Bếp Kún tầng 11

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 24/7/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ah SP ơi, hnay có tin gì mẹ con thằng Cà ko? Cu e ốm thế này có khi lại lỡ cả SN cho cu anh rồi.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ah đấy, e nhớ là 6 mà liệt kê lại thấy có 5 mà e ko nhớ ra Pôn.
     
  3. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Bún dọc mùng mà gọi là bún bung ấy, e thích mê cái miếng đu đủ xanh nấu nhừ.
     
    mocmam thích bài này.
  4. chip_tin12

    chip_tin12 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/12/2008
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị trắng nên mặc 2 màu nàu oki đấy ạ. E chỉ sợ là ở ngoài nó ko đc long lanh = web thôi. Nhg e vẫn hay mua đồ này vì mặc 1 mùa thôi mà, mua đồ thịn mặc năm sau hết mode lại tiếc :(
     
    Tiêu Tương thích bài này.
  5. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    MC này mà gặp con dâu Bống như nhà bác Quỳnh có mà tắt điện sớm
     
  6. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ôi thế chị chỉ em bí quyết đi. EM có nấu rồi mà ko hiểu thiếu cái gì, nó ko ra như ở nhà gì cả. Dọc mùng là đông lạnh chị ạ. Em đang ninh xương rồi. Em có thịt ba chỉ và chân giò luộc sẵn rồi ạ.
     
  7. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11


    canh dọc mùng nấu chua và cho chả cá vào thì ngon tuyệt đỉnh đấy
     
    xiaomao, StrawberryÚ Bịp thích.
  8. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Em Cà nhà Minh tôm tối qua đã đc ra với mẹ rồi, hôm nay bé Cà ho nhiều do long đờm. Minh tôm vẫn có sữa nhưng ít lắm. Thế là có tiến triển tốt lên. Chúc bé Cà chóng khỏe,ăn nhiều để chóng lại sức
     
  9. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Món này thì sườn chị xào đậm đậm một chút rồi cho nước ninh lên vừa chín tới đừng dừ quá mà nồng mất ngon, em có móng giò nữa thì tuyệt nhỉ. Nhớ mua hành với mùi tàu (ngò gai) nữa nhé.
     
    sosatran thích bài này.
  10. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Tin mới nhận: Thằng Cà đã cắt sốt, không khó thở nhưng mũi vẫn tậm tịt nghẹt nên chị bảo rửa mũi giống như cái Chóe nó dậy ấy. Về cơ bản không sốt, không khó thở là yên tâm.
    Mẹ Cà thì ho, rát họng, mũi cũng tịt cũng kê thuốc roài.
    Bố con Tôm quên chưa hỏi ](*,)
     
  11. nhungbox

    nhungbox Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    2,870
    Đã được thích:
    1,362
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chuyện con giai con gái, tôi mới đẻ có 1 nhóc mà nhiều ng sau khi hỏi con gì lại phán thêm câu, phải phấn đấu thằng cu. Tôi bảo ai thích đi mà đẻ, tôi chỉ đẻ con gái thôi. Ko biết đến bao giờ mới hoàn hồn sau vụ đẻ, ở cữ, nuôi bạn Cá, để mà dám đẻ tiếp đứa nữa, nếu như đẻ đứa nữa, tôi vẫn muốn là con gái. Nghĩ cũng thương, vì con gái có khả năng nó sẽ lại vào cái vòng luẩn quẩn thiệt thòi của đàn bà. Nhưng mỗi đứa con mình đẻ ra, đều là đẻ cho mình, chứ chả đẻ cho ai hết, nên tôi ko quan tâm đến mong muốn của bất kì ai. MC nhà tôi đi xem bói bảo là đứa sau tôi đẻ con giai, bảo tôi là Cá cũng đc 15 tháng rồi, đợi bé đc 2 tuổi thì đẻ luôn đi để cùng 1 công chăm con mọn, bà thích cháu trai đến nỗi cứ khen Cá đẹp giai ( công nhận con tôi nó giống con giai quá, thật), gọi Cá là anh cu tẹt, rồi đủ những cách thể hiện khác. Sau nhiều lần bà thể hiện cái mong muốn của bà quá lộ liễu và bất chấp suy nghĩ và sự tổn thương của mình, có thể sau này sẽ bất chấp cả sự tổn thương của Cá, nên tôi nói thẳng với bà là bà đẻ 2 con giai rồi chưa đủ à, bà thích con giai thì bà đẻ tiếp đi. Xung quanh tôi, bây giờ nếu ai thể hiện rằng tôi cần phải đẻ 1 đứa con giai, tôi cũng chả ngần ngại mà đốp vào mặt là đây đek cần. Nhắc đến con, nhớ quá, tôi bị nghiện con nặng, về nhà là phải ôm ấp hôn hít.
     
  12. thuytru

    thuytru Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chuyện con trai, con gái muôn đời vẫn thế. Em sinh ra phận gái nên bố em bỏ mẹ em mà đi biệt, sau này gặp lại là do mẹ em chủ động, giờ thì ông lại trở thành người xa lạ với em rồi, em không tiếc ông, chỉ thương mẹ mình số khổ thôi. Nhưng, chắc do bố mẹ em lấy nhau không có tình yêu nên mới vậy. Giờ ông bảo là: 2 đứa con gái bỏ t mà đi( ông bỏ 2 đứa chứ bọn em có bỏ ông đâu- thậm chí còn tìm về với ông). Chồng chị Nhép thấy yêu thương chị và em Chít em Sóc như thế thì chị chẳng cần để ý đến ông làm j cho mệt, đừng sợ chồng đi kiếm con trai, nói như chị Lắc: nếu đi kiếm con trai thì mình chả tiếc. Giai đoạn sau sinh nhiều lúc tâm trạng dở hơn cực ấy, em trong tháng khóc suốt, tủi tủi là.
     
    nhepbeo thích bài này.
  13. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Nhà chị nấu thì không có đu đủ, chỉ có xương ninh, chân giò, giò sống trộn với nấm hương thả vào thôi, nước dùng em cho nhiều cà chua, có sấu không, cho mấu quả vào hơi chua chua ngon lắm. Nước dùng pha tí nghệ vào cho đẹp nhé, khi nào ăn thì xếp thịt, chân giò vào, chan nước dùng lên cho nóng. Bún dọc mùng là dùng hành và mùi tầu thái nhỏ
     
    xiaomao, StrawberryÚ Bịp thích.
  14. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Em tâm đắc với câu này của chị Luc lắm! Quan điểm của em cũng thế, ko chỉ với chồng mà với tất cả mọi người. Em làm hết mình, cố hết sức. Nếu ai đó trách em vì một điều mà em có cố cũng ko hơn được, vì em chỉ có thế thôi, thì em cũng ko nuối tiếc mối quan hệ ấy làm gì cả.
     
  15. koreacosmetic

    koreacosmetic Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    4,539
    Đã được thích:
    880
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    EM bảo ơn trời nếu trời thương thì cho em 2 cô con gái, thương ít hơn thì 1 trai 1 gái mà cho em hai thằng con trai thì em buồn lắm.
    Còn bố chồng em thì thỉnh thoảng tỉa. Em cũng chẳng vừa lúc nào mà chồng em hở ra bảo liên quan đến con trai con gái thì em nói toẹt luôn cho 2 bố con nhà ông rõ là giống nhà anh nhé. EM chỉ có đẻ thôi. Nó ra thế nào là do nhà anh hết nên đừng ý kiến gì. Cả bố cả con im luôn. Chồng e thì cũng thích con gái lắm nên cưng nàng Mèo lắm
     
  16. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Em lại thích kiểu nước ko có cà chua cơ. Chỉ có mỗi thịt chân giò và chân giò thôi ý.
     
  17. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Hôm qua ngồi tâm sự với chồng, e kể về bếp mình, về tình cảm các chị e dành cho mẹ con e, chồng e nói: từ giờ không phải tủi thân là chỉ có một mình nữa nhé, hôm nào e mời các chị ý về nhà mình chơi đi, thấy e vui vẻ như này Anh đỡ lo chứ chiều cứ gọi điện là thấy khóc. E tự hào với chồng về bếp lắm.
    Con nhà e hôm nay ho nhiều hơn, nhưng ăn đc hơn rồi, mũi nó vẫn ngạt chắc phải mất vài ngày nữa, e tranh thủ ol tí thôi vì phải trông con cả ngày tối bố nó mới vào một lúc
     
  18. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Thế nó chẳng ra vị là đúng rồi, cho tí bột nghệ vào đấy nhé, em không thích cà chua thì cho chồng ăn,
     
    sosatran thích bài này.
  19. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị cũng thích thế, vậy em cho nhiều cà chua vào em ạ.
     
  20. koreacosmetic

    koreacosmetic Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    4,539
    Đã được thích:
    880
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Thế là vui rồi chị ạ. Béăn được mới có sức. Chị cũng giữ gìn sức khỏe để chăm em ấy nhé. Chúc em mau khỏe để mẹ khỏi phải lo nhiều
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này