơi, huhuhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chắc em bị ngộ độc thức ăn do hôm qua ăn chả cá , khó chịu quá cơ ạ, ko ăn gì từ trưa hôm qua mà bụng cứ Anh ách đầy đến tận cổ! Em uống thuốc gì bây giờ ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sao vừa gọi được xong lại không gọi được thế em ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 là dùng cái týp microlac thụt đít phát 5 phát 5 pút sau sạch bách. 2 là mua gói Duphalac 10g uống phát 30 phút sau mí sạch. Tùy em chọn đấy, đi được nó mới hết chướng hơi, khó chịu em ah