Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm ý hì hục nhồi, buộc, rồi luộc, xiên cho chảy nước ra, cả nhà nhộn nhịp, nhưng mà ăn khá ngon, lại yên tâm về vệ sinh
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà em thì toàn bố em làm. Hôm nào thèm thì thỏ thẻ nịnh ông là sáng sớm hôm sau ông đi chợ mua đồ về làm rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nấu bằng cái nước luộc dồi í ngon nhỉ bác nhỉ . Bát cháo lại thơm phức hành răm nữa chứ, chẹp chẹp ...........................
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nói chung đầu tiên cũng lóng ngóng, nhưng chị cắt cái chai nước lavi nhỏ ra, lấy cái miệng chai ra để nhồi vào lòng nhanh lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bé đẻ ra mà thở được là khá ổn so với tuổi thai đấy rồi em ạ.Nuôi lồng ấp ở C là nhất rồi nên cứ yên tâm gửi bé ở đấy.Chi phí ở đấy rất rẻ vì hầu như mọi thứ đều được miễn phí hết nhưng nhà em phải ngoại giao bs,y tá càng nhiều thì em bé ở trong càng được chăm sóc tốt hơn.Hiện bé nằm lồng ấp có tự thở được k hay phải thở o xy vậy e,?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em không biết gọi tâm trạng mình bây giờ là như thế nào nữa.E kể chuyện này với cả nhà,cả nhà chia sẻ cùng em nhé vì e chẳng biết nói với ai cả.Lúc e bầu Sóc,e đã nói với mc đó là con gái,e ko trực tiếp nói với bố chồng nhưng nghĩ bà sẽ nói với ông (ông cực mong con trai nhé),cuối cùng bà không nói.Với bà thì con nào cũng là con,cháu nào cũng là cháu (đấy là e hiểu và cảm nhận thế,bây h cũng thế thật,bà không câu nệ). Nhưng còn ông,trước mấy ngày e đẻ Sóc,ông có về quê sửa nhà dưới quê và dặn dò e khi nào đẻ nhớ gọi điện cho ông để ông lên,còn đón tay cháu (Chit cũng là ông đón tay). Đến ngày e đẻ,chồng e có nhắn tin thông báo với ông,là cháu gái của ông đã ra đời,ngày này giờ này cân nặng ntn...và nhắn ông xem ngày đẹp để lên đón cháu về nhà. Tuy nhiên ko thấy ông trả lời và hôm sau thì mc có lời nói với bố mẹ e là ông nội bận cv ở quê,ko lên đc, nhờ ông ngoại đón cháu về nhà.Lúc đấy e đã linh tính chắc ông thấy cháu gái nên ông ko thèm lên.Và từ hôm e về nhà tới giờ cũng chưa thấy ông gọi điện hỏi thăm cháu lần nào.E có nửa đùa nửa thật với mc là hình như ông ko thích cháu gái hay sao nên chả thấy ông gọi điện hỏi thăm lần nào.Và mc e thì khéo trả lời là đâu có ông vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm qua bà đấy chứ. Và e tình cờ cũng biết được ông giận vc e vì đã ko sinh đc con trai,còn thấy nói là ko tha thứ cho chồng e vì chuyện này cơ,rồi là mất bao công ông vun đắp.E ko hiểu ông vun đắp cái j?và công của ông là j nhỉ?E cũng muốn có đủ trai đủ gái chứ.Trc khi bầu đứa này e cũng tính toán để ra con trai chứ có phải ko đâu,cũng đi siêu âm canh trứng,cũng chọn tháng chọn ngày,nhịn qh,rồi ăn uống nọ kia cả 2vc,thế mà vẫn ra con hĩm này.Người tính đâu bằng trời tính chứ,sao lại trách vc e,lại còn ko tha thứ cho chồng e,buồn cười thật. Mà e ghét ai đến thăm e,cứ nói ôi đẻ đứa này con gái thì đẻ thêm đứa nữa cho ra thằng ku.Ôi dở hơi ah!Tôi mà tính đc ra thằng ku thì tôi đẻ luôn chứ để đến đứa thứ 3 làm j,thế nhỡ ko ra thằng ku lại tòi tiếp đứa thứ 4,5,... ah. E ức chế lắm.Thấy mc nói thứ 6 ông lên rồi cn lại về quê tiếp.E đg ko hiểu mai ông lên thì liệu ông có vào phòng nhìn cháu ko nhỉ?liệu có nói j với chồng e ko?E thì chả cần nhưng thấy buồn và thương con. Haiz sao đời còn nh ng trọng nam khinh nữ thế nhỉ?Liệu sau này ông có xui chồng e đi kiếm con trai ở ngoài ko nhỉ?! Hahaha
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chit ơi, chẳng biết nói sao với bà...........Nhưng con mình sinh ra và nó sống với mình chứ ko phải với ông bà. Vui lên cho 2 mẹ con cùng khoẻ nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em ơi đừng có bực lên, ảnh hưởng sữa đấy, mấy ông bà già suy nghĩ lẩn thẩn nên kệ ông bà, mẹ chồng em lên chăm là được rồi, khi nào ông thu xếp xong ông lên, em cứ coi như ông bận thật đi cho thoải mái. Con em, em nuôi mà, việc gì quan tâm người khác nghĩ gì, nói gì, quan trọng nhất là em bé khỏe mạnh, mọi thứ khác dẹp sang một bên
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khổ thân e Sóc nhỉ, nhưng Chít ơi, phàm là những đứa bé ko được kỳ vọng mới là những đứa làm nên chuyện và vẻ vang cho bố mẹ ông bà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà e con giai cũng thích ăn, em toàn cho nồi áp suất cho nó nhừ chút cả nhà cùng ăn ngon lắm cả nhà hết cả cái Chuẩn đấy chị ạ hihi em cũng thích tự làm, mà cái này cứ phải có từ 2 người trở lên vì nhiều công đoạn mệt phết
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chít ơi,mày đẻ được là mừng rồi,mẹ tròn con vuông,Sóc nó xinh giống chị Chít thì còn mong gì hơn nữa.Con mình mình mang nặng đẻ đau,ông có giúo được ngày nào đâu mà giận với chả dỗi.Đừng suy nghĩ nhé,ảnh hưởng đến bình sữa của con.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các ông bà già cổ hủ vẫn thích con trai và trọng con trai lắm em ơi. Mà chẳng phải các ông bà già, các ông chưa già cũng thích con trai ra mặt vì vấn đề thể diện ấy. Mấy ông trong cty chị ai có con trai là mặt vênh như đít chảo, y như là mình tài giỏi lắm mới có con trai đấy. Ai nghe chị nói là chị ko đẻ nữa dù chị mới có 1 con gái thôi thì đều ko tin và hỏi: vậy sao chồng chịu? Nói chung tư tưởng thích con trai chị thấy vẫn còn rất phổ biến nên em đừng nghĩ làm gì cho bận lòng. Căn bản em và chồng em vẫn yêu thương con gái là được rồi. Ai nói sao mặc kệ người ta. Con mình mình đẻ mình nuôi, có ai nuôi giùm mình đc dù là trai hay gái đâu, hơi đâu mà để ý xem họ nghĩ gì cho mệt đầu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chit ơi, kệ nhá, miệng gần tai ai ng đó nói ng đó nghe, k đc si nghĩ nhiều k lại mất sữa cho con nhé, kệ họ e ạ nếu 1 khi chồng e nghe ý bố đi tìm con giai thì mới tính chứ chồng mình k ý kiến j khi sinh đứa con gái này thì càng k quan tâm mọi ng nói j nhá, kệ đi e ạ, quan trọng nhất là e và con thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vc e sống với bmc mà.Mc e vẫn ở đây,còn ông thì về quê sửa cái nhà dưới quê ý.Ông về quê nhg ko thèm lên thăm cháu,ngày mai ông lên chẳng qua là ông có một cuộc họp nào đấy nên phải lên và chủ nhật là sinh nhật Chit nên ong ở lại đến thứ 7 ý chị ạ. Chứ ko phải bmc e ở quê,giờ e đẻ mới lên với cháu đâu. E thì cũng kệ thôi,ko hẳn là bực mà thấy chạnh lòng. Chồng e ko biết vc này đâu,vẫn nghĩ ông bận ko lên đc,chứ phải e đẻ con trai xem,chắc ông phi lên ngay. E chỉ ko hiểu với kiểu nhất nhất phải có con trai như ông thì sau này ông sẽ bắt chồng e ntn nhỉ?ra ngoài kiếm ah? Hay m ko có đc con trai thì t từ m nhỉ?! Từ hqua tới h e cứ nghĩ vẩn vơ thế đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vừa đẻ xong nên tâm trạng hay nghĩ ngợi, thoải mái đi chit nhé, con mình đẻ ra mình nuôi mình yêu quý. Ai nghĩ gì cũng thế thôi, mình để ý mệt lắm em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị đừng buồn. Con nào mà chẳng là con. Quan trọng là con mình chồng mình thôi chứ bố mẹ chồng tốt thì sau này mình tốt với ông bà. Còn cái kiểu đó thì cũng chỉ chăm sóc đúng bổn phận thôi đừng mong gì hơn. Chồng chị yêu chị, yêu con ko làm cái trò đấy đâu. H ai còn quan trọng con trai hay con gái đâu mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kể cho mẹ Chít nghe chuyện ông bác ruột chị ở quê. Với vợ đầu, ông ấy có 7 người con toàn là gái. Sau đó vợ ông ấy sợ mất chồng nên đội lễ đi cưới vợ hai cho chồng. Vợ 2 đẻ đc 2 thằng con trai. Tới giờ ông ấy bảy mấy tuổi rồi mà con trai còn nhỏ xíu, chả mong gì nó phụng dưỡng đc ông, chỉ mong là ông chưa chết trc khi 2 đứa nó trưởng thành để còn còng lưng ra nuôi nó. Ông ấy là con trai nhưng ko hề nuôi mẹ ông ấy đc ngày nào. Mẹ chị là con gái nuôi bà bao nhiêu năm. Tới khi nhà chị chuyển vào SG, bà ở đc mấy năm thì buồn, nhất quyết đòi ra Bắc ở với con trai. Bà ra đc mấy tháng thì ổng đánh điện tín vào SG báo với mẹ chị là bà mất rồi! Mẹ chị sấp ngửa bay ra thì thấy ổng nhăn nhở cười, bảo sao ra lẹ thế?! Bố khỉ! Giờ cả làng cả tổng mỗi dịp rượu vào là lại dè bỉu ông: ông là con trai mà mẹ ông đấy ông có nuôi đc đâu mà đòi đẻ con trai làm gì. May ra thì được cái thằng nó chống gậy khi đưa đám ông thôi.