Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối ồi, chiều nay chị làm cháo lòng nhá, nhg lòng đi mua chứ ko tự làm, cháo trắng nấu sẵn từ hôm qua rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhìn ngon nhỉ, hôm vừa rồi chị đi hội chợ trong này, mua ở quầy Hanhfood, chả mực đặc biệt và 1 cây giò nấm, chả mực ăn rất ngon còn giò thì chiều về ăn thử mới biết được.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị gái em sinh rồi cả nhà ạ, ko cố giữ thêm đc nữa. Bây giờ em bé đang nuôi trong viện C, cũng chưa biết sẽ thế nào. Mấy hôm nay em đi lại suốt nên ko có thời gian nổi, chỉ đuổi theo bếp buổi tối thôi. Hôm nay vừa nhận mì nhà Kêu nên em phải nổi lên. Hôm trước em bảo Kêu là sẽ qua nhà lấy mì nhưng Kêu bảo tiện đường sẽ ship cho. Y hẹn, hôm nay có một em giai trông rất là ngoan qua đưa mì cho em, em bảo em ấy là thôi cứ lấy tiền ship đi, ko có mấy gói mì mà đưa qua thế này thì mất công quá. Nhưng em ấy ko chịu, bảo c Kêu dặn thế, làm em ngại quá. Kêu ơi, lần sau thì để c qua nhà lấy hoặc đưa đến nơi thì phải lấy tiền ship đấy nhé nếu ko c ko dám lấy mì nữa đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm chị tự làm cháo lòng, tự làm dồi nhé, rồi có tràng, dạ dầy, lòng non luộc. Cháo nấu bằng nước luộc lòng, dồi, cho tiết vào như ai, ngon phêt, mỗi tội mất thời gian
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đồ nhà chị Hạnh Food e thấy ổn, ko khi nào bị dở cả. Nói đến lại thèm cái món xôi chiên phồng nhà chị ý mà gọi là gì ý nhở, nó nguyên 1 khúc xong thì mình cắt ra rồi rán ý chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cầu kỳ thế làm gì mà chẳng mất thời gian chị. E nói thật là e còn chưa làm dồi bao giờ ý. Ah, món dạ dày hấp tiêu ý chị, ngon dã man, lâu lắm e ko làm ăn rồi, chẳng có nhẽ mai nhích
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm đấy mua cả chai tương ớt của nhà đấy nữa, chị mua thế thôi vì chồng chị không ăn mấy thứ gác bếp hay jambong gà, lão ý theo truyền thống mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Làm thế nào, cho cái hướng dẫn đi. Trong này muốn ăn thì phải tự nấu thôi, chứ cháo lòng trong này chị ăn không thấy ngon
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cháo lòng em thích cái dồi lòng già ấy, ăn béo béo ngậy ngậy............... Còn dồi tiết lòng non thì em chỉ thích ăn tiết ko, mát mát................
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị giỏi quá ah! Em rất thích ăn dồi tiết nhà làm nhưng em tiệt ko biết làm, toàn vợ chồng ông anh họ làm cho ăn thôi. Em thấy ông bà đó làm nhanh lắm, nhưng vào tay em cả ngày ko biết có xong ko?!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đơn giản mà chị. Ướp với gia vị mắm muối và tiêu hạt ấy, xong nhồi tất cả cái phần tiêu vào bên trong, đem hấp thôi ạ. Mùi tiêu thơm lắm, e thích lắm nhg khổ nỗi là e cực ngại làm lòng, mà dạ dày bây giờ toàn cái to đùng, nhà e ko ăn hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mẹ thì khỏe c ạ, con được có 1,1 kg thôi. Ban đầu thì cũng có phản ứng tích cực. Nhưng bsĩ, y tá thì vẫn bảo là phải chuẩn bị tinh thần, cũng chưa biết thế nào :-(
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ra tháng là e xơi... hehe Ah mà từ hôm chủ nhật đến h e có 3 quả mít từ quê gửi ra cho. Mỗi ngày mẹ e bóc 1 quả cho vào hộp, e xơi gần như hết... hix... vừa ăn vừa run chỉ sợ con hĩm mọc rôm.... con mẹ thèm quá ko nhịn nổi... tham ăn...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế em mua bảo hiểm bắt buộc kèm theo cả Bh cháy luôn đi, phí thấp mà, tầm hơn 100k thôi.