Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đếch hiểu xem guidline size kiểu gì, con số thì chẳng số nào trùng với mình, cái gì mà 60kg, cao 160cm thì mặc XL, đếch hiểu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 giờ e chả tin cái bọn này nữa chị ạ, e dùng đồ chồng và bạn chồng gửi về chả sao, dùng mua ở VN thì dị ứng điên cuồng, hức, hỏng hết mặt nước tắm thì fa loãng kinh hoàng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì khác gì Klorean hôm qua nhỉ? . dưng chiều nay đi nhàm qua chị vẫn phải đú hớn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đúng ạ ngày trước e toàn dùng cái sữa tắm mùi sữa dừa của YVS nhá, tắm xong cứ gọi nà thơm nừng nhà ý, thế mà giờ mua ở Vịt lam nhá, có hôm chồng hỏi thế lày khi e vừa ở nhà tắm ra "làm cái j trong đấy mà xả nước ầm ầm k tắm đi", vì chồng chả ngửi thấy mùi nước tắm như mọi khi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mùa hè kể cũng hay, bọn trẻ con nghỉ hết ở nhà, mát mẻ, ăn uống đúng sở thik.. game chơi nguyên 1/2 ngày. Ấy thế mà chúng nó chẳng péo tý nào. Nhà em có tay nuôi lấy xương hay sao í ạ. Mùa hè thì hơi bực là chúng nó ở nhà, em phải làm bảo mẫu, em ko lượn được, chứ chỗ này chỗ kia giảm giá, chẳng mua giề đâu nhưng đi cho nó mãn nhãn. Em bảo này: shopping ý, hí hí, thik nhất là vào mùa sale, xong lại có tý thẻ hội viên, xong hoành nhất vẫn là có tý quan hệ với chủ cửa hàng, bạn yêu bạn giảm hẳn cho 30%, ngoài tất cả các loại sale kia. Em cứ thik những bác chủ hàng cơ, thik lắm ý. Thế mà, đời vẫn hay trêu em, hôm qua em phải lòng anh chủ bán đồ gia vị, mắt anh ấy màu nâu, hí hí, anh ấy bán chai Mắm Thái 12 tệ trong khi em khệ nệ oánh từ siêu thị về những 19 tệ, lúc ấy e chửa biết anh này, ức quá, mất hẳn 7 tệ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà mình ơi em đang băn khoăn ko biết có nên mua cái bảo hiêm cháy nổ xe máy ko nhỉ ? hay chỉ mua cái loại thường thui nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em đọc cm của chị từ sáng cơ, vẫn chả hỉu sao nó chua, hàng sweet mà, em thấy ngọt luôn k có vị đậm dư cái lô lần trc 9kg ý chị, ló cứng em công nhận vì mới về xong, để độ 3 hôm nó tịm lại mềm nhắm. Chị mang qua Trần Hưng Đạo em vác về nhá Em hỏi bác siu nhưn, mí cái Lì cả chị Tubim nữa, áy náy quá chị ơi 2 thùng nhà em nó còn cũng ngọt cơ, hay em đẻ xong hỏng xừ vị giác huuuuuuuuuuuuu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 oh hay cái bác này. Em nhờ bác đặt cái mà bác gửi link đầu tiên ấy, mầu hồng size M mà. Bác quên em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 c ơi, e đồ là hàng fake đấy c ạ, e dùng bị dị ứng nhá, con e gái e dùng cũng bị nhá, đi chữa đến nhục đấy