Ðề: Bếp Kún tầng 11 tháng Ramadan, thằng cu ấy nó chưa đạt được độ chay giới cao nên nó ăn vồ vập, chồng bạn quán triệt tư tưởng rồi, hành đông vì đức tin nên ko thấy chuyện ăn uống cắm hoa là cái gì to tát hết. đến ngày này dửng dưng ăn uống lắm. Lễ Ramadan mới đi được 1/3 quãng đường thôi. Sáng trước khi mặt trời mọc, 3h30 là dậy ăn 1 bữa, đi lễ rồi tầm 6h30 về, cả ngày ko được giải trí, ăn uống cho đến khi mặt trời lặn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhưng mà nhiều lúc cũng sợ lắm mày ơi. Bố mẹ tốt với mình hết mức, tạo đk cho mình hết mức nên lúc đi học lúc nào chị cũng tự nhủ là phải cố học, mình mà học dốt thì xấu hổ bố mẹ mình lắm. Học ĐH cũng chọn trường gần nhà theo ý bố mẹ cho nó an toàn. Lấy chồng sớm 1 phần cũng vì ý bố mẹ muốn thế. Ra trường ko đi làm dự án vì ông bà ko muốn con gái đi làm xa (Đà Nẵng) Túm lại là biết ông bà yêu thương mình quá nên mới thế nhưng giá mà ông bà bớt bao bọc đi 1 tý thì mình độc lập hơn, dạn dày hơn. Dưng túm váy lại 1 câu, nếu có kiếp sau làm người mình vẫn muốn làm con ông bà. Chị thành đứa như bây giờ bố mẹ chị ko ngờ ý, thấy tính toán tiết kiệm nọ kia có tấm có món ông bà choáng vật. Ngày ở với ông bà có phải nghĩ gì đâu, cần gì đã có bố mẹ cho tiền.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mẹ em cũng k thể tin là em là đứa tiết kiệm được tiền cơ vì suốt ngày thấy em sắm sửa mua bán.Thỉnh thoảng về gửi bà mấy tờ giấy có in số tiền là cũng hơi choáng váng đầu óc.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 He he he, nhờ chị chỉ dẫn nên quá ổn ấy chứ. Mấy bà cơ quan em phát rồ lên vì hoa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ai bải tự dưng quẳng cái link ra,k nói rõ ngọn ngành?Bây giờ em đang chuyển gu từ vnxk sang hàng tàu cao cấp,đắt phết đấy,nhìn thấy thích mà chưa dám mua vì đang đầu tư cho cái mặt tiền với lại cân nặng chưa ổn định,dạo này hơi phát phì nên chẳng dám váy vóc gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ấy ko, mày ra chỗ khác mà mua, chả chung đụng gì với mày ko lại mang tiếng rủ rê mua đồ lởm