Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị sửa mạng xong rồi chắc chạy vù vù nhỉ nên giờ này em thấy chị ol. hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em nói thế chị lại thèm có đc chị gái như chị Chili để còn học hỏi nhiều thứ. hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nọ học làm cổ đáp trong em thấy em làm đẹp thế, nét nèn nẹt Nộp bài cho Kiều Anh luôn để khoe, thế mà về nhà áp dụng luôn khi may cái áo lụa thì kết quả là xấu như ma..huhu...chẳng hiểu sao cứ xấu xí kiểu gì ý, lại tháo ra may viền bth
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hê hê...Chili nhà em cũng rất sung sướng vì có em gái như em đấy. Có đúng ko Chili ơi???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Èo èo, chủ nhật e chịu rồi. Trước thì e rảnh t2-t6, dạo này e mới đi làm thêm t2,t4,t6 để kiếm xiền.................mua vải, nên giờ rảnh mỗi t3,t5 thoai. Bên NH nhiều thứ hay cực, C mà đi thì phải chuẩn bị tầm đôi triêu nhá!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Fix ngày đi nhé Chili, em máu me lắm rồi đấy. Trộm vía em ngày nào, giờ nào cũng đi được, trừ buổi đêm ạ )
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nọ me Lan post ảnh Chilli may váy cho cháu đẹp thế còn gì? Thế ai hướng dẫn làm trà sữa cho thế? Bây giờ biết may rùi thì luyện đi cho tiến bộ. Mình phải về xui em dâu minh đi học may thôi :-k
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm trước mình ra hàng Bồ mua phụ kiện về tự trang trí mấy bộ vay của mình. Trang trí xong mấy bộ váy trông đẹp long lanh mỗi tội người ngợm mình mẩy đau ê ẩm vì phải ngồi lâu & thức khuya.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lớp phó và lớp trưởng bênh nhau thấy gớm, song kiếm hợp bích có khác
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế thì phai báo trước lich đi để còn xin nghỉ phép nhá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế mới có câu "Ai ơi! đừng làm thợ may, gù lưng, ghẻ đít lại thêm nốt ruồi" Biết thế mà vẫn húc đầu vào tường đấy ](*,)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em có ý kiến, đợi trời mát thì ko biết đến bao giờ, mà nhỡ đúng hôm trời mát thì mọi người lại bận ko đi được thì sao? Vì thế em nghĩ hay nhà mình bàn bạc và hẹn nhau 1 ngày nào đó, rồi thuê 1 cái taxi đi cho đỡ khổ. Em chưa hứa trước nhưng em sẽ tài trợ phần nào vụ taxi đó cho nhà mình ah. Các chị em thấy sao?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thì mỗi người một nghề mà, C xui e mang đi lâu rồi còn gì, chứ hôm nọ C thấy e bảo e để Chồng e sửa máy cho e thì khổ cho cậu ấy quá, mò mẫm đến bao giờ. Giờ thì sắp thành chuyên gia máy khâu rồi ấy nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi, vì khâu thì dễ hơn may, mà may vải thô lại dễ hơn may vải lụa. Áo đẹp thế còn gì! Này, không bênh đâu nhá. Không phải lớp trưởng Chili thì ai cho vào đột ngột thế nhẩy, lại làm hộ cả ra mắt nữa chứ, nhất em út rùi còn gì
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đừng có fix giờ vội các chị em ơi, đợi thêm có hàng thu rồi đi khuân cả thể, chả mấy khi sang đó. Em thì rỗi giờ hành chính! @ Tiểu thìn Chị thấy em giống chị, thích cái gì là k kiềm chế nổi, cứ phải luôn và ngay mới chịu đc.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị nói chí lí. Ưu tiên đặc biệt đấy chớ, có bao nhiêu ng ỏ ê mà KA có nói j đâu. Mà chắc chắn là k có lớp thứ 2 như lớp mình nữa đâu. hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ))))))))))))))))))))))))))))). Giờ biết bao ng muốn húc vào tường chị nhỉ!!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh hay đi taxi nhỉ? rồi chia nhau??? ôi ham hố quá, nhưng tận tháng 9 con chị mới học bán trú cơ, mà đi phải có đậu xanh hoặc pliti, hai cao thủ mò mẫm NH. Pliti bảo sang đó chục triệu em í cũng tiêu hết. Ặc ặc. mà dạo này k thấy Pliti đâu, chắc bận kiếm tiền đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chuẩn chị ơi, tính em máu mê cái gì là điên lắm. Hôm nọ em may cái áo màu cam ý, đến tối cắt xong chuẩn bị may mới nghĩ ra chưa có chỉ màu cam để may viền cổ thế là hơn 8h tối, trời thì mưa mà em phi lên tận Hàng Bồ để mua cuộn chỉ đấy..he.he..có hâm ko? Xong nghĩ mất công lên tận đây rồi lại mua thêm mấy thứ lung tung nữa nhìn cho nhiều.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giờ chắc e chỉnh máy vắt sổ và máy may rồi. Sung sướng ghê.