Ðề: Bếp Kún tầng 11 e mí bác Din quất trước xong dắt chị đi theo nhé, cứ tội vạ đâu là quất bác Din. chỉ sợ về rồi các mẹ lại nháo lên tiếc nuối...bác Din chứ ko phải nhà Nhật Hàn...hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bạn chồng e ý,bạn ý toàn vỗ ngực và tự hào là vợ bạn ý sướng lắm,sướng nhất đấy,ở với bmc thế là sướng nhất rồi nên k cần phải đi đâu hết,đấy ạ,bạn chồng e toàn nghĩ thế đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vừa vào Bếp thấy ngay đoạn này của Vịt. Bạn nào cũng nghĩ thế mà Vịt ơi. Sướng nhé, con bà chăm, cơm bà nấu, chợ bà đi... Kiểu như vợ chả làm gì nhỉ. Cho đến ngày vợ các bạn ý chỉ, trỏ, nói vài chỗ. Uh, nhưng mà vẫn còn sướng nhá. Không vợ các bạn chả sợ khổ, chả sợ khó, sợ nhất không được tự do, sợ nữa là chồng con thêm được chiều. Mà đến lúc mệt không chiều nổi nữa thì làm sao? Chị lội xem Vịt bức xúc gì. Hnay pose hình ngon thế cơ mà.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Sao mà giống chị thế. Làm việc căng thẳng lội vào bếp thì lại ko dứt ra làm việc tiếp được nữa, mà lội bếp thì tỉnh như sáo, quay lại đọc tài liệu và làm việc là mắt lại díp lại ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Siêu nhân với Thị Lò chuẩn bị mượn thẻ của chồng đê. Em thấy báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành. Hàng về giữa tháng 8. Chip Khét ơi, vụ đồ ở Pháp, đu được nhé vì bạn chị sang chục ngày và có người nhà bên ấy. PM đi, chi tiết nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khét, mày đi TQ chưa? mà mày dám phán như Thánh Sống thế? mày có biét vào cái chợ quần áo như chợ Đồng Xuân ấy, mua buôn mà 1 cái áo thơ mi hịn tính ra là 3000k/c ko?Chưa kể số lương phải vài chục chiếc mí mua được cái giá ấy nhé. Tao lậy van khấn vái rụt cổ 1 hàng nó mới chịu bán cho 3 cái áo vest, mà chỉ mặc được 1 chiếc với giá buôn 500k/c, 2 cái kia nhắm mắt đem về làm quà cho đỡ phí chứ ko mặc được vì giống nhau. Mày đi TQ đi, rồi về đây phát biểu lại, tao vẫn cho mày rút lại lời trước khi bị ăn tát cho nám nốt phần còn lại trên khuôn mặt. Đừng khinh bọn TQ, nó thích tử tế là có tử tế, thích vớ vản là được vớ vẩn. Ngừoi Việt mình nghĩ ngắn, chỉ hám lợi, ép giá, mua rẻ thì chúng nó sẽ bán cho cái hàng đúng với giá trị thực. Thay đổi suy nghĩ đi, đừng cái gì Made in China cũng dè bỉu...khinh chúng nó, ghét chúng nó nhg quanh mày có bn % là hàng hóa TỐT theo đúng nghĩa?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tôi thích cái nì màu nude này, http://lady.moonbasa.com/p-037112201.html?cn=5544&model=1&type=1&adsiteid=10000007 Màu cam http://lady.moonbasa.com/p-033012250.html?type=1&cn=18294&other=columnid:6|acid:843|model:smart
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nói thêm về hàng TQ để cho con Khét mỗi lần mở mồm ra phải si nghĩ. Sau khi bôn tẩu vài nước, 100% những gì e tha về VN đều là Made in China cho dù đi HK, đi Thái, đi Cam, đi Úc, đi NZ...Bởi hàng China phổ biến khắp nơi, hàng China giúp cho giá thành phổ cập chứ ở các nước khác, nhân công đâu mà làm những đồ vật ấy với giá bèo như vậy? Chưa kể họ phải đầu tư nhà xưởng và trăm thứ liên quan.Ngay cả VN mình đâu xa, thử cố làm 1 món hàng xem, tính lên giá cao vỡ mặt vì nhièu nguồn NVL phải đi nhập, rồi thuế má cao, nhân công VN ko có kĩ năng nghề. 1 con phố ở Quảng Châu chuyên bán áo cưới, ở đây thích thì đặt roẹt cái, các bạn xuất hàng cho ngay, 100, 1000, 10,000 cũng có, yêu còn dệt luôn nhãn lù lù tên của shop đó. Còn đặt làm ở VN ư? Nào thợ đông tý giở mặt, NVL lại nhập từ TQ về, máy móc ko chuyên, ko hoành rồi chưa kể tay nghề lởm khởm...rủi ro luôn rình rập. Có quá nhiều lí do tại sao mình ko tẩy chay nổi TQ thế nên khi mua bán thì nên tìm hiểu chứ đừng hễ TQ , TQ là dẫy lên, mẹ, nó cấm vận, léo bán cái gì cho nữa thì cả quận HK khu phố cổ chết rũ xác rồi cả cái dẫy phố Cát Linh hoang tàn vì lấy léo đâu ra hàng mà bán? Tất cả những gì e từng mua ở bển Made in China đều ngon lành, giá rẻ. Mà cũng chỉ có hàng China bên ấy là mình mua nổi chứ các thứ khác ko hợp mí ngừoi Việt nữa cơ.Đương nhiên là kiểu như mật ong rừng, bùn khoáng....thì đúng là mua tại trận là chuẩn rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cái này đẹp quá, giá gỉam rồi tầm 450k đấy, giá gốc dững hơn 2000k...hừ hừ... bà cứ nhắm đi, tôi chờ cái order của tôi về tay bác Din kiểm đinh đã rồi sẽ múc 1 loạt. Tiền thì TT trước, lên Hàng Muối gửi sang cho bác chứ đứa nào cũng mua mua cả vài trăm Tệ, tiền chó đâu mà ứng cho mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ghớm ko này, cũng ga la theo như mình: http://www.h3qvn.com/dichoidau/2012/07/04/chic-cheap-flea-market/
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cherry ăn xong 1 quả mà chị ghê răng quá Chou ah, nó ko ngọt, chín gượng. về dụ mãi con chị nó ăn cho 2 quả, còn con bé cũng cho mút mút nước được 2 quả, bã mẹ ăn dưng chua kinh mặc dù nhìn đen xẫm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ cả nhà ngủ rồi à....thế e phải đi nụ à? cả tối làm cái CV cho ngon lành để chuẩn bị , mãi mí xong, vào chém chém được dăm câu chả còn ai....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái món đạo hồi này dễ mua không? Siêu thị bán đầy không? Để hỏi bà nhá. Có chú ý gì đặc biệt không?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đấy, hôm trc ku chẳng khuấy động cái vụ đổi đồ nội bộ Bếp, chị đi 1 vòng quanh nhà, có dăm thứ đổi được ra sữa mí nấm đấy. Riêng cái vụ GS, phải để sang mùa thu cho mát, tháng này chuối củ nhất trong mùa hè đây. Dễ ốm, dễ đen.. mờ mình đã đen sẵn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 @Vịt: mày liên hệ với bà bác xem nhà cửa thế nào đi. Ngay và Luôn !!! Bà chị họ chị trong Thanh Xuân cũng có nhà cho thuê, nếu cần để chị hỏi. Mà bây giờ thuê nhà cũng dễ. Chồng nhé: khỏi phải vận động nh, xin lỗi, ông là partner của đời tôi chứ ông có là Obama đâu mà phải vận động tranh cử cho nhọc. Anh hiểu BM như thế thì anh nên ủng hộ việc ra riêng, ra riêng ko có nghĩa là bất hiếu. Tao hy vọng hoa nhà mày sẽ hiểu. Làm cái bánh ngon ngon cho ăn rồi ngồi cạnh mà thủ thỉ. Nếu ngọt ko nghe thì mày đi trước cho chị, 3 mẹ con với bác GV, ghúm, cứ để nó si nghĩ, còn mình phải đi nhanh. Bọn trẻ con nó hấp thụ 3 cái vụ hư hỏng nhanh, ko chỉ hỏng con, ở nhà với bà ấy nó bị bà ấy làm j thì mày nhẩy lầu à. Còn việc cuối cùng chị trút nốt là mày biết vì sao bà ấy như thế ko: Bà ấy muốn thể hiện là kể cả con dâu xuất thân từ gia đình học thức, giàu có, bố mẹ qc .. thì cũng chỉ nằm dưới tay bà ấy mà thôi. Toan tính ấy với bản tỉnh điêu ngoa của họ làm cho mày khổ sở. Có thể sẽ có bu ném đá em là phiến diện, vâng em nhận, nhưng sáng ra em đọc post cái Vịt, nhất là cứ nghĩ đến đoạn con Ngan đi lấy dao, TSB, ng em run lên bần bật. Ko phải là người các bu ạ. Em thương cái Vịt quá!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm qua chị mua được cherry sale có 2$/lb nhưng cũng không ngọt mặc dù đỏ sẫm,cherry vàng thì ngon tuyệt nhưng đắt hơn nhiều nên tiếc tiền nhịn ăn đợi khi nào sale thì ăn vậy