Ðề: Lá thư đầu cho anh đừng chị ạ đừng thế, Em đã từng nói chuyện với rất nhiều bệnh nhân bị thận có nhà giàu, nhà ngèo, em làm báo, em hiểu, và em biết Hầu như... Không ai trợ giúp cho bệnh nhân bị thận đâu Vì đơn giản, chị ghép tim, cơ hội còn cao hơn vạn lần còn người mắc thận thì không thế, chi phí cho người bị thận cũng cao hơn 10 lần so với bị tim nhưng... ghép được 10 năm sau, ( may mắn) có thể là 2-3 năm, có thể 5 năm, có thể hơn nhưng 10 năm là chốt hạ Lại thay thận 1 lần nữa - lại 1 công cuộc đi tìm thận, mua thận lại chi phí mua bán 300 triệu, 4 00 triệu rồi có khi lên cả tỷ để đổi dc 10 năm sống Bệnh nhân thận dc ghép 3 lần, mỗi lần ghép, em tính sơ ít nhất tầm 300 - 400 triệu Thế thì ủng hộ cho đến khi nào? có khả quan không? Cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào Nhà em, có còn mỗi anh trai em giờ, cũng phải cố gắng và xác định NHÀ EM, ĐÃ MẤT TẤT CẢ RỒI
Ðề: Lá thư đầu cho anh Mẹ Cu Tũn ơi cố lên nhé, đúng là bệnh tật nó không trừa một ai cả, người giàu, kẻ nghèo, người tốt, kẻ xấu. Cuộc sống luôn đầy dẫy những biến động mà ta ko lường trước được. có thể hôm nay thế này, mai đã thay đổi hoàn toàn khác khiến ta vô cùng hoang mang. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng chứ ko thể buông xuôi được. Cố lên, cố lên vượt qua khó khăn thì mới thấy cuộc sống có ý nghĩa như thế nào. Sau chuyện này bạn và gia đình sẽ biết ai là người thực sự tốt, ai là người chỉ thoáng qua. Thời gian vừa rồi nhà mình cũng gặp chuyện nhưng là xảy ra với bố mình. Bố mình đã không qua khỏi và mãi mãi xa gia đình. Buồn nhiều lắm nhưng vẫn phải chấp nhận thôi. Anh trai bạn vẫn còn nhiều hy vọng, mình tin sẽ có điều kỳ diệu ....
Ðề: Lá thư đầu cho anh cảm ơn mọi người, em biết là trước khi anh mổ, ko dc nghĩ đến chuyện buồn nhưng em đi viện nhièu, em chứng kiến những cảnh đau lòng lắm em cũng chẳng còn lý do mà biện hộ cho những sợ hãi mình đang nghĩ Đêm nào cũng mơ, những giấc mơ ko rõ hình hài nhưng tỉnh dậy đều khóc em cũng đau lắm, nhưng ko biết làm sao mà cố quên dc
Ðề: Lá thư đầu cho anh Sao em lại bi quan thế. Mỗi người một cơ địa, cơ hội sống khác nhau, chị biết. Chị có anh rể bị mất lúc trẻ vì suy thận mãn gđoạn cuối - cũng chỉ vì chẩn đoán sai nhầm với khớp. Sau đó là quá trình chạy chữa cho đứa cháu bị viêm cầu thận, ơn trời biết sớm nên điều trị khỏi. Và giờ bố chị cũng bị cắt 1 quả thận. Phía nhà chồng thì có anh con bác ghép thận. Anh đó ghép thận bên Trung Quốc, ghép từ hồi chị mới về làm dâu - năm 2001. Giờ đã hơn 10 năm rồi mà anh vẫn khỏe mạnh, có thấy "chốt hạ" gì đâu em. Anh cũng đi làm bình thường, da dẻ thì ko được óng ả mượt mà nhưng ổn. Vẫn đi xe máy đi làm bình thường. Tuy nhiên, anh đó có anh chị em sống ở Đức, nên họ gửi thường xuyên một loại thuốc gì đó chống đào thải, mà theo con gái anh ấy nói thì rất tốt. Đợt tới, gặp anh chị sẽ ghi lại tên thuốc và báo trên này cho em. Đừng thôi tắt hy vọng em nhé
Ðề: Lá thư đầu cho anh quan trọng nhất là cái thức ăn sau khi cấy ghép chị ạ, và thuốc nữa Chị cho em được tên thuốc thì tốt, em cũng hy vọng nó bán ở VN chứ gửi mua thì chắc khó vì nhà em ko quen ai nước ngoài cả em cảm ơn chị nhiều vì đã động viên em chị là người Hà tĩnh à chị? em lấy chồng ở Hồng Lĩnh đó chị ạ, ngay đê bần đó
Ðề: Lá thư đầu cho anh Ừ, chị dân Cẩm Xuyên, đi qua Hồng Lĩnh, qua Thị xã, đường vào Thiên Cầm. Động viên anh để anh ấy có niềm tin em ạ. Chị sẽ hỏi tên thuốc và pm cho em.
Ðề: Lá thư đầu cho anh em cảm ơn chị nhiều ạ chị chụp hoặc viết rõ tên thuốc ra hộ em nhé, em chỉ sợ ở VN ko bán thôi
Ðề: Lá thư đầu cho anh Anh! Tối qua nhìn anh thở khò khè khi chạy thận về, khiến cả nhà lo lắng và sợ hãi Lại một lần sốc lại một lần đường truyền máu bị lỗi Anh lạnh Anh sốt Cổ họng có đờm và..anh không thở được. Hơi thở đứt quãng từng cơn... từng cơn Xoa ít dầu chàm cho cơ thể anh nóng lên, em thấy người anh sao nhỏ bé quá ngày xưa, anh luôn là người che chở cho em Vậy mà... Giờ đây, 1 cơn gió mỏng manh, 1 hạt mưa nhẹ thoảng cũng làm anh gục ngã Anh sợ gió, sợ mưa. Chỉ cần 1 chút cũng đủ khiến anh lên cơn sốt Nắm chặt bàn tay anh, em chỉ ước bàn tay này sẽ luôn cùng em, dìu bước cho em, bảo ban cho em và ôm trọn tình yêu của cả nhà Em mong anh vững,.. Anh ơi... Anh ơi... Đừng gục ngã em đã khóc đủ đã điên loạn đủ rồi đừng làm em đau đừng làm bố mẹ nhức nhối đừng làm gia đình mình khuyết đi 1 chỗ đau... và nhói...!
Ðề: Lá thư đầu cho anh Anh chị sắp được mổ chưa hả chị ? Tình hình sức khỏe của bác gái và anh có ổn định ko hả chị ?
Ðề: Lá thư đầu cho anh anh chị yếu lắm cuối tuần này mẹ chị ra xét nghiệm lần nữa sức khỏe yếu nên chị đang lo lắm
Ðề: Lá thư đầu cho anh anh ơi! Em là người nóng tính Cũng dễ cáu bẳn, nhưng thật sự mấy bữa nay có những việc em nghĩ là em sẽ cáu gắt sẽ bực mình nhưng rồi em lại không làm được Tại mùa Thu? Hay tại lòng em nguội lạnh bàng quan với mọi thứ xung quanh Từ lâu rồi, em chưa được 1 giấc ngủ sâu nào anh ạ Cứ nằm ngủ rồi giật mình,.... rồi mơ Mơ mà nỗi đau thắt chặt vào tim như thật Mơ thật quá làm em khóc em khóc nhiều lần trong đêm và khóc... rất nhiều đêm Sáng nay, em tỉnh dậy... Mùa Thu rồi đấy, em thấy lo lắng hơn Mùa Thu đến là ngày mổ của anh gần kề em lúng túng và bực bội sợ hãi như có ai nhắc nhở : Thời gian đã hết Em cân.. Rất cần 1 chỗ dựa lúc này Để khóc chỉ để cho em rơi 1 giọt nước mắt trên đôi vai chia sẻ Vững vàng và gan góc, mạnh mẽ trong lúc này Có phải thật là tốt không anh??? Có tốt không? Em thèm là mình yếu mềm chỉ để khóc chứ đừng câng câng ráo hoảnh như lúc này... đừng như em... lúc này... Anh ơi...!
Ðề: Lá thư đầu cho anh Em không làm sai,... Nhưng em không Comment nữa Anh bảo em bình tĩnh Anh bảo em: Thôi em Nhưng còn anh thì sao? Nhà mình cần anh Cuộc sống của em và bố mẹ cần có anh Vợ anh và đứa con chưa chào đời của anh cần có anh Sao anh bảo em thôi??? Đó là con đường duy nhất kiếm tiền mổ thận cho anh Em không làm sai, sao em phải dừng lại? tại sao lại dừng? Em không dừng đâu Vì em không muốn vay mượn ai ả, em muốn nhà mình cứu anh bằng chính sức lực của nhà mình nên anh hãy để em làm những gì em nắm trong tay đừng khuyên em dừng lại Vì hiện tại, em cũng đủ điên loạn lắm rồi anh nhé...! Đừng...!
Ðề: Lá thư đầu cho anh Nàng ơi, có thể nhờ các bạn hay mua hàng ở Đức được mà, chẳng nhẽ lại ko mua được
Ðề: Lá thư đầu cho anh vấn đề là ko biết thuốc nàng ạ còn ko biết têm, công dụng liều dùng ntn cơ dùng cũng nguy lắm thêm nữa là ...ko quen ai ở đức
Ðề: Lá thư đầu cho anh chờ chị lauqua nhắn tên thuốc hình ảnh là biết, mà ko biết có bán online ko nhỉ,cái này nhờ sự tư vấn của bác sỹ, hoặc liều dùng theo tờ rơi đi kèm,
Ðề: Lá thư đầu cho anh Hix. Người nhiều tuổi rồi, còn phải lo lắng, còn phải động dao kéo vào người nữa. Thương bà quá, chị động viên bà ăn uống vào không có mổ mà yếu thì lo lắm . Mẹ em tháng rồi gẫy tay thôi mà em còn sốt hết cả ruột gan lên chị ạ.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Vô tình biết bạn đang hành trình tìm lại toppic. Thấy bạn đa năng quá, thấy bạn có lí do gì đó. Rồi lại vô tình vào toppic bạn đăng pr quảng cáo. Bạn có mối quan hệ thật rộng. Tìm hiểu xem tại sao bạn làm nhiều việc thế, cần tiền nhiều thế. 1 ng phụ nữ làm việc như vậy thấy bon chen với xa hội quá, sắc sảo quá. Bất ngờ khi đọc những dòng cảm xúc của bạn về người anh mình. Chúc gia đình bạn vượt qua mọi khó khăn. Chúc bạn vững tâm và làm được điều mình mong muốn. Chúc mọi việc tốt đẹp.
Ðề: Lá thư đầu cho anh em cm nhầm bên kia, chị cố gắng lên chị nhé. mọi người luôn thật sự cầu chúc cho chị và gia đình hạnh phúc và vượt qua nỗi đau này.nếu tháng 11 này anh chị mổ mà cần người giúp để trông bé con thì gửi qua nhà em nhé