Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em vào chúc mừng sinh nhật bác Lang. Em chúc bác luôn đầy năng lượng để ngoài việc cơ quan còn làm bác sỹ cho bếp kể cả bếp Kún và lũ nhóc của bếp Kún^^.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 HA tặng thìa, đợt đấy là lần đầu tiên chị với nó bẽn lẽn dìu nhau cùng đi ọp đấy, cơ mà nó chả cho chị thìa đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E đang ngâm kiu' cái link ch Kún post, chọn đc mấy items thì còn mỗi size L và XL mới buồn, hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm ý e lãi dã man. Đc mang về 1 cái thìa ăn kiwi của bác Lang, đc 1 đôi bàn chải oánh răng con voi của bác, lại đc 1 đống chocolate của Sô. Lâu lắm Bếp ko ọp ở Vườn Nam bộ nữa chị nhỉ!
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay off ngắm da Khét thấy căng, sáng hơn thật mà, chắc là nhờ dưỡng da. Cái đồ dưỡng da thường ban đầu cải thiện thấy rõ, sau da quen rồi nên không thấy thay đổi mấy, chị nghiệm thấy thế
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác HA tặng thìa, còn bác DA tặng cherry. Hôm đấy là ngày 2 bác hồi hương thì phải. Mình ứ được nhận quà mà vẫn nhớ mí đau chứ nị. Lần sau các bác tặng e nhá, đừng tặng nó nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cả nhà ạ, e biết e phải ra ở riêng, càng sớm càng tốt vì k thể cứ để tình trạng này kéo dài đc, nhân ngày hôm nay có chuyện này, nhân hôm nay cả nhà ủn đít e, e bắt đầu làm công tác tư tưởng cho chồng, e bỏ cái 200tr kia, đói khổ e cũng đi thôi, chứ giờ e biết con e cũng bị ảnh hưởng quá nhiều rồi, tuần sau Ngan nhà e bắt đầu đi học nữa, ngày nào e cũng thồ 2 đứa đi học ở Thợ Nhuộm đây ạ, chắc chắn sẽ lại là 1 lý do nữa để e tìm con đg đi thuê nhà ở, có nhẽ mai việc đầu tiên là e sẽ gọi điện cho bác e ở SG, e sẽ đặt vấn đề thuê lại nhà của bác, k mua đc căn hộ đó nhưng có lẽ e sẽ thuê lại của bác, vì e sẽ chỉ kéo dài cái tình trạng đó tới đầu năm 2014 thôi, căn hộ bên LB của thầy bu e cho sẽ bàn giao vào cuối tháng 3/2014 cả nhà ủn đít e nhá, e lại đi theo cái nghiệp đồng nát của chị Kún, giờ e bỏ đi nhiều thú vui và sở thích của mình để thu từng đồng về, e tin là e sẽ làm đc, e cứ nghĩ thế này cho nhẹ đầu "cuộc đời này chả ai khổ mãi cả đâu, ai cũng đi qua thời gian khó khăn và vất vả, rồi sẽ lại có lúc mình đc sung sướng và hưởng thụ" e cám ơn cả nhà nhiều lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Minhtom ơi, chị đừng tự trách mình nữa, em cũng đã như chị. Con ốm, chồng ko ở nhà một mình 9h đêm 2 mẹ con bế nhau đi viện, đêm tối, trời mưa bế từ khoa sơ sinh đi chụp x quang, em cứ phải cúi rạp người xuống để che mưa cho con, tay còn xách theo túi nữa. Con em cũng bị cách ly, bị truyền máu, tiêm kháng sinh, rồi chọc đi chọc lại mấy lần hết chân đến tay để lấy ven, rồi mỗi lần lên đón con, thấy con khóc ngằn ngặt mà ko ai dỗ em cũng đau lòng lắm. Em giấu chồng, ko dám nói vì chồng ở xa nhưng đến ngày thư 2, khi bs cách ly con em thì em ko chịu nổi nữa, em gọi chồng và khóc nức nở. Nhưng trẻ con nhanh lại người lắm chị ah. Nên điều quan trọng là chị phải giữ sức khoẻ để còn chăm sóc em, để có nhiều sữa cho em ti. Cu nhà em nằm viện tiêm ks 6 ngày, mà trong 6 ngày ấy em cũng tăng được 5 lạng đấy. Hôm đấy em cũng lo là con còn bé thế đã tiêm kháng sinh thì sau này ốm lại phải ks, rồi lại ks nặng thì chết nhưng em hỏi thì bs giải thích là ko lo, vì mỗi loại bệnh họ dùng ks khác nhau nên ko lo nhờn thuốc đâu. Cu nhà em trộm vía sau lần đây con chưa bị ốm lại, lần sốt phát ban vừa rồi cũng ko vào phế quản, ko phải ks gì cả
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vịt ơi,mày bỏ có 200 triệu thôi,nhưng chị còn bỏ ra nhiều cái 200 triệu hơn mày nhiều.K phải chị so bì mà chị nói để mày hiểu,tiền thì còn có thể kiếm được,nghèo 1 tí cũng được,khổ 1 tí cũng k sao.Cái mày cần bây giờ là tự do sống và giáo dục con cái.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhìn thì đẹp long lanh thế thôi,mấy hàng tàu chợ thì ảnh web đẹp mê hồn,nhưng đường may và chất vải thì xấu tệ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị nhờ Kún vào file ếch theo cho chị mí, khổ ghê dùng ipad léo vào đc mà đăng ký 1) size L, màu xanh, gốc 89 tệ http://lady.moonbasa.com/p-033012205.html 2) Size L, màu kem, gốc 79 tệ http://lady.moonbasa.com/p-033012302.html
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ơi nghiên cứu guideline chưa mà đặt như đúng rồi thế, giá rẻ, mẫu đẹp nhưng không biết bên ngoài thế nào
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ủng hộ em, không có gì quý hơn độc lập tự do. Ra ở riêng càng sớm càng tốt, mọi vất vả rồi sẽ qua vì em còn có bên ngoại hậu thuẫn, có 2 thiên thần làm mục tiêu phấn đấu và có bếp để xả sì trét mà. Có khi sau 1 năm tình hình lại được cải thiện rõ rệt ấy chứ. Chị đã mất gấp vài chục lần cái 200 triệu của em, đã có hàng tháng trời không ngủ nổi vì đau khổ và lo lắng, giờ nhìn lại không nghĩ mình có thể vượt qua giai doạn ấy, và rất nhiều mẹ trong bếp này cũng thế, cố lên nhé! Ủn mông em này.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vịt ơi, tầm tuổi của 2 đứa nhà bà bây giờ chúng nó học nhanh lắm, bà thì đi làm suốt ngày làm sao mà kiểm soát được, nên cố gắng tách ra càng sớm càng tốt. Nghĩ đến 2 đứa con mà quyết nhanh đi bà