Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Năm nay mốt váy này đấy bà, mullet!! Sáng giờ đi đâu thế? Vắng bà toàn mình tôi độc thoại.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị phối hợp chuẩn chỉ! Em chắc còn luyện dài dài chị ạ, chưa biết bao giờ mới may đc. Đến quần đùi còn chưa ổn đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uuh mốt nhưng mà cũng gần hết hè rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trước tôi chỉ mơ may quần đùi cho 3 giai ở nhà, giờ cũng muốn bon chen may váy cho mình mặc, nhưng mà lại thích mấy kiểu nhẹ nhàng thướt tha, voan, lụa... Thế nên mơ ước may váy cho mình quả là k tưởng!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ sao lại tự ty thế, dần dần mà . Tôi cũng thích váy điệu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em thì thấy chăn thì không nên trần ruột cố định vào vỏ vì mình còn giặt chứ, ruột bông mang giặt là nó vón cục lại xấu lắm. Nếu chị thích vỏ dày dặn thì chỉ trần bông trần vào cho nó dầy dùng làm chăn thu luôn. Em may ruột thì chần bông vào lớp vải may ruột chăn, còn vỏ chăn ko chần. Chăn không xô lệch thì đơn giản thôi, may thêm 4 cái dây vào 4 góc của ruột và vỏ buộc cố định lại.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Èo, trông thế thôi không dễ xơi đâu chị ơi, phải dùng vải mềm oặt nó mới rủ, lại còn cả đống ly kia ngồi xếp toét mắt toát mồ hôi đấy. Em vẫn chưa hiểu họ làm kiểu gì cái ly đó, kiểu như ly dài đều tăm tắp của váy maxi ấy. Chịu, em không ham hố kiều này đâu, mơ kiểu đơn giản thôi, loằng ngoằng chắc em phải đi mua.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ly này chắc là xếp lên rồi là chết đi đấy, là xong đống ly này mỏi gẫy tay luôn mà cần rất nhiều vải
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình mua bống miếng trên Lương Văn Can, làm 2 lớp bông mỏng, trần luôn bông vào vỏ chăn. Lúc giặt mang ra hàng giặt khô là OK. Chỉ tốn tiền giặt thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C bắt chước theo kiểu váy voan hôm nọ may 1 cái bằng vải boi nhá, xong mặc lên như bà bầu buồn cười quá. Vì vải boi nó không có độ rủ như voan, mà may vải voan phải may 2 lớp từ trên xuống dưới thì mình chưa đủ trình. Hưuduy ơi mua bông mỏng chưa mua cho chị 2m nhé. Có loại vải dập ly sẵn đấy nhé, thế nó mới đều đẹp được và ko mất ly. Mua voan về là được cái váy đấy thì thành thợ siêu lắm rồi ý nhỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cao thủ nấp trong tủ đơi! Trước e may cho con nhóc nhà e thì e kg may ruột, e chỉ may hai loại mỏng và dày, loại mỏng thì 1 lớp bông, loại dày thì 2 lớp bông. Thực ra kg cần may ruột đâu C à, vì loại chăn này chủ yếu là để ôm e bé và dùng như đệm để e bé nằm chơi, vì nó kg có độ rủ ôm vào người như chăn lông, nếu trời lạnh thì C vẫn phải đắp chăn lông hoặc chăn dạ bên trong cho e bé ấm. E đang máu đi đây, mỗi tội con nhóc nhà e vẫn chưa khỏi ốm hẳn, nên đi học cũng kg yên tâm, đi toàn phải đón về buổi trưa. Mà nếu đi NH phải đi tầm 10h ( họ mới bày hàng hết) đến khoảng 2-3 giờ chiều, nên vẫn chưa sắp xếp đi đc.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh, C đã luộc thành công trân châu đen rồi, hôm tới sẽ ăn như ngoài hàng nhé! lại còn vụ hoa quả chấm muối tôm nữa chứ, ăn uống thế vớ vẩn về cả nhà lại bắn pháo hoa mất, hay chọn một loại thôi. Vụ ra mắt à! để C nhắc nhở nhé! hư quá!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C nhét bông vào mà không trần sẽ có lúc nó lòi bông ra đấy C phải cảm ơn hai cháu trai đấy, thế mới có động lực.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi, chưa đến 2/9 nhà mình đã bắn pháo hoa rồi cơ à . Hay để CN đi đi để c còn đi với, khổ lăm cơ, nhiều vải lắm rồi mà ở đâu đông vui lại cứ muốn xông vào . Vì nghe giang hồ đồn bên đó ngoài vải ra còn bán nhiều phụ kiện , cổ áo pul ... hay lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ý của chị là làm giống chăn thu í, chỉ trần bông thôi, và 2 mặt là vải, đc k em?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị là chị thích kiểu chân váy í, đằng sau dài dài điệu điệu. Bên NH có bán vải xếp li sẵn đấy. nhưng chả biết tìm ở đâu, chỉ nghe đứa bạn quảng cáo thế em ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hic...đang ngủ mà giật mình tỉnh dậy, mò vào đây hóa ra có người nhắc. Có em đây, hôm tới ra mắt bằng trà sữa thạch trân châu của Chili nhé, giờ em cũng làm món đấy hơi bị sành địu rùi..hehe...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em đọc mà buồn cười quá, em có lẽ phải học tập em chị, xui thằng Bond nhà em vậy. Bác Chili đã may cho cháu đc cái vỏ gối nào đâu ạh, giờ mẹ cháu biết may rồi chắc lại càng ko có cơ hội nữa..hic..Bác Chili nhể?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em chưa mua, thứ 7 em mua chị ạ. Em sẽ mua chị 2m nhé! Váy này trình cao mới may được, với lại cũng có vải xếp li sẵn chị ạ, chứ như em thì đến mùa quýt cũng chưa may được. May vải voan còn phải tra khóa vào 2 lớp vải nữa. Ôi ôi thấy thế đã nản rồi chị ạ, vậy nên thợ may có lấy công cao một tí thì cũng đúng chị nhỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ EM cũng máu đi, nhưng phải đợi ku lớn đi học bán trú đã mới đi được chị ạ, chứ giờ 2 rơ móc chả làm đc gì cả. Dự định của em là tháng 9 đi, và trong giờ hành chính. hihi Ah, em vửa mang máy khâu ra NTH nhờ họ chỉnh và đc hướng dẫn bao điều, trần bông hay may vải mỏng chỉ chỉnh chân vịt một tí là ổn chị ạ. Rồi còn được tặng bóng đèn mới, chân vịt mấy loại: may vải mỏng, may trang trí. hihi.