Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Me Tom cang, 31/7/2012.

  1. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Chào cả nhà mình,

    Phụ huynh chúng ta khi sinh con ra, mang nặng đẻ đau đều mong muốn con trưởng thành trở thành người tài giỏi, sống có ích. Nhưng trẻ thơ là trang giấy trắng, và chúng ta những bậc làm cha làm mẹ sẽ vẽ gì trên trang giấy đó để mỗi trang trong cuộc đời con đều có ý nghĩa, để con có thể từng bước vững chắc bước đi trên con đường của chính mình.
    Mình mở topic này, với mong muốn cùng chia sẻ các phương thức chăm sóc, dạy dỗ con nên người từ khi bé bắt đầu bước chân vào bậc tiểu học. Rất mong các anh/chị/em cùng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để rèn luyện cho các bé tiểu học các kỹ năng, trang bị cho các con những hành trang quý giá để con sống khỏe, sống vui và học tập tốt với mục tiêu các con được khơi dậy, nuôi dưỡng và phát triển các khả năng tiềm ẩn; được hình thành, xây dựng, rèn luyện các kỹ năng và đức tính tốt đẹp… để phát triển tốt nhất trong khả năng có thể của bản thân và điều kiện của gia đình, xã hội.(u)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me Tom cang
    Đang tải...


  2. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Mình cũng như bao bà mẹ khác, đọc rất nhiều sách báo liên quan tới việc giáo dục và dạy dỗ con. Tuy nhiên, giữa lý thuyết và thực tiễn là một khoảng cách khá xa. Từ nhỏ, mình đã đọc cuốn Totochan – cô bé ngồi bên cửa sổ và mơ ước sau này nếu mình có con, mình sẽ gắng sức để con mình được trưởng thành và phát triển trong một môi trường giống Totochan vậy.
    Tuy nhiên, xã hội Việt Nam mình khác xa xã hội Nhật Bản, và con mình cũng có những tố chất chẳng giống gì Totochan, vậy thì mình phải làm sao đây? Mình đã thử nghiệm theo sách vở và kết quả thực tế thì hoàn toàn khác với lý thuyết ban đầu đặt ra.
    Xin bắt đầu bằng câu chuyện của bản thân mình. Mình sinh năm 1977, có cậu con trai năm nay lên lớp 4. Tự nhận xét về bản thân, mình cũng là người mẹ quan tâm và chăm lo cho con, thậm chí chỉ cần con hắt hơi xổ mũi là mình cũng giương hết ra đa thần kinh để nhận định tình hình. Đi làm về, việc đầu tiên là mở cặp con ra xem hôm đó con học hành ra sao. Còn con trai mình là cậu bé khá nhút nhát, hay lơ đễnh, không tập trung (điển hình là có hôm đi học về mở cặp ra là chẳng có quyển sách nào trong cặp cả, quên toàn bộ sách vở ở lớp luôn ), nhưng cháu khá ngoan, tiếp thu khá nhanh, chỉ đọc qua bài đọc 1 lần là có thể kể lại câu chuyện, biết nghe lời mẹ dặn, nhưng làm xong thì ….quên luôn .
     
    xiaomao thích bài này.
  3. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Câu chuyện chuẩn bị hành trang vào lớp một
    Trước khi cho con vào học lớp một, mình cũng đã tham khảo rất nhiều mô hình dậy và học. Trường Quốc tế thì kinh phí quá cao, vượt quá khả năng của gia đình nên không nghĩ tới. Trường dân lập thì cường độ học tập khá cao và việc đón đưa con cũng khá phức tạp. Vì thế, mình quyết định cho học trường công lập gần nhà ông bà nội và sẽ ủy thác ông bà đưa đón cháu. Trường của con mình cũng là một trường tiểu học khá tốt. Cơ sở vật chất rất đầy đủ, lớp học có điều hòa, có máy chiếu, trường lớp sạch đẹp. Như vậy là tạm yên tâm khâu chọn trường đầu tiên 
    Việc tiếp theo đó là có nên dạy con chữ trước chương trình không nhỉ???? Câu hỏi này khá là hóc búa, người thì bảo việc gì phải bắt trẻ con học sớm, kiểu gì đi học chẳng biết chữ, học sớm tụi nó lại chủ quan rồi vào năm học lơ là thì hỏng bét. Nhưng cũng có trường phái thứ 2 là phải cho đi học trước đi chứ, vào lớp đứa nào chẳng học trước rồi, con mình học chậm lại tự ti. Nhà mình quyết định dung hòa cả 2 trường phái, đó là trước hè có cho con tham gia khóa học của nhà trường để con không bỡ ngỡ và làm quen chứ cũng không nhồi nhét gò ép. Sở dĩ mình quyết định như vậy, vì vẫn theo quan điểm của chuyện Totochan, để con được phát triển tự nhiên mà không quá thúc ép con. Cho con cảm thấy đi học cũng không có gì dễ sợ lắm, cứ đi đi, nhiều bạn lắm vui lắm . Kết luận lại là, quyết định này của mình thấy cũng khá ổn, cu cậu đi học mà không thấy sợ hãi, vào năm học vẫn theo được bạn bè. Nói tóm lại, bước khởi đầu cũng khá tốt với con nhà tớ.
     
    me_bach thích bài này.
  4. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Em thấy vấn đề lớn nhất của các bạn lớp 1 là làm sao để các bạn ý tập trung học bài ? Cháu nhà em học mẫu giáo không phải làm bài, không phải học bài, lên lớp 1 ngày nào cũng phải làm bài mà bạn ý hóng ti vi, uể oải lắm :(
     
  5. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Chính xác em ạ, chị cực kỳ nhiều bài áp dụng với anh cu nhà chị. Và vấn đề tập trung là vấn đề khó khăn mà chị tin bất cứ phụ huynh nào cũng phải đối diện với con em mình. Chị đã thử cực kỳ nhiều cách thức và cũng có nhiều bài học chiêm nghiệm. Dù rằng bây giờ vẫn đang tiếp tục thử và nỗ lực để cho cậu ấy tập trung. Chị sẽ tiếp tục chia sẻ chi tiết ở bài tiếp theo :)
     
  6. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    ối hôm qua Ti nhà tớ thốt lên là hồi vào lớp 1 ngồi rèn chữ thấy sợ quá, đấy là giai đoạn khó khăn nhất. Nghe con nói mà thấy ân hận quá, may nhà mình đã qua đc giai đoạn đấy và con thích đi học. Hồi đấy mình cho đi rèn chữ của 1 thầy giáo ở Cung Thiếu nhi, bà giáo già rất tâm lý, toàn chỉ ra các chữ đẹp trước khen ngợi rồi sau đó mới so sánh, phương châm chủ yếu với các bạn đấy vẫn là ca ngợi và khuyến khích
     
  7. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Bác Tuti ơi, hóa ra bác hơn em một tuổi thế mà lúc đầu mọi người nói bác tuổi rắn làm em tưởng em bằng tuổi bác cơ. Em là chúa hay thử, cái gì thấy hay ho là cũng thử nên nghĩ lại cũng khổ thằng nhà em. Được mẹ thử các thể loại phương pháp giáo dục, may mà nó không tẩu hỏa nhập ma.

    Tuy nhiên, đến thời điểm này em thấy rất quan trọng đối với ngưỡng cửa của con em nên em không dám thử bậy thử bạ nữa. Vì thế, muốn mọi người vào chia sẻ các phương pháp, kết quả hay dở thế nào để cùng nhau rút kinh nghiệm đúc rút để giúp con được tốt hơn. Con em giờ vào lớp 4, em thấy chương trình học khó hơn rất nhiều, đòi hỏi phải tư duy chứ không chỉ là chăm chỉ nữa. Rồi còn bạn bè quan hệ nữa, hôm trước em nghe lỏm mấy thằng ranh nói chuyện với nhau vừa buồn cười mà cũng lại băn khoăn, nào là lớp em có bạn Hà Thanh, bạn ý con trai cả lớp đều mê...rồi bình luận về bạn gái ở cùng khu nào là vô duyên rồi này nọ...Nói chung, cũng bắt đầu có vẻ xuất hiện những để ý về giới tính rồi.
     
  8. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    bé nhà em mới có 3 t rưỡi thôi ngày nào em cũng cố dành tg ra dậy con tập đọc bảng chữ và số mỗi ngày dạy một vài chữ ,đại khái cho bé làm quen và coi như là rèn luyện trí nhớ thôi.
     
  9. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Nếu em có điều kiện và chơi với con như vậy thì tốt quá. Vì đấy mới đang gọi là cho con làm quen và dưới dạng "chơi" nên tụi nó hứng thú lắm. Nhưng đến khi mà phải đi học thật thì lại là cả câu chuyện dài khác em ạ. Và hơn nữa, tụi trẻ con cả thèm chóng chán, nên cái việc em đang làm cần phải duy trì và tạo các phương pháp mới thì sẽ làm các con hứng thú hơn. Chị rút ra bài học là không chỉ bắt con học cách kiên trì, mà chính các bố mẹ cũng phải học tính này gấp đôi con ấy. Nhiều khi người đầu hàng trước chính là bản thân mình hihi, cố gắng duy trì và phát huy em ạ. Chị mở cái topic này cũng với cả mục tiêu để thúc đẩy rèn luyện cho con và cho cả bản thân mình nữa.
     
  10. me_bach

    me_bach Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    4,403
    Đã được thích:
    1,333
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Con nhà tớ 21 tháng, con trai nên nghịch ngợm, chạy nhảy lung tung. Em cũng sợ sau rồi con không chịu tập trung, mải chơi hơn mải học thì chết. Mà mấy năm đầu tiên quãng đời đi học mà không rèn được sự chủ động và tích cực với việc học hành thì sợ là sau này khó ép con học lắm. Em ngồi đây hóng các mẹ để tích lũy kinh nghiệm dần.
     
  11. kumma

    kumma KÍNH F21 300K AU 100%-VỊT QUAY LS-ĐHỒ ĐỊNH VỊ 300K

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Nghĩ đến lúc con vào lớp 1 lịch học thì nặng mà lúc nào cũng phải gồng mình học để cô đc thành tích này thành tích nọ mà thương
     
  12. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Thấy mọi người lo lắng chuyện học hành của con mới thấy chị sai sót quá , cu Ốc từ hồi nghỉ hè chỉ chơi dài thôi, mẹ mua sách tiếng Việt để dậy mà bận quá chả dậy được chữ nào. Chắc phải xếp lịch để bắt cu cậu học thôi.
     
  13. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Bác Diệu ơi, ở bên kia chắc chương trình học khác ở nhà bác ạ. Ở nhà bọn em hoa mắt chóng mặt với con, bắt con học nhiều thì đúng là bố mẹ chạy đua với nhau và con cái chạy đua với nhau sức ép quá lớn. Nhưng nếu không bắt học thì quay lại bài toán nan giải là chúng nó thấy bạn học giỏi hơn là chúng nó nản, cô giao bài khó mà không làm được chúng nó cũng nản, cứ như vậy là bị thụt lùi so với bạn bè cùng lứa. Em thấy rất luẩn quẩn nhưng suy đi tính lại, chẳng khác được vẫn phải hạ quyết tâm bắt con học. Vấn đề của em bây giờ là bắt con học nhưng làm thế nào để nó vui vẻ mà học chứ không sợ sách vở.

    Hôm nay đi off, bác Tuti kể chuyện học của Tuti, bạn ý học giỏi lắm. Nhà mình có bạn Tuti, anh Jiu đều học giỏi cả, nên bác Tuti với bác Jean phồng chia sẻ với tụi em cách kèm con với nhé. Em cám ơn các bác (u)

    Mai em sẽ kể lể cách dạy con của em, mọi người vào ném đá cùng em nhé, làm sao để mình có được phương thức giúp các bạn ấy chơi và học hiệu quả nhất.
     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  14. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Ngày đầu tiên đi học :rolleyes:
    Cái gì đầu tiên trong cuộc đời có lẽ cũng đều đáng ghi nhớ và trân trọng. Chính vì vậy, khởi đầu lớp 1 của các con không chỉ là sự hồi hộp của bản thân bé mà mình tin rằng tất cả các bậc phụ huynh chúng mình cũng đều hồi hộp không kém. Nhớ hôm con khai giảng, các con mặc đồng phục, tay cầm cờ hoa diễu hành qua lễ đài mà mẹ đứng dưới cứ xúc động run rẩy :)
    Sỹ số lớp của con mình khoảng 45 bạn, cô giáo chủ nhiệm lớp là một cô có tuổi đời và thâm niên đứng lớp hàng chục năm rồi. Có lẽ vì vậy mà cô giảng dạy rất hiệu quả với những con nghịch ngợm nhưng lại là áp lực đối với những đứa trẻ nhạy cảm như con mình. Hết năm học rồi mới biết là cô rất hay đánh các con ](*,). Con nhà mình bị vụt vào tay 1 lần nhưng sợ cô nên về nhà không dám hó hé gì với mẹ. Ở nhà, nếu có vấn đề gì cần nhắc nhở con, mẹ luôn phân tích phải trái đúng sai để con sửa lỗi chứ hoàn toàn không dùng bạo lực. Chính vì vậy, cậu chàng nhà mình đi học thấy cô đánh các bạn và bản thân mình nên sợ lắm. Vì thế cậu đi học nhưng thực sự là không được hào hứng :(.
    Vì vậy, kinh nghiệm của mình là học trường công lập, các con sẽ học cách thích nghi với muôn mặt của cuộc sống trong xã hội mình. Trong lớp học, điều kiện hoàn cảnh gia đình của các con rất đa dạng, giàu có, nghèo có, trí thức có mà xã hội đen cũng có. Ở môi trường như vậy, tự khắc các con sẽ học cách thích nghi. Vì thế, bắt nạt nhau xong lại làm hòa và chơi với nhau như vốn dĩ chưa bao giờ có xích mích gì xảy ra cả. Nhưng nhìn lại, bắt các con chịu áp lực của cuộc sống như vậy có lẽ là hơi sớm. Vì thế, nếu chọn được trường tốt cho con (nhất là các trường tư thục có thương hiệu ở bậc tiểu học) và chọn được cô giáo tốt cho con là điều quan trọng vô cùng cho các con khi bước chân vào lớp 1.
     
  15. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Chị Tôm càng ơi, em cũng thấm cái cảnh cô giáo đánh con lắm, con nhà em hầu như không bị cô đánh đâu, nhưng các bạn trong lớp thì bị đánh và nói đủ thứ hay ho nữa cơ, ôi em sợ cô lắm, sợ thay cho con, thế mà không hiểu thế nào con vẫn quý cô, con nặn tò he được bông hoa hồng đèm đẹp là bằng được mang đến tặng cô lớp 1 thôi, trẻ con đúng là vô tư thật.

    Cô giáo lớp năm nay của con em có vẻ nhẹ nhàng hơn chị ạ, thế cũng đỡ cho con, nhưng khéo lại thành lơi lỏng, con nhà em viết hay bị gạch xóa lắm cơ.
     
  16. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Nhà chị thì thấy tình trạng con học lớp 1 như vậy cũng băn khoăn lắm, đã rắp tâm chuyển trường cho con nếu lớp 2 vẫn là cô giáo "quá nghiêm khắc" ấy. May thay, khi con nhận lớp học hè đầu tháng 7 thì cô giáo lớp 2 là một cô giáo trẻ, rất yêu thương các con nên chị đã không chuyển trường cho con nữa, cho cậu tiếp bước thôi.

    Thực ra, với bọn trẻ cũng phải cho roi cho vọt và rèn rũa quy củ nếu không là chúng nó cẩu thả lắm. Nhưng nếu bạo lực quá chúng nó đứa nào lì lợm thì sẽ nhờn và càng lì lợm mà đứa nào nhát thì lại luôn phải sống trong sợ hãi. Nên là mới cần các cô thật sự sư phạm, phải vừa dạy và vừa dỗ chúng nó thì con trẻ mới trưởng thành tốt em nhỉ. Chị thì đang bắt tay vào công cuộc rèn rũa lại anh cu nhà chị. Cho cậu học tập lao động (bắt lau nhà, dọn đồ đúng chỗ) để có ý thức trách nhiệm dần và kèm cậu học bài theo hướng phải tự tư duy mở. Haizz đang từng bước từng bước với con đây :)
     
  17. snoopy&bob

    snoopy&bob Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/10/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Hay quá chị ơi, năm sau con em cũng vào lớp 1, em cực kỳ lo lắng vụ này vì bạn nhà em rất không thích học. Em lót dép ngồi học kinh nghiệm của các chị nhé!
     
  18. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Em cũng ngồi lót dép hóng kinh nghiệm của các chị. Con em mới học MG thôi mà cũng là trường công nên cũng nhiều vấn đề lắm. Dạo này bạn nhà em cứ ỉ eo đòi mẹ sơn móng tay mà em ko biết giải thích thế nào (vì em ko thích điều đó). Em cứ bảo khi nào con lớn như mẹ mà con thích thì con sơn nhé. Nhưng con vẫn ấm ức lắm, ngày nào cũng nỉ non chuyện đó đến mức bố phải quát thì con mới thôi đấy chị ah.
     
  19. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Thực ra tụi trẻ con thì có đến 99% là chẳng đứa nào thích học cả, hồi học mẫu giáo thấy con cầm sách cầm vở cứ ngỡ con thích học lắm. Nhưng lúc đó nó coi đấy là trò chơi nên thích. Đến khi đi học, đối diện với bài vở hàng ngày, học như là nghĩa vụ rồi thì đứa nào cũng lười học. Mà càng lớn, bài càng khó thì càng lười em ạ. Vì thế, kết luận lại là lười học là đương nhiên, việc phải làm là kèm cặp và động viên con theo phương pháp nào phù hợp nhất thôi.

    Bé nhà em đang học trường mẫu giáo nào thế em? Lớp mẫu giáo lớn các cô cũng dạy các con làm quen với chữ cái rồi đấy
     
  20. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rèn luyện, trang bị cho con kỹ năng học tập và kỹ năng sống cấp tiểu học

    Có con gái thích nhỉ, tha hồ làm điệu cho con. Chị lại có con trai nên nhiều khi đi đâu thấy váy xinh lại tha về cho mấy đứa cháu. Chị thì thường đồng ý hay không đồng ý một việc nào đó với con đều giải thích cho nó lý do cụ thể. Dù chị cấm con làm việc gì đó chị cũng sẽ nói vì sao mẹ cấm con. Vì vậy, cậu chàng nhà chị nghe lời mẹ lắm, kiểu tâm phục khẩu phục ý. Trường hợp bé nhà em, nếu bố nó quát nó không đòi nữa nhưng trong thâm tâm nó sẽ không chịu, từ đó sẽ hình thành sự phản kháng ngầm em ạ. Nếu là chị, chị sẽ nói với con là sơn móng tay cho trẻ con sẽ bị cái sơn ăn vào móng, nó sẽ bị sứt sẹo, không tốt cho sức khỏe trẻ con nên mẹ không đồng ý. Em cho bé xem cái bong tróc sơn trên móng tay ấy hihi, bé sợ ngay ý mà
     

Chia sẻ trang này