Hnay e lội dc ban ngày, tối bếp lại ít 8 nên e thong thả ghê. Giờ e đi ngủ đây, cả ngày hnay ko nằm rồi ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị vào bếp muộn nên giờ mới cập nhật được thông tin. @ HA: Chúc mừng sinh nhật Lang rừng, chúc em thêm tuổi mới thêm nhiều niềm vui mới. @Minh Tom: Thương em Cà quá. Cố lên Minhtom nhé. Mong 2 mẹ con nhà Minhtom sớm được về nhà. @ Vịt: Vì tương lai con em chúng ta, vì hạnh phúc gia đình chị cật lực ủn mông Vịt đến với tự do.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Môi trường dạy con quan trọng lắm, tôi đến mệt vì giải thích cho con khi con chơi với trẻ hàng xóm, mà khu nhà tôi là khu công chức đấy chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em ko lội nên giờ mới biết sinh nhật bác Lang. Em chúc mẹ con bác thật khoẻ, thật nhiều niềm vui bác nhé! Mà từ hôm có kéo, bác đã xuống tóc cho anh còi nhà bác chưa ah ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khổ thâ 2 mẹ con Minh Tôm quá, bé Cà bé thế đã phải vào viện. Mong con chóng khỏe nhé. Bé nhà chị cũngviêm phế quản 3 ngày nay rồi. Vào tự nguyện B Nhi TW khám phải đổi kháng sinh . Thời tiết độc quá, năng mưa thất thừong. Các mẹ chú ý điều hòa không được bật lạnh quá, mình chịu nóng 1 tý cho con đỡ ốm. Nhà chị 2 vợ chồng chỉ cãi nhau về cái điều hòa, hôm nào chị không tăng nhiệt độ lên, y như rằng hôm sau con bé con ho ngay.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà ạ,giờ nằm vắt tay lên trán vạch ra những việc cần làm những ấp ủ những bước đi tiếp theo,e mới nhớ ra hnay tròn 1 năm cái ngày xảy ra xích mích giữa e và bmc,e nhớ lại gần như k thiếu sót 1 chi tiết nào,tối hôm đó e bị đánh đến tím 2 cánh tay,bố e phải nghe những lời nói vô văn hóa,e ôm con khóc và cầm đt gọi cho chị Kún,con mụ kia thì gào hét ngoài đg........từng thứ 1 cứ hiện về rõ mồn một trong tâm trí e,nó như 1 thước fim đang quay lại trong đầu e,và nó chính là động lực để mai- ngay sáng mai thôi e sẽ lập 1 kế hoạch dài hơi cho gia đình bé nhỏ của e,và e cũng sẽ dự 1 phương án xấu nhất - đó là 3 mẹ con e sẽ đi,nhưng e mong sẽ k phải sử dụng tới p/án xấu đó Đêm nay e lại mất ngủ rồi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đúng rồi, đứa nào chưa dùng bao giờ thì khi dùng thấy thay đổi rõ rệt nên cái Khét nó cảm nhận được ngay là chính xác đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vịt ơi, ko có giải pháp nào hoàn hảo đâu. Em phải chấp nhận hy sinh 1 cái gì đó nếu cần thôi. Nhưng rõ ràng là môi trường sống hiện giờ ô nhiễm quá, sẽ ảnh hưởng xấu đến nhân cách 2 con nên nếu thương con thì em phải tách con ra ngay đi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cả nhà ơi, ngày mai từ hội thảo về nhà, em không biết đối mặt với chồng em như thế nào đây???? đến bây giờ em vẫn chưa thấy thoải mái trong lòng em thấy lòng hụt hẫng quá, liệu em có kìm được không? không ngủ được nên em lại mò vào bếp
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cho em ôm chị Vịt nhé, chị cố gắng lên chị ạ, vịt và Ngan là hai động lực lớn nhất của chị đấy em chỉ nghe mà đã rùng mình lắm rồi, bạo hành tinh thần đã mệt mỏi, loại gì mà còn dùng chân tay Chị cố gắng nhé, giờ muộn rồi chị ngắm 2 đứa là ngủ đc thôi, mai em lên da heo mí chị nhé, chị mà cần đồng nát thêm (có rồi thì tốt ạ), em chỉ chị mấy chỗ nhé, phía cuối đường hầm là ánh sáng chị ơi! Nghĩ đến chị là em nghĩ đến 3 năm về trước, tự nhiên nước mắt ứa ra, thân người phụ nữ như hạt mưa sa vậy!
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đấy chị cũng đang định nói là liệu chồng em có đồng ý đi không, nhưng chị nghĩ là em thuyết phục được vì cũng có những chuyện chồng em vẫn chủ động giấu bố mẹ đấy thôi. Hôm nay tuy em tăng xông nhưng mà MC em vẫn chưa biết đúng không, thôi hôm nay vạch ra chiến lược thế là được rồi, cố ngủ đi đừng tính toán thêm nữa vì không tỉnh táo đâu. Chị chỉ nghĩ là, đi vì mục tiêu là sự yên ổn của em, các con em và cả chồng em, nhưng cố gắng tránh tình trạng đập tan tành be bét rồi mới đi nhé, vì cho dù thế nào chồng em cũng không bỏ được bố mẹ (và cũng không nên mong chồng em làm thế), thế nghĩa là trước sau rồi em vẫn liên quan đến ông bà, sợi dây ấy có đứt thì lại mất công nối thôi, mà nếu dây chỉ bị kéo một đầu thì không bao giờ đứt được, nên là em buông lỏng cái đầu dây của em đi nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đi đi em, hai nền văn hóa khác nhau thì có cố cũng chỉ là quá cố thôi, chị cũng bị một lần vấp như em rồi. Tinh thần suy sụp kinh khủng lắm, thằng lớn nhà chị chữ đầu tiên được bà nội dạy là "xịt mịe mày" và cả nhà ngồi cười ha hả trong sự sững sờ của chị, rồi nữa, cứ đến tết thì thằng bé 2 tuổi say mềm vì thằng bố ko biết uống thì bắt thằng con uống thế. Thoát được cái địa ngục trần gian ấy là may rồi, đừng có mơ tưởng đến lời lãi nữa em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị bsiNgoc ơi,e nói thật là e k bao giờ làm căng mọi chuyện với chồng c ạ,e biết chồng e cũng khổ lắm vì phải đứng vì phải đứng giữa vợ và mẹ,điều mà e luôn tránh cho chồng là k bao giờ kể cho chồng nghe những chuyện e đc nghe,đc thấy và đc chứng kiến,k bao giờ đâu c ạ,nhưng mc thì ngược lại nhé,e lùi thì bà ý tiến và ng phải chịu khổ là chồng e chứ k phải ai khác nên e tránh hết sức có thể chuyện chồng e là ng đứng giữa,nhưng e nói thật,bmc e sống bạc lắm c ạ,chồng e chỉ nói chuyện gia đình tự giải quyết đừng làm phiền tới bme e mà mc quát mắng ầm nhà rồi đuổi chồng e đi đấy c ạ,e kiên quyết k bao giờ băt chồng bỏ bme của mình đâu,vì dù có thế nào thì ob ý vẫn lqf ng đã sinh ra chồng e nên e k làm điều đó đâu a,điều e sợ chồng k đi là bạn ý sợ khổ và khó khăn thôi,nhưng e tin e sẽ thuyết phục đc bạn ý c ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đi với bụt mặc áo cà sa mà đi với ma thì mặc áo giấy Câu này cực đúng với bc e cả nhà ạ,nên e chả hy vọng j ở ô ý cả,đều núp váy 1 con mụ đàn bà điêu ngoa ngoa ngoắt thôi ạ,k có chính kiến của riêng mình dù chém gió thì hoành lắm
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị biết Vịt đã chịu đựng những gì mà, chồng em quá là may mắn tốt phúc lấy được em ấy chứ, ý chị chỉ là, em xác định mục tiêu rồi, cứ thế tiến tới, mục tiêu là tự do bình đẳng bác ái cho mình chứ không phải là đối đầu và chiến thắng ai cả, thế thôi, chị phải nói thế là vì hôm nay thấy em kích động quá, đòi cả gây án mạng, nghe hơi ghê răng. Em cũng không nên giấu chồng tất cả, bình tĩnh nói với chồng một vài chi tiết "đắt" nhất thôi, chồng em sợ khổ, sợ khó khăn thế chả nhẽ bạn ấy thấy sống thế này là sướng à, chắc chắn là không rồi!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chuyện của em cũng ko thể một sớm một chiều mà xong được nên em cần bình tĩnh và tỉnh táo nhé, đừng để nóng giận rồi mọi thứ tan nát hết
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Ơ, em cũng làm việc đêm, nên khi nào buồn ngủ em lại vào bếp, vào bếp tỉnh ngủ nhưng lại mất thời gian lội chị ah