em ở BT. Vậy ra bên ngoài nhiều chỗ bán lắm hả chị? Em vừa đổi sữa cho bé sang Meiji được 2 hộp rồi đó. trước bé uốgn Enfa. Cho nên chưa biết rành chỗ bán sữa này
Mê chơi, bỏ nhà cửa thía đấy!!Cười đi nhé, ba chuột zìa, rước chuột đi, Mợ tha hồ nhớ nhé, chị.. tranh thủ ẵm bắp luộc qua gửi ké nhé!!!
đúng roằi.... đôi khi chị bận tâm chút cho em út nó nhờ chị nhá....akkakkakak..... muh món dê món ổi món nào cũng được chị ah....tùy vào sự bận tâm ít hay nhiều muh hú lên 1 tiềng là tụi em có mặt liền.....lalalallalalala
helloooooooooo!dòm trước...ngó sau liếc mắt bên trái ngó mắt bên phải hai mắt liếc dọc liếc ngang chu choa.....nhà đông rùi vô nạp mạng thui......kekekeekeke :twisted::twisted::twisted: :lol::lol::lol::lol::lol:
thu thì nhiều muh phục vụ thì dân ít nhưng phục vụ cán bộ thì nhiều đó chị...kakakaka...chạy chạy chạy...:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
" Củm ơn, củm ơn khách hàng. Hihi, mình làm chương trình "hàng đổi hàng" nha?, thứ 2, mình úp thêm 1 số vòng vèo, các mẹ vào comment phụ phụ nha, ưu đãi 5% vậy!!Riêng tina, chít khấu 10%, quẳng cáo phụ chị nhé púp pê!!OOOO
Sao tối nay nhà mình ai cũng ngủ muộn hết vậy? Hic, trời lạnh quá à. Em đi ngủ thui. Chúc cả nhà ngon giấc! Nhớ bận ấm vào cả nhà nhé! @meKuBin: Chúc Trinh luôn xinh đẹp, thành công và hạnh phúc nhé!
ủa heo con hôm nay sao ngủ sớm vậy chi ??? chắc cả ngày quậy nhiều nên mệt ngủ sớm huh chị ?? con ngủ sớm mẹ mừng quá ...ahhahahahahahahha
Thì...cán bộ mới khỏe để mà phục vụ nhân dân.Hay ...em mở cty, cửa hàng ở Bình Tân đi, chị phục vụ em nhé!!!
triệu chứng thèm ăn có vần đề ah nha..... có đang kiếm em cho khả di hay ko hay là mê ông bán bắp roài...chuyến này lên kg chắc