Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hehe em cũng ko biết có kịp ko Chắc phải hỏi chị QQ. À, hôm nọ em mua được ít lợn sữa quay nhé, ngon thôi rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ô lạ nhỉ, vì chỉ có nhõn muối và dấm nhỉ, hay là do chỉnh ánh sáng chụp, ở ngoài cũng đỏ như này á?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Luc ơi, chỉ sợ là ướp ít thì ko ngấm mắm muối vào thịt thôi chứ ăn nhạt thì ok mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tâm sự của Chít cũng giống tâm sự của em quá. Gần 1 năm nay đi đâu, ai hỏi e bảo là "2 gái" là y như rằng e nghe đc cái điệp khúc "lại phải đẻ đứa nữa rồi". Nhiều lúc e nghĩ sao miệng lưỡi nta ác độc thế, con nào mà chả là con, con gái thì có cái j ko = con trai chứ nhiều con gái thậm chí còn tình cảm hơn con trai ý. Còn về việc nối dõi hay thờ tự thì nếu như con có cái tâm thì dù trai hay gái thì vẫn luôn thờ bố mẹ, ông bà. Mỗi lần đc hỏi và đc "phán" 1 câu như trên, e bực mình lắm, chuyện nhà mình sao ng # cứ phải lo. Bố chồng e, chồng e ko bắt e đẻ thì cớ sao ng ngoài cứ phải chêm cái câu đó vào, để rồi BC e, chồng e nghe thấy lần 1, lần 2 ko sao chứ lần thứ n thì cũng phải nghĩ chứ .... Rồi sau này khi con e lơn lớn, nhận thức đc rồi nó nghe đc nó lại tủi thân... Bây h e thấy XH ko chỉ ng già như thế hệ BC Chít mà thậm chí những ng trẻ, học thức đầy mình cũng hay có cái kiểu trọng con trai, hay khích bác, bỉ bai những ng chỉ sinh đc con gái. E chỉ nghe và cười, e sẽ chờ 10 - 20 năm nữa con gái e và con trai những ng ý thì con nào hơn con nào .... Chít ơi, bà cũng đừng quá suy nghĩ nhiều, như tôi bg lúc nào cg chỉ mong về nhà nhìn 2 con nó trêu nhau, nghịch ngợm với nhau thì miệng lưỡi ng ngoài tôi cg cho hết ra khỏi đầu bà ạ. Ah, hồi e bầu 18 tuần e bị Rubella, chồng e bảo "con trai hay con gái ko quan trọng = con khỏe mạnh, con khỏe mạnh là hạnh phúc nhất rồi". Đúng là e thấy e hạnh phúc hơn rất nhiều ng vì 2 con gái e đến thời điểm này trộm vía các con là khỏe mạnh. Như vậy thì đâu cần thiết phải là trai hay gái đúng ko cả nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi, làm chả cá thác lác giống như cá rô phi của QQ ấy, chị thích ăn chả cả thác lác hơn. Đang nghĩ bụng tối về làm. Không thì nấu canh mướp đắng, đánh cho tơi bời hoa lá rồi hoặc là nhồi, hoặc là thả viên và bào mỏng mướp đắng ra nấu canh.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em bỏ ra rã đông, trộn chung với thịt nạc xay, hành, thì là, gia vị rồi quết cho nó dai rồi cho vào chảo rán là thành ngay chả cá thác lác thơm lừng, dai dai, ngọt lịm ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chả cá thác lác là càng quết càng dai nhé, em đọc kỹ xem nó cho gia vị chưa, nếu không thì rã đông, cho hạt nêm, chút nước mắm, dầu ăn, hành lá thái nhỏ, quyết nhuyễn nhé, mỏi tay ra phết, quyết khi nào nó không dính vào bát nữa thì nặn viên nhỏ rồi rán thôi. Món này chấm tương ớt hoặc nước mắm ớt ngon
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chuyện con trai, con gái ý, càng ngày càng trở nên phân biệt hơn ý. KO hiểu sao mọi ng lại thế nhỉ, con trai mà cứ như mấy thằng choai choai tóc xanh tóc đỏ thì trai để làm gì, đấy là e còn ko dám so với thằng Luyện thằng Đức Nghĩa với cái thằng Hoài dã man đấy nhé. Ko biết các mẹ chồng như nào nhg e lo lắm ý, e lo mình ko nuôi dạy được con mình ngoan chứ e cũng chẳng mong chúng nó giỏi giang, xuất chúng ấy. P/S: Hqua đi ọp, vô tình thế nào mà 5 bà mẹ chồng ngồi cạnh nhau nhỉ, xếp hàng dài : Chị tubim, chị Siu, Cá, e, Lò,
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chuyện trai gái là muôn thủa với các cụ. BMC em chắc cũng mong thằng cháu trai lắm đấy, tuy bây giờ ko nói ra haha. Chỗ em có 3 bà bầu, em 18w, bạn 16w và 1 em 14w. 2 bạn kia đều SA rồi, 1 bạn là giai, 1 bạn là gái. Còn em vưỡn chưa biết là giai hay gái. Chồng em thì xác định tư tưởng là con gái rồi và bác ý cũng ko đặt nặng vấn đề trai gái, lúc đầu bác ý còn định đẻ 1 đứa thôi mà. Em cũng ko thấy tò mò, con mình mình đẻ mình nuôi, đằng nào cũng phải 2 đứa, trai gái giờ cũng xong rồi. Chít đừng nghĩ ngợi nhé, con gái hơi bị có giá đấy em ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà góp ý giùm em, em mặc cái này được hem ? Cái này size L màu đen 129 http://lady.moonbasa.com/p-037111330.html 39, L, kem http://lady.moonbasa.com/p-462012311.html?cn=7970&model=1&type=1&adsiteid=10000007
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ngon quá. Em đói mờ mắt rồi Nhưng mà bây giờ em bỏ ra rã đông thì mai em mới làm được. Tí nữa thì em định làm bún dọc mùng. Ôi chết vì đói.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bên đấy có dọc mùng à, oách nhỉ, thế em có làm chân giò, giò sống không hay chỉ sườn thôi. Mẹ chị ngày xưa bán bún dọc mùng nên chị nấu món ngày ngon