Hu...mai nhà em sửa nhà mất 1 tuần, mà chẳng biết ở đâu h, con e thì mới 8 tháng mà hay thức đêm dở hơi lắm, sợ ở nhà nghỉ ngta k cho ở, các mẹ có cao kiến nào giúp e với @@
Ðề: Các mẹ vào góp ý với em nào ! Nếu bố mẹ anh chị em ko ở gần thì nhờ họ hàng, chứ nhà nghỉ có trẻ nhỏ sợ họ cũng ko nhận đâu
Ðề: Các mẹ vào góp ý với em nào ! thì nhà nội cbi. sửa đấy ạ. Còn nhà ngoại thì bố mẹ 2 làm trong Nam nên để cho ngta thuê dài hạn rùiiiiiiiii
Ðề: Các mẹ vào góp ý với em nào ! Híc, chỗ mẹ nó nếu thân với hàng sớm thì ra chơi và ở nhà vài hôm em nghĩ không sao đâu. Bán họ hàng xa mua láng giếng gần mà mẹ nó. Chứ nhà nghỉ em thấy cũng không hợp lý lém.
Ðề: Các mẹ vào góp ý với em nào ! ôi khổ cái nhà e chả thân hàng xóm cũng chả thân họ hàng ạ cuối cùng thì h đang ở nhà nghỉ, hx
Ðề: Các mẹ vào góp ý với em nào ! mẹ nó ở nhờ 1 là hàng xóm, 2 là họ hàng chứ ở nhà nghỉ rất bất tiện vì mình phải nấu nướng chứ. Mà nhà nghỉ chắc không cho đâu.
Ðề: Các mẹ vào góp ý với em nào ! Nếu điều kiện 2 bên gia đình ko giúp được, hàng xóm mà ngại thì giải pháp tốt nhất là nhà nghỉ. tìm nhà nghỉ nào ở cùng gia đình thì có thể nấu nướng,cố lên mẹ nó ạ,chịu khó vất vả 1 tuần,qua nhanh thôi mà ....chúc may mắn.
Ðề: Các mẹ vào góp ý với em nào ! cảm ơn các mẹ ạ ! Nhà em h vẫn đang ở nhà nghỉ, hx.. Đúg là chả nấu nướng đc nên toàn ăn ngoài thôi hxhx lo nhất mỗi lần con khóc nó chạy lên đuổi thì chít, hehe