Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ May được vỏ gối thấy thích quá, chỉ muốn lại vù lên Bưởi mua thêm vải về sản xuất thôi bà ạ. hihi. Bệnh nghiện vải nặng quá rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhà tôi có cái vỏ gối dùng mãi chả cũ bà ạ, 8 năm rồi, mua từ hồi cưới, cùng tone với chăn ga nên chưa muốn may cái mới
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà tôi cũng có bộ của everon, dùng vẫn thích, nhưng thỉnh thoảng cũng thay đổi. bà cưới 8 năm rồi à? tôi thì cũng 8 năm đây, 2004 đúng k?hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh đầu 2004 đấy chăn ga gối nhà tôi mua hơi nhiều hehe, nhưng có mỗi bộ everon là dùng thấy ít cũ thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi, Huu duy mà may áo váy đẹp rồi thì thành khách Vip của hàng vải mất thôi, nhà lại chất đầy vải vì may ko kịp ý tưởng Chị đang mong học sơ mi nam để còn cắt cho con trai và cháu trai 2 bộ giống nhau đây, 2 thằng cu bằng tuổi nhau thân nhau lắm .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi đến lúc đó khó lắm bác ơi, có khi bác hay KA mở hàng may em lại là khách hàng thường xuyên và trung thành í. hihi Em cũng muốn học sơ mi để may cho con và cháu giống bác đấy ạ. Nhà em cũng có 2 đứa sàn sàn tuổi nhau, nên mua gì cũng phải cả hai mà lại phải giống nhau y hệt, như kiểu mua cho sinh đôi í. Khôgn biết lúc nào dự định của em mới thành hiện thực, vì em còn phải dùi mài nhiều lắm mới lên tay được chị ạ. Đồ của em đã có món nào lên sản phẩm đâu? Chả bù cho Tiểu thìn mới học mà show ầm ầm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Công nhận đồ everon dùng thích thật. Tôi cũng có 1 bộ từ ngày cưới. Mà mua ga gối cũng nhiều lắm, nhưng hôm trước lên Bưởi vẫn bon chen mua mấy mảnh đấy bà ạ. tính ra là 9 mảnh. hụ hụ. Tôi cưới tháng 3-2004!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ghen tỵ với Hữu Duy quá, sản phẩm gối nuột thế còn gì, ai mà để ý đến mấy đường chỉ vớ vẩn chứ (ít nhất là với chị). Nhất quyết phải học may gối thôi, đơn giản thế mà còn chưa may được, chưa vào được tiểu học mất. Chị CHilli ơi, em bắt tay vào quilt mà sao khó thế chị ạ, tính tính toán toán mà không có dụng cụ chuyên dụng nên cắt các miếng ko đèu nhau, ôi nhức hết cả đầu. Nhìn trên youtube ở nước ngoài họ có cả cái bài trên đó có thước vuông chia ô bằng cả cái mặt bàn luôn, rồi cầm cái dao như dao cắt pizza đi một đường xén vải ngon lành, mê quá đi mất
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C cũng làm thủ công thôi, t7 tới C chỉ cho vài đường cơ bản là OK thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lôi chính tả ấy, toàn thiếu dấu. Chỉnh đi e ah, máy kg tốt thì sản phẩm khó đẹp. C kg xem dc ảnh, chưa biết gối bản sắc nhà Huuduy thế nào.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ HUUDUY : Lại xem đc hình gối rồi, khi nào bổ túc cho bài may khóa gối nhá!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng, rm cám ơn bác trc, em còn phải học nhiều lắm. Thế chị xong váy chưa vậy?E k thấy chị show sp. Tối nay nhà mình vắng vẻ quá!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay bác Chili k thức muộn nhỉ? Em vừa mới cắt xong váy liền, chưa may, k biết có ổn k.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay mát trời, đi Ninh Hiệp có khi hợp. C mới có thêm 1 chiếc áo mới thôi, hóa ra nhà C cả đ/ thoại và máy tính đều hỏng, hôm nay bưu điện đến sửa đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bạn cho mình hỏi chút, bạn mua máy vắt sổ này ở đâu thế, tớ cũng đang định mua nhưng ko biết mua ở đâu và loại nào? giá cả nữa. Cảm ơn nhé....(u)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lạy giời, bác Chili, hôm nay mới 5h sáng em đã thấy trời rực hồng rồi mà bác bẩu mát giời. Bác cứ may hết vải đi đã rồi hẵng sang Ninh Hiệp bác ợ. Thứ 7 này bác bổ túc cho em với Hữu Duy vụ tra khóa, với vụ quilt nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ máy vắt sổ tớ nhờ bạn vuluat bên wtt mua hộ, hình như ở 77 Minh Khai bạn ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua định cắt váy cho mình thì nhà lại có khách, chả làm đc gì hụ hụ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay nắng đấy chứ chị. Em cũng đang có nhu cầu đi NH đây, nhwng định để đến tháng 9 đầu mùa thì đi, nhwng k biết có nhịn được đến lúc đấy không. hihi. Tính là thích cái gì thì phải ngay bác ợ!! Khổ về cái tính xấu này lắm í!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ nó cứ ra NTH í, đủ các loại máy vắt sổ của Nhật, dùng thích lắm. Tiện khoe luôn cái máy của mình. ^^ By tutti2006 at 2012-07-15