Ðề: Bếp Kún tầng 11 hơ, mụ này kiêu kinh, léo biết, tôi đặt 2 cái mẫu hôm qua đấy, để check lại size rồi còm phơm luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ăn 1 quả xong mà đến chiều về vẫn xít răng lắm Chous ah, chiều về lại ăn thừa thêm dăm quả của bọn trẻ con.dạo này răng khí nhậy cảm, vừa húp bát canh sấu cũng rợn hết chân lông đây ghớm ăn rồi, đổi chác gì, dở hơi à...
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà chị là 1 ví dụ cho vụ này đấy. Ngày xưa bà nội chị ghê gớm quá, có lần cũng chả vì chuyện gì to tát cũng lao vào ôm mẹ chị để cô chị đánh mẹ chị mà. Rồi hàng xóm chạy lên cửa hàng gọi bố chị về, nhưng bà lại bảo là mẹ chị tát bà nhưng thực tế thì ngược lại , may lúc đó có ông nội chị chứng kiến hết mới quát lên bảo là ' mẹ con bà đánh nó chứ nó đã đánh bà dc cái nào'... hix. Sau vụ đó mẹ chị quyết định ra ở tập thể ở cơ quan, mua lại cái nhà tập thể 2 triệu ( khoảng năm 95), bố chị thì nhất quyết ko chuyển khỏi nhà ông bà, nhưng mẹ chị cương quyết 3 mẹ con đi. Cuối cùng chỉ dc 1 ngày bố chị pải ra tập thể theo 3 mẹ con chị đấy. Mà nhà ông bà cũng là tiền bố mẹ chị buôn bán có được mà xây chứ nhà ông bà ngày xưa chỉ là nhà lá thôi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sáng nay thì nhẹ nhàng rồi bác cơ mà trưa em đi ăn về thì tình trạng lại tiếp tục
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chồng em đi xin tài trợ cho công ty em ,sếp bảo em sang gặp nó đang ở đấy thì cho nó đi cùng rồi bảo nó làm giấy tờ cho em đỡ mất thời gian,giờ thì nó nhẩy vào mồi chài anh kia luôn!hơi bực mình nhể ,để xem sếp xử lý ra sao
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trên bãi Nghĩa Dũng ý,ngao sò ốc hến rẻ cực,tu hài nướng mỡ hành nữa,ngon nhắm,hôm nào ọp kín đi,hôm nay em hơi mệt,nằm nhà thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trưa nay e dọn dẹp cửa hàng, kê tới kê lui, giờ chưa ăn gì đói quá. E show ảnh chả cá rô phi e làm hôm kia
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chou: cherry hôm qua chua hơn lần trước chứ ko ngọt, nhưng hợp khẩu vị nhà bạn Vì quả rất tươi và cứng nên ăn cảm giác vậy thôi chứ ko vẫn đề gì. Túm lại bạn ưng!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Alo alo Kún ơi, có menu 77 ở đấy ko, hộ bạn tí, nhòm hộ bạn xem món gà có món gì với?