Tối nay, anh xã mặc áo AC ML chở chị đi vòng vòng, ghé chị twophuong, định ghé Hada ăn kem, mừ...Hada kẹt show snhật ròy!!!(
Chào mẹ bapluoc, nhắc tới bapluoc tự nhiên thèm. Dạo này sáng nào ăn sáng cũng bắp luộc, khách ruột của ông bán bắp Mỹ đây
Trước đây mình có cho bé uống, nhưng Khả Di uống sữa này không hợp, bị tiêu chảy hoài, chắc do sữa này mát quá :twisted:
Híhí......không mua cũng ko được, sáng nào ổng cũng ghé cty năn nỉ mua dùm . Dzậy chắc phải củm ơn ông bán bắp rồi.........vì ổng giúp mình tiết kiệm tiền để sắm vàng.................
- Loa loa loa, ngày mai rau câu dừa sẽ có hàng!!!Methuongbilam, tina, valentia, bongcua me ui...làm seo giao, nhận hàng đêy???Free ship = ăn sáng, ăn trưa nhé!!!Hihi, vật giá leo thang, vàng lên zữ quá!!!
em mua cho bé của em uống đó. Chỉ có Coop bán thôi, em hỏi phòng khi Coop hết bán thì còn biết đường mà đi mua sữa cho con í mà
Có gì tối mai em đi lễ xong ghé qua nhà chị lấy, trước khi qua em alô cho chị . Ăn sáng, ăn trưa hẹn 1 ngày đẹp trời nào đó nhé Ah, chị có tin gì của HT ko? HT về VN chưa? Ox HT khỏe không?
em thích vòng thạch anh tóc, với lại vòng topaz, với lại cái đôi bông bẹt của chị bapluoc.....giá cả sao chị ơi?
Happy birthday to Trinh.... sáng nay nhớ phải lên chúc mừng sinh nhât Trinh sớm thế muh bị cúp điện... thế là cả nhà tổ chức đi ăn uống ở ngoài, roài đi shopping rồi đi câu cá... đến chiều về thì lại đi ăn tiệc sinh nhật hàng xóm...giờ mới vào được nhà để chúc mừng sinh nhật mekubin....Chúc chị luôn tươi trẻ, hạnh phúc nha....allalalalalalalla