Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ờ nhỉ,chị cứ nghĩ là bên đó chậm hơn vn 1 tiếng Chị đi cày nên chẳng có ảnh phượt,chắc đến Noel chị mới được nghỉ thì mới phượt được À có mấy ảnh linh tinh hôm vừa rồi đi lang thang up lên cả nhà xem tạm nhá Cả nhà xem túi này có đẹp không ,chị thích túi này quá mà 278$ đợi khi nào nó sale bỏ đi số 8 thì vợt,hí hí Hàng gà Halal nhà Kún này,gà này khác gà thường ở điểm gì hả Kún Nó bán vịt mà bọc kín mít thế này bố ai mà biết bên trong trông nó thế nào nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác em rõ câu nệ, đi cày thì ta chụp đất cây trồng, rồi chụp hoa mới nở, chúng iem có bắt bác nhất định phải là ảnh này nọ đâu bác. Vụ kia có khả thi ko bác? Bác tìm được nơi gửi gắm tâm sự chửa?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tim gà Tây nó không thèm ăn nên rẻ như bèo,gần 2$/khay to tướng Cá hồi sờ tếch trông ngon quá Quả này nhà mình ăn chưa không biết có ra gì không nhỉ,chị chưa ăn thử
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thay mặt 2 anh Tít mít, gia đình cảm ơn cô...Có cái kẹo CHíp chíp này hứa hẹn 1 bữa sinh nhật hoành phết đấy cô ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vịt ơi... 1 là có 10 ông chồng thì cả 10 ông đều nghĩ vợ sướng vì tiền thì chồng lo, con cái ở nhà có ông bà trông, mình ko phải lo cái gì.... 2 là 10 BMC thì cả 10BMC đều nói : Tôi hiền lành, vì con vì cháu, chúng nó ( tức là nàng dâu như tui và bà í) thì đều quá quắt ko coi BMC ra gì... hic...nghe đến đoạn bà í sai con Ngan đi lấy dao mà tôi run quá, ko hiểu đầu óc bà í nghĩ gì... 200tr coi như trả công cho bà thời gian bà í trông con cho mình còn mình thì tìm nơi an toàn cho con, người ta còn khổ hơn mình mà vẫn sống được thì mình cũng thế...Ủn đít bà nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mụ Kún: chưa chi đã nhẩy cồ cồ lên bố cổ em.Nói trước nhé,đồ của em là 90% là đồ tàu,em k khinh bỉ hàng tàu mà em cực thích,( đã có lần nói rồi,hợp với gu của em). Ý của em kà đồ tàu trên web rất đẹp,long lanh nhưng khi mình order về đây thì khác xa với thực tế.Cái chính là cái nguồn tuồn ra cho mình ý,ngay từ đầu chị k nói là có tay trong tình yêu Din phồng ở bển nên em tưởng mình lại order chung rồi đặt hãng mang về nên hơi xoắn.Thế này thì lại phải lội lại ngâm cứu cái web rồi,hihi.cấm bóp cổ em nữa P/ s: vụ đi TQ, chưa được đi đâu đấy,chả bảo em là tha em sang đấy phải lấy xích,dây buộc chân em lại còn gì?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chết chửa, hóa ra bác còn có trách nhiệm dẫn dắt đàn em vào đời nữa hử. Cứ vồ đại đi em ơi, chờ theo đúng bài bản thì có mà già khụ mất rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi em cũng thích cái này. E cũng nhích. Hihi. Nói đến hàng TQ, thực ra cả thế giới hầu như đầu dùng hàng TQ vì nó là Đại Công xưởng mà . Ngay cả máy tính, điện thoại đều lắp đặt ở TQ hết chị nhỉ chỉ là cái brand của nó là trc kia có nguồn gốc xuất xứ từ 1 thằng ở Nước ngoài .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị họ em làm về áo cứoi chị ấy bảo hầu hết các cửa hàng áo cưới ở Hà Nội đều mua từ Quảng Châu rùi dán nhãn mác như đúng rùi chị ạ . Còn như chỗ chị em, các bạn cửa hàng áo cưới hay qua xem Catalouge của Pháp, Ý rùi chị em sẽ may như thế,
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hồi xưa bác e cũng làm i như cái phần in đậm của chị đấy. 1 năm sau bác trai tự mò ra ngoài Bắc ở cùng vợ con đấy Bác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hi hi bác ơi người em như ốm đói năm 45 nên muốn vồ đâị cũng khó bác ạ Cố ngủ đi bác ,ngủ nhiều cho đẹp da xinh gái bác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ở cơ quan chị bị block mấy trang này rùi. Chị dùng iphone xem thế nào. Đồ xinh như zara với Mango bác ạ . hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khả năng mai kia em vừa có sữa tu vừa có quạt mát. Mà hôm nay anh lái xe chỗ em Rùa ấy gọi báo tin hàng đã lên đường gọi em lại tiếc, biết thế em ôm 2 thùng huhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vịt ơi, sao mày chịu đựng giỏi thế, chị là mày, xịt bẹ, chị nhất là bét, sao lại để bị đánh lại còn để bố mình phải bị mất mặt như thế, sư cha mụ lặt mìn, sao e phải cố nhịn để giữ hình ảnh làm gì, ôi, éo chịu được bức xúc, huhu.