Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Chào các bạn cùng làm kế toán. Mình cũng làm kế toán hơn chục năm rồi, cũng hàng cuối 7X nhưng chưa phải cuối cùng . Cũng kinh qua khá nhiều công ty, hiện cũng đang làm fulltime và cả partime. Có bạn nào đang làm cho đại lý của Viettel không thì cho mình giao lưu với nhé.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Nhà kế toán đông vui quá, cho em góp vui với ạ, em là lính mới nên có j mong đc học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ với các bác đi trước ^ ^
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! hihi, thế đằng ấy có sang bên đinh mão 8888 ko? tại tớ cũng mới vào nên cũng chẳng quen ai
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Hihi. Tớ cũng thi thoảng chỉ vào điểm danh thôi. Vì bên đó các bạn cũ 888 với nhau mình vào ko biết 888 gì cả nên cũng ít vào. Giờ nè mà nàng đã vào đây rồi à? hih. Tớ giờ mới đang nấu ăn.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Em chào chị. Thế chắc chị nhiều kinh nghiệm quá rồi nhỉ? Chị xem có việc gì partime ko giới thiệu cho các em làm thêm với ạ Hihi
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Cả nhà chào đón bạn nha.............................................
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! lại cuối tuần rùi, tgian trội cũng nhanh nhỉ. chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Cuối tuần chị ở nhà trông 2 ông tướng mệt hơn đi làm. Cả nhà vui vẻ nhé!
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Thế mẹ này hơn tuổi mình rồi. Em mẩu cuối cùng của 7x đây. Vào đây toàn 8x và 9x thôi, thấy mình già quá. May hôm trước có bạn qua lấy hàng nhà em khen trẻ như bạn ý, sướng âm ỉ đến giờ. Ai thích được khen như em đảo qua nhà em nhé.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Hình như giờ nghề nào cũng có người kêu chán ý . Nghề nào hot mà ko chán giờ nhỉ? Đếm tiền được ko nhỉ? Hay chuyển qua làm thu ngân? Cũng đếm tiền đấy.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Mình cũng kế toán đây, nhưng tuổi đời thì nhiều, tuổi nghề vẫn còn non lắm! Cho mình xin 1 vé tham gia, giao lưu và học hỏi cùng cả nhà nhé! ^^
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! mẹ nó cũng dân kế toán à, bn năm tuổi đời tuổi nghề mà kêu ít, hic
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! đếm tiền thì sướng tay đấy nhưng đếm nhiều cũng loạn hết cả óc ấy chứ...
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Mình vốn là dân tiếng Nhật, đi làm văn phòng cho bọn Nhật rồi sếp muốn mình làm cả kế toán nên mới bắt đầu đi học. Học xong lâu rồi, nhưng làm công ty bé bé của Nhật thôi (chưa đến 10 mống kể cả sếp), làm về phần mềm, làm xong xuất khẩu về công ty mẹ, 1 tháng công ty chỉ có mấy chi phí cố định: lương, điện, nước, điện thoại, thuê nhà..., còn hầu như k có chi phí khác phát sinh mấy, nên chỉ kế toán đơn thuần thôi! Hihi. Vậy nên học xong cái VB2, nhưng toàn làm đơn giản, lại làm 1 chỗ nên kinh nghiệm thì quá ít ỏi, phải lót dép ngồi hóng các em trẻ trung xinh đẹp và nhiều kinh nghiệm thui! ^^ Còn tuổi đời thì băm nhiều phát phết rồi!
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Băm bằng mình ko nhỉ băm 4 lần đây ạ. Chào mừng mẹ gia nhập nhé!
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Mình sợ nhất đếm tiền đấy, đếm rất chậm, cộng chậm. Chẳng hiểu sao mình làm kế toán mà cộng tiền chậm thế. Sợ nhất vụ sếp nhờ đi NH, cứ phải kê sẵn tiền và bảo sếp đếm thật đủ, ko đếm lại, mang ra NH nếu thiếu thừa gọi về, hic. Chắc chỉ có mình mình vậy.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Tiền mình cầm đi giao dịch thì phải đếm lại bạn ah, thừa thiếu gọi về sếp sẽ đánh giá mình ngay
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Mình nói thẳng với sếp rồi, vì mình làm thuế nên những việc đấy nếu có thể mình mới đi hộ, và mình ko kiểm lại tiền, ra NH họ đếm lại, thừa thiếu mình báo. Có lần gần NOEL thừa 2 triệu, mình và em NH trêu là sếp tặng quà các em ý sớm thế. Vì biết tính mình nên sếp thường phải tự đếm tiền bằng tay và chạy lại bằng máy, mình kê ra rồi đi nộp. Cũng có lần tiền rách, nhưng cũng chưa có vụ nào phải tranh luận vì vđ đấy cả. Cũng may là sếp cũng cẩn thận về tiền nên chưa bị thiếu lần nào.