Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ơi, gà halah hay halah meat khác cái là nó được giết mổ bởi ngừoi Đạo Hồi, trước khi giết mổ họ hành lễ, khấn khấn để cho con vật được hóa kiếp, giết 1 cách nhanh nhất để con vật ko bị đau đớn. Họ chờ cho nó sạch hết tiết rồi mới hoàn tất. tiết là nguồn dịch bệnh, là nơi cư trú của vô vàn laọi kí sinh trùng, giun sán, vi trùng...Thời xa xưa, dân đạo sống nhiều ở Sa mạc và các vùng nóng lửa, họ hạn chế tiết để tránh dịch bệnh. HỌ ko uống bia rượu chất cồn để tránh cơ thể say xỉn + sức nóng làm họ hành độg điên rồ.. cái con vịt kia họ pack kiểu đấy thích nhỉ? gọn gàng và vệ sinh.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giờ e mới dám báo cáo cái bánh e làm hôm sinh nhật chồng e, hihi. Lì ơi, chị làm theo công thức bánh cuộn của chị Huyền Phan ấy, cho thêm tí baking powder, lúc đổ bột vào khuôn tim thấy nhiều quá định sẻ sang khuôn khác xong nghĩ nào lại thôi. Lúc nướng nó nở cao vượt quá cả thành khuôn, lòe tòe xòe cả ra, xong thì nó cũng xẹp xuống vừa khuôn luôn. Cốt bánh nướng xong đây ạ Đến khoản bôi trát là e run, ko hiểu sao dạo này e ko đánh bông được cái kem tươi nhỉ, chỉ được sệt sệt 1 tý thôi chứ ko được bông đặc như trước, thế là tại sao ạ. E éo trát được nên e cứ phết lung tung miễn sao cho nó goi là có kem. Xấu ỉn (ko phải xấu như cái Ỉn đâu ạ, hehe) Mặt cắt bánh này, mềm, xốp gần như của cái Pôn, hehe (Pôn cho chị phe phang tý) Trước đò thì ăn bún thang thôi, chuyện bình thường như cân đường với nhà e nhg e cứ gán vào là làm SN chồng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khách mí khứa, xê ra cho ngta bán hàng, may mà 12h rồi đấy, phải sáng sớm tao lại rút táo tàu ra ném trúng ti mày. Xê ra đấy nhé :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lì ơi, bên kia cô đang làm chiến dịch bánh gì đới??? CHị có làm đc không???thấy cả bả KK cũng đánh đu nên chị hám quá. Tại có con máy ảnh nên muốn chụp choẹt cái...Làm bánh gì đới???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dững 10p 1 lần á, vẫn tốn điện lắm Phích nước ơi. E chỉnh lên 400W đi, cách thủy trong 1 âu nướng nóng nhá, cứ 2p 1 lần, đâu như 3 - 4 lần là được mà (Lò nhà chị là chị chỉnh 480W). Mà buồn cười nhỉ, e thấy LVS nào cũng có nút chỉnh công suất. Lò cơ thì có núm vặn, có lò thì đề là Low - Medium - High..., lò thì để hẳn số W. Lò điện tử thì có nút chọn công suất, hiển thị trên màn hình. Sao mọi ng cứ bảo là ko có là sao? E hay phải dùng đến chỉnh CS lắm vì hâm nóng thì khác, giã đông thì khác, làm chín thì khác mừ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm cuối tuần vừa rồi chị đến nhà bạn chị ,nó mua 1 con vịt này về nấu măng,mở ra trông y như con ngan béo toàn mỡ là mỡ,mà luộc chưa hết nước đỏ chảy ra thì thịt đã mềm rồi,thịt rất ngon mỗi tội béo quá Nhà bạn chị cho 1 cậu sinh viên Đạo Hồi thuê phòng ở cùng,chị thấy dịp này cậu ấy đang ăn kiêng gì đó,3 giờ sáng ăn rồi nhịn đến 8.30 tối mới ăn nhưng gần tối chắc đói quá thì lấy chà là ra ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Cucu, sinh nhật xã có bánh hoành tá trành nhỉ??? OXY là gì thế? ông xã yêu? hay anh như khí ô xy, thiếu anh em tèo??? Lãng mạn ghê gứm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm qua chị kéo 1 thùng sữa này về uống, cũng Halal đấy Kún, mờ đắt quá ku ơi, 180 tệ = 600k /thùng 12 hộp
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà TT kể xấu MD, tôi kể xấu BD tôi nhé. Bố mẹ tôi thì yêu chiều con cái vô cùng luôn, hầu như là muốn gì được nấy, từ bé chị em tôi đã có đk v/c tốt hơn các bạn cùng trang lứa rồi. Lớn lên đi lấy chồng thì lại được cho kha khá của hồi môn. Nhưng khổ cái là yêu quý con cháu quá đâm ra lại thành quan tâm quá. Tôi có bầu thì nào là gọi điện hỏi thích ăn gì bố mua cho, mày đi khám BS nọ, BS kia đi, rồi ăn uống đầy đủ vào, nhìn cái mặt mày hóp vào kia. Đẻ thằng này thì ngày nào cũng gọi điện giục ăn nhiều có sữa cho nó bú, trông nó cẩn thận, đêm nằm cẩn thận ko đè vào nó chết ngạt, bật ĐH vừa vừa thôi ko nó lạnh. Nó mà ốm thì rít lên là mày ko cẩn thận để nó ốm, cho nó vào viện ngay để truyền nước. Nó tiêu chảy tôi cho uống men tiêu hóa theo BS kê thì ông bảo ko được uống, nó ko hợp men tiêu hóa nên thế. Ối giời ơi ngày nào đi làm ông cũng chạy qua ngó thằng bé, dặn dò bác GV đủ kiểu (may mà bác là cháu của ông nên ko tự ái), rồi …. và …. Bọn nhân viên của ông nó toàn bảo thằng cu nhà tôi là vũ trụ của ông. Ông nói mà mình cãi lại thì ông về cáu bà, ông bảo bà ko biết dạy con… Sợ lắm ý, rồi ông gọi điện cả cho chồng tôi dặn dò những việc cỏn con như thế nữa. Sợ chưa. Nhưng bù lại thì tôi hay bọn trẻ ốm đau ông điều bà lên chăm cho, rồi cho tiền nong, mua nọ kia cho cháu. Con lớn toàn đòi ông mua đủ thứ linh tinh. Công to việc lớn gì nhờ ông cũng được, như tôi hồi cắt khẩu chuyển khẩu lại nhờ ông đi làm. Đi xin cho con bé vào lớp ngoại giao cũng ông đi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đấy, kiểu mở hàng thế này là em đốt vía khẩn trương, thế chị mở sheet táo tầo đi xem nào, phải ghi rõ công dụng, kiểu như tốt cho da mặt hay giảm cân gì đó chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dear đôi cu, bánh chái của cậu thì tớ chưa ngưỡng mộ lắm, phình phường phôi, cậu thông cảm vì tớ chỉ thik bánh Cô Pôn. Nhưng tớ thật sự ngưỡng mộ các loại bún của cậu, tất cả các loại bún mà cậu đã post, nhất là vào lúc 12h như thế này, cực kỳ ngưỡng mộ :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHị đăng ký đi cho xôm, loại này chị làm thành công rồi đấy . Ai được nhiều thank nhất còn được quà của em nữa cơ