Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình có 50m2 rộng trước mặt, nhưng toàn là cây nhãn với cau và một số cây lặt vặt khác. Độ này mình cũng phải trồng rau, ăn rau ở ngoài sợ lắm, cứ cây nhà lá vườn hoặc lấy tận gốc từ quê, nhà trồng được, ăn mới yên tâm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) pha nước rửa bát loãng loãng rồi phun chị ah, tầm 10' phun nước sạch rửa lá
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Kéo tinh thần nhà rau lên cái nào. Hạt giống từ quả dưa bở ăn đầu mùa và giờ có tí thành quả
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trồng thùng xốp mà được như thế này thì ngưỡng mộ mẹ nó quá. Tình hình là "giàn " đậu đũa đã bị trảm vì rầy nâu và kiến. Híc. Mới ăn được có mấy quả. Chán thế. Rau cải đắng thì ăn liên tục rùi. Cải ngọt cũng sắp được ăn. Hy vọng có thành quả để khoe.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình cũng hay trồng rau mầm trong thùng xốp, nhưng đợt này không hiểu sao mình gieo hạt lúc đầu nảy mầm rất đẹp nhưng sau đấy tự dưng cứ bị mốc ở gốc dần dần dẫn đến thối hết cả rau. Mới đầu mình nghĩ là do đất và đã đi mua đất mới (giá thể) về để gieo lại nhưng tình hình lại vẫn thế. Các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp mình với. Tks các mẹ nhiều.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mùa này các mẹ vẫn trồng được cải à? Nắng nóng quá. Nhà mình trồng được giàn mứôp thôi. Với mùng tơi thì um tùm, tha hồ ăn. Nhà mình cũng đang có rất nhiều lá lốt mà ko biết làm gì với lá lốt cho đỡ chán, quấn thịt rán thì ăn chán rồi, thử nấu canh với thịt bò băm cũng khó ăn, có cách nào ăn lá lốt ko các mẹ nhỉ Hi hi, tự hỏi rồi tự trả lời luôn, tặng các mẹ một kkho các món chế biến dùng lá lốt, thế này mình có cơ hội ăn nhiều món với lá lốt nhà trồng rồi http://afamily.vn/t-93553/la-lot.chn
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình lá lốt là món không được thiếu khi ăn mực hấp. mà tuần nào cũng ăn. Chẹp chẹp Cái vụ trồng rau cải ý, cũng gian nan phết. Đầu tiên là cải cay: geio rồi, lên rồi, ngày nào cũng tưới nước vậy mà 1 nửa tốt um, 1 nửa còi dí còi dị. Nửa tốt um tỉa ăn thì đắng ơi là đắng. May mà có trận mưa. Cả cái đám còi dí í tự dung cứ như được phun thuốc kích thích í. Tốt um tùm. Dưng mờ mấy bữa ní nắng nên cũng đang ẻo lả hết cả. Cải ngọt thì may quá, gieo ngay chỗ có vòi nước, ngày nào cũng được tưới 2 lần. Chưa được ăn nhưng mờ nhìn cũng khả quan lắm. Đang thử nghiệm lứa cải rổ đầu tiên (chưa ăn loại này bao giờ). Hem bít như thế nào?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi trời ơi, em ngất đây, bom khủng bố @@ Chị trồng bao lâu vậy chị?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị cũng trồng trọt mát tay phết đấy chứ. Thích cái giàn khung gỗ của chị, và quả dưa bở nữa....
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Góp vui cùng cả nhà : Rau rền: Dưa chuột: Mướp nhật dài cho thêm quả nữa:
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi...cái giàn gỗ là xin nhà hàng xóm mấy thanh gỗ thừa, ban đầu là cắm cho mấy cây dưa chuột, cơ mà lần đầu trồng nên không kiên nhẫn, thấy nó um tùm và cao phết rồi mà mãi chả thấy ra hoa nên dẹp luôn rồi chuyển sang gieo hạt dưa bở, tận dụng mấy thanh gỗ ấy làm giàn. Chị cũng không nhớ là trồng bao lâu nhưng chắc cỡ khoảng 2-3 tháng gì đó, giờ vẫn còn lác đác vài quả con con nên cứ để cho vui. Mẹ Hà An ơi: Nhìn vườn nhà em là thấy mướt mắt ghê. Mà thấy chị lên tay không? Hihi...trồng linh tinh không lên cây lên quả lại bị cô Lợn đất kêu là ...Thổ phỉ đấy! Chị đang định thử lại vụ dưa chuột nhưng lại lười lười vì tiếc đất, có lẽ giờ vào mùa để gieo trồng cải rùi em nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em thấy cọc bằng gỗ đó nó đứng tốt thế. Nhà em toàn cọc tre dựng lên cho mùng tơi nó bò mà nó cứ nghiêng ngả trôi tuột ... chán em để không, cho mùng tơi bò lung tung. Chị mát tay đó chứ.... làm gì mà ví thổ phỉ chứ. Giờ có lẽ bắt đầu gieo hạt vụ thu đông rồi, mà em vẫn cứ để vườn toàn rau muống, rau rền, mùngtơi, chưa gieo hạt nào chị ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mụ Hải An trồg rau vào đâu mà trông rau dền mướt mát thế nhỉ? Mướp Nhật nhà tôi trồng một năm nhưng ăn chả thấy ngon nên năm sau không trồng nữa, mụ chế biến thế nào mà nuốt nổi món đấy thế. Nhà tôi chỉ có luộc húp nước, vứt cái. Còn xào với thịt bò cũng chỉ ăn thịt bò thôi, bỏ lại rau.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em cung đang tập tọe đây, các mẹ show hình vườn nhà mình cho phấn khởi đi ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mấy hôm nay trời mưa, cả vườn cứ xanh um mát mắt lắm. Các mẹ cho mình hỏi tí. - Mình mới cuốc mảnh đất mới, bón tít trấu hun (tro mới đúng). lại đi xin thêm được bao trấu tươi trưa nay tí toáy ra vườn rắc thẳng lên đất một lớp mỏng. MC mí lại chồng cứ bảo là làm thế đất xót, không trồng được. Không biết có vấn đề gì không các mẹ nhỉ??? - Giàn mướp um tùm quá mà quả thì ăn cũng chán rồi, đang định phá đi để gieo đậu cove. Có 2 quả làm giống thì có cần phải để thật khô không các mẹ nhỉ. Híc, dưới giàn mướp ko có cây gì sống nổi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) lên GG thấy web nhà mình vào xem thấy mấy mẹ bàn bán sôi nổi quá, mới đăng kí vô than gia. Mấy mẹ cho em tham gia với nhé, em thích trồng rau lằm mà chả có tí kinh nghiệm gì. Thấy mấy mẹ rành lắm vô đây học hỏi. Xin dc chỉ giáo. Tiện thể cho em hỏi mới tập tồng rau thì nên trồng những cây rau nào là dễ nhất hả mấy mẹ, cách trồng rau sao?, đất thì cần loại nào? mấy mẹ giúp em đi ạ. Thanks trước
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ối nhìn quả dưa bở ngon quá, em thích cái cảm giác làm một việc gì đó thành công, vui vui vui lắm ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hic, nhà em cũng trồng rau ở sân thượng. Nhưng gió mạnh quá cây không lên nổi. Em trồng cải ngọt và xà lách thì lên được có chút xíu. Các mẹ có cách nào cho cây em lớn không ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chị ơi. Nhà chị ở đâu thế, chị còn hạt giống không cho em xin với. hihihi nhìn quả dưa của chị mà em mê tít mắt
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi...hỏi chị hay hỏi mẹ Hải An về vụ dưa chuột đấy? Nếu hỏi chị thì nhà chị ở Lê Duẩn nhé, chỉ có điều cho em hạt bây giờ thì cũng phải sang năm em mới trồng được vì hết mùa rùi em ạ. Như cây nhà chị về sau lên mấy quả nhưng chưa kịp chín cũng đành ra đi vì cây nó héo hết rồi.