ehhehehhe....thanks chị nhé....em ko quên sui tương lai của em đâu...cái gu em thích tròn tròn chắc con em tương lai cũng giống mẹ nó....tự hào gien mình mạnh nè....akkakakak...tự tin như trẻ con uống milo......akakkakakakak
ứ ừ......xuỵt...nhỏ nhỏ thui.....mọi người nghe thấy em phả vô đánh má hồng cho ra vẻ méc cở thì mệt lém ý...hehehehehee
mai ở bình quới chương trình búp phê gì đó mẹ bapluoc...thực đơn hấp dẫn hem ??? giá vé bao nhiêu ????
khi nào tina đi thì báo trước 1 ngày để dặn ox sắp xếp chở đi nha vì dạo này ox ít xuống ga Sóng Thần.
trùi...dễ thương thế....muh khả di giỏi nhỉ biết sợ bụi nữa.... công nhận mấy bé nghịch phá thì thông minh nhiều ah'....kakakkaka
đưa đầu vào nơi xử chém muh cũng nóng lòng ghê nhỉ ???kakakakkaka.....hy sinh cặp nhũ. cặp nanh để 888888 huh????
sao muh chạy chi xa quá dzậy trời...parkson hùng vương , hay parkson saigon gần thế ko đi lại chui ra tận tân bình làm chi ??? tính ăn xong vào sân bay bay đi hà lội luôn ah2...
Mai là mình đi ko được rồi. Mai ox đi học cả ngày nên phải ở nhà giữ con. Chiều tối mới xổng chuồng được :???:
ăn thế muh ko mập nhỉ ? chắc ăn xong thì ax lại hấp thụ lại hết nên cứ còm thế....kakakaka....giống mình quá ta ????
okie okie....okie com gà đen....bapluoc đâu ời...lại đi đấu giá roài chắc...hay đi ngủ luôn roài ????