bất cập giá gửi xe bệnh viện

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi duyhoanghp, 10/10/2009.

  1. duyhoanghp

    duyhoanghp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tại cổng bệnh viện phụ sản hải phòng có treo tấm biển rõ to :
    GIÁ VÉ GỬI XE:
    XE MÁY:2000đ
    XE ĐẠP :1000đ
    Nhưng thực tế thì sao.
    giá vé ban ngày la 3000đ \xe máy .2000đ xe đạp.qua đêm la 5000đ\xe máy và nếu bạn có lỡ không xuống lấy xe trước 7h sáng ngày hôm sau bạn sẽ phải trả thêm 2000đ\1xe nữa?????????????????????? tại sao vậy nhỉ.Có người thắc mắc hỏi "."Tại sao trên bảng ghi một giá mà lại thu một giá".Lập tức nhận đc câu trả lời và thái độ khó chịu"Có gửi không".''Thôi đành vậy, ko gửi thì biết để xe ở đâu bây giờ .Mà ko biết số tiên chênh lệch đó sẽ đi đâu và về đâu nhỉ""???????????????? Câu hỏi khó trả lời đây
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi duyhoanghp
    Đang tải...


  2. bacsihoasung

    bacsihoasung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2008
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Các bệnh viện trên Hà nội mà tôi đã đến đều như thế, Giá ghi 2000đ/xe máy nhưng toàn thu 3000đ, một số nơi có đề ca từ 6h sáng đến 6h tối con một số nơi không ghi nhưng cứ như thường lệ hết chuyển ca tiền gấp 2, qua đêm trước 7h là 5000đ, sau là 7000đ, hic hic, đi tham thì không sao nhưng mà đã có người thân trong bệnh viện thì tiền gửi xe cũng là một vấn đề, bao giờ gửi xe ở BV và trường học miễn phí như ở nước ngoài nhỉ - chắc phải đợi đến 2000 năm Thăng Long
     
    Sửa lần cuối: 11/10/2009
  3. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,177
    Đã được thích:
    573
    Điểm thành tích:
    723
    Vấn đề là tất cả các điểm gửi xe ở Hà Nội đều như vậy ,kiểu hồn trương ba da hàng thịt cả! Chắc tại do quy chế hiện hành của ta không rõ ràng,do người dân tự phát thu tiền bất hợp lý,do không ai đôn đốc kiểm tra thường xuyên,nói chung công tác quản lý của nước ta còn nhiều bất cập!
     
  4. Mẹ Gấu còi

    Mẹ Gấu còi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    tiền đi vào túi các ông bà ý chứ vào đâu
    ở hn ngày lễ tết 10 đến 15k là chuyện phình phường,he he, chả nhẽ lại đi bộ đến những khu vui chơi à, có mà gãy giò mất:rolleyes:
     
  5. anhtuangiang

    anhtuangiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Đồng cảm bức xúc

    Mình cũng rất bức xúc như vậy đấy, 7h 30tối hôm thứ Ba tuần trước, mình có việc đến Bệnh viện Việt Đức, gửi xe máy ở cổng bị chém đẹp 10.000 đ. Không mà cả, không nói nhiều. Đành phải gửi. Còn cách đây 2 tuần đến viện Nhi Trung ương thăm con bạn ốm, sáng thứ Bẩy gửi xe giá 5000 đ ngay trong bãi gửi xe của Viện. Thật khó chịu nhưng đành phải gửi. Mình nghĩ Giám đốc Bệnh viện biết hết đấy, nhưng khổ nỗi nếu làm đúng giá vé của Bộ Tài chính thì ai được lợi gì, còn nếu thu vượt quá thì ai được lợi. Ai cũng biết cả...:???:
     
  6. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm qua tớ đèo con gái ra công viên thống nhất chơi và tham gia (đại tiệc sinh nhật bé yêu ).Ở đó các má chém ...10k / xe .Một ngày các má đó ..xơi đủ .hi
     

Chia sẻ trang này