Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hồi em chửa đi siêu âm là con gái về bố chốngem cũng ko nói gì. Nhưng trong bữa cơm ông bảo: Đứa đầu là con gái thì cũng vui nhưng đứa sau mà là con gái thì ko vui nữa. May con Mèo nhà em nó giống ông i xịt mỗi cái giống nó là ko giống thôi. Nên ông vẫn quý nó. Em hả em chỉ thích con gái thôi. Chồng em cũng ko câu nệ chuyện đó. Chồng em lúc nào cũng khoe khoang là sau này sẽ đẻ 3 cô con gái. Bố chồng em nghe thấy điên lắm vì ông là trưởng tộc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đừng có suy nghĩ vớ vẩn, ông thất vọng thì nói thế thôi, rồi thấy cháu gái đáng yêu, lại khác ngay ý mà, cháu ông chứ có phải em chửa với ông hàng xóm đâu mà bảo từ mặt được. Mà nói chung là nằm một chỗ hay suy nghĩ linh tinh lắm, kiếm cái gì làm đi em, mà cũng kệ ông nhé, để mẹ chồng và chồng xử lý
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHồng Nhép là người rất yêu vợ và yêu con nên Nhép cứ yên tâm đi, chuyện cháu trai hay cháu gái với các ông bà thì ông bà cứ làm to lên thế thôi. Nhà tôi này, đầu tiền nói với tôi là đẻ thêm đưúa con gái, tôi phản ứng thì nói với chồng, chồng ko đồng ý thì giờ bà tiêm nhiễm vào đầu cháu là Bảo mẹ đẻ em gái đi, như thím N í...Lộn cả lòng mề
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Gần Trung tâm HNQG đang cháy to lắm cả nhà ạ, từ chỗ e nhìn ra cột khói nghi ngút, đen sì
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà em cũng đang tích cực ngoại giao với bác sĩ điều trị và điều dưỡng ở khoa sơ sinh c ạ, vì nhờ vào họ hết mà. Lúc ra thì cắm 2 ống thở, sau rút bớt đc một ống rồi c ạ. Bé như thế nên chưa tự thở đc đâu ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em phi vào chào cả nhà và báo cáo thành quả thịt quay rồi em lội Thịt thì thành công so với mọi khi, nhưng vẫn có chỗ hoi cứng, em đoán là do chọc chưa kĩ. Lần tới em rút kinh nghiệm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhép ơi, kệ đi, mấy hôm nữa ô lên nhìn thấy cháu khéo lại là ng quý cháu nhất ấy chứ!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 MC chị suốt ngày bảo chị đẻ thêm đứa con trai nữa. Chồng chị nhất quyết ko chịu nên tiêm nhiễm vào đầu con gái yêu của ổng là ko thích có em nữa, dù gái hay trai! MC ngán ngẩm lắm mà phải chịu botay thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ông Việt nhà chị cũng cương quyết 1 thôi, ông ý bảo là anh già rồi, cho anh nghỉ thôi, cứ nghĩ tiền học là tụt huyết áp
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hi hi, thằng nhà em 1 lần nghe bà nói là Bảo mẹ T đẻ thêm em gái, nó nói là Đẻ đứa nữa để hoá dở à??? ( em chưua bao giờ nói như thế để con nghe tiếng)...Thế là đi đâu bà cũng kể là em dậy con như thế...haizz, sống mà được lòng các cụ chắc thành tiên thành phật mất...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hahaha em nghe em còn tụt huyết áp nữa là anh Việt! OX em trc đây làm ở 1 trường quốc tế cũng có tiếng, chứng kiến chất lượng dạy và học của trường thì ông ấy từ bỏ ngay ý định cho con học qte nên giờ hướng là cho con học trường VN rồi sau này đi nc ngoài du học thôi.
Nhép ơi, kệ ông đi nhé, đừng suy nghĩ gì mà ảnh hưởng đến sữa của con. Người cao tuổi đbiet là các ông bao h cũng thix cháu zai, nhà chị thì dc cả bmc lúc nào cũng thix zai, cơ mà càng thix càng ko có... keke... giờ có 3 cô cháu gái roài... haha Mỗi khi vào thăm con hĩm nhà chị cũng kêu nó giống con zai quá, rồi thi thoảng gọi nó là thằng cu ... chị bực lắm toàn bộp luôn... Xong lại có màn bảo đứa thứ 2 cố thằng cu... chị bảo số nhà con ko có con zai, chỉ có 2 công chúa thôi... rồi là hay kể con nhà bác có 2 đứa con gái rồi, đang cố đứa thứ 3 thì dc con zai, chị toàn bảo có mà dở hơi, nếu là con thì chả cố làm gì vì ông a họ chị cũng 48 rồi chứ trẻ trung gì, 2 đứa con gái nuôi dạy tử tế còn gấp vạn lần thằng con zai. Có con zai rồi ông bà lại chiều chuộng, đội nó lên đầu... chả mấy chốc thành mất dạy, chả bít có dc nhờ vả gì ko. Con mình đẻ ra mình nuôi, ông bà có nuôi hộ mình đâu , còn nếu chỉ vì ko có con zai mà chồng hay bố chồng bảo đi kiếm bên ngoài thì chả tiếc làm gì e ah...
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị cũng đang định rán thịt cơ mà bi h mới ướp thì chiều nướng ko kịp nhỉ? Thôi lại rán đơn thuần vậy.... nhìn thịt ngon quá Sô ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em thấy ở với bố mẹ mình nhiều khi còn xích mích nữa là ở với bmc. 2 cụ nhà em cũng cực quý con quý cháu nhưng mà cứ ở ít hôm với cụ là em lại thấy không thích lắm và ngược lại các cụ cũng chả thích em lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E cám ơn tất cả những lời động viên chia sẻ của cả nhà.E ko buồn đâu,cũng chẳng hơi đâu mà bực ,để xem mai ông về thì đối với cháu ntn,trẻ con ko có tội tình j,mong là ông cũng biết suy nghĩ điều đấy