Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 29/6/2010.

Tags:
  1. Mẹ Cốm

    Mẹ Cốm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2005
    Bài viết:
    2,425
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?


    cậu này đợt trước bạn sao biển đi xem lại ko thấy chuẩn:shock:
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Gâu06

    Mẹ Gâu06 Quỳnh Hương - 0934294499

    Tham gia:
    25/8/2007
    Bài viết:
    5,880
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Cái vụ thay tên đổi họ này mình có cô em đi xem 3 thày thì phải đổi 3 tên. Thôi ạ, cứ đổi lại mất lễ, lại cúng, mệt mỏi lắm.
     
  3. Mẹ Subeo

    Mẹ Subeo Guest

    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Nhà Em rất hay đi gọi hồn . Vì Bố em mất đến giờ là 6 năm nên năm nào nhà em cung đi . Bố em lên noi chuyện với vợ và các con như bt , cử chỉ hành động, cách nói chuyện không khác gì lúc sống. Người ta nói bố em mất trẻ nên rất thiêng , chuyện gì trong nhà cũng biết , có lần đi gọi mà cách đấy 1 tiếng mẹ em co việc , lúc đi gọi hồn bố em đã biết và hỏi mẹ em rồi. ( Tất nhiên là gia đình em không hề nói gì với người kiều Hồn Bố em về đâu chị ah) ở đây cô ấy gọi hồn lên nhanh và Hồn ngồi nói chuyện với gia đình khá lâu. ( Bố em có lần ngồi đến hơn 1 tiếng mới đi).
     
  4. anhbds

    anhbds Thành viên mới

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình kể câu chuyện thế này các mẹ thử giúp mình xem nhé!. Cách đây hơn một năm nhà mình có gọi hồn tại số 01 đông tác, Khi gọi hồn có một vong trẻ lên nhập vào em gái mình chỉ khóc thôi không nói được và đòi uống sửa, thỉnh thoảng cứ ôm bố mình. Hỏi mãi vong là con ai, cuối cùng khi hỏi có phải con ông nội mình không thi vong gật đầu, suy ra là em của bố mình. Lúc này em gái ông nội mình mới nhớ ra là khi bà mình mất ( Bà mình mất khi bố mình mới có 2 tuổi) bà có mang thai mấy tháng. Khi đã hết buổi nhập hồn thì vong không đi cứ nhập vào em gái mình đến khi phải nhờ trong phòng làm phép đập mạnh sau lưng mới được. Các mẹ có biết làm thế để cầu siêu cho linh hồn được siêu thoát không?
     
  5. Mai Thanh Phạm

    Mai Thanh Phạm Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    3,663
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    hum qua mùng 1 em đi lễ gần 11h đêm mới về tới nhà đây các bác ạ.
     
  6. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Bạn lên chùa nhờ thày làm lễ cầu siêu cho cô bạn. Chỉ cần đăng ký, đóng tiền, nhà chùa sẽ tự lo liệu và hẹn ngày bạn lên chùa là xong. K biết bạn ở khu nào? Nếu gần nhà mình thì mình sẽ chỉ cho.
     
  7. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,524
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Bố mình mới mất được gần 3 tháng. Thời gian 3 tháng vừa qua là cả một chuỗi ngày buồn dài vô cùng đối với mình. Mình nhớ và thương bố quá, bố đang khỏe mạnh mà tin bố bị bệnh hiểm nghèo như sét đánh ngang tai và bố cũng đi nhanh như một giấc mơ vậy. Mình không tin nổi và đến giờ mình vẫn ko muốn tin là bố mình đã vĩnh viễn rời xa mình.

    Mình muốn đi gọi hồn bố, chỉ để xem bố đang sống thế nào, có khỏe không và có thiếu thốn gì không? Có điều gì muốn nói với bọn mình không?
    Bố ơi con nhớ và thương bố nhiều lắm. Bố ở đâu đó thì hãy phù hộ cho toàn thể gia đình mình bố nhé. Con luôn nhớ và thương bố nhiều lắm.:(
     
  8. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Xin chia buồn với bạn. Chắc chắn bố bạn vẫn đang bên cạnh mẹ con bạn. Đừng quá buồn, vì như thế bố bạn k siêu thoát đc đâu.
     
  9. anhbds

    anhbds Thành viên mới

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Cảm ơn Bạn nhé! Mình ở Thanh Xuân- Hà Nội nhưng quê mình ở Hải Dương
     
  10. dungtranviet

    dungtranviet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    chuyện này dễ mà , bác nhờ thầy chùa viết một lá sớ cầu siêu và chuẩn bị đăng ,trà ,quả thực lên chùa đặt ở cửa phật lễ thế là ok
     
  11. qhuong1

    qhuong1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình ghét bói toán cùng lắm là thỉnh thoảng lên chùa thắp hương cầu yên bình cho gia đình, bạn bè mình thôi
     
  12. quocbao03

    quocbao03 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    mình rất tin thế giới tâm linh là có thật.Bạn nào chưa tin mua
    pHẬT Pháp nhiệm màu xem sẽ tin nhé!
     
  13. hoang_khanh

    hoang_khanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2009
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    650
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Có thời gian thì bạn đọc Kinh A Di Đà hồi hướng cho linh hồn bạn ạ. Bạn cứ niệm Hồng danh "Nam mô A Di Đà Phật" 1080 biến khoảng 40-45 phút thành tâm và hồi hướng cho linh hồn về cõi PHật A Di Đà.
     
  14. metichchu

    metichchu FACE everything and RISE

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    1,230
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    E thì tin có ma, có những chuyện đúng là ko gthich được.
    Khoảng hơn 10 năm về trước, nhà e cứ có ngày giỗ chạp ai trong họ là lại gọi hồn, nhập vào ông bà nội hoặc bố e ngay tại nhà e. Có lần sợ nhất là ông bà e thắp hương xin cho ông bà ăn chung với chú (em trai bố e - trước đấy ở cùng một nhà nhưng ông bà ăn với nhà e, còn nhà chú ăn riêng), ông đang khấn thì bố e lăn đùng ra, lúc khóc, lúc cười, khấn mãi mới chịu ngồi dậy nói ko đồng ý (bố e có căn ông Hoàng Mười, cứ cho bố ngồi và khấn quan là nhập luôn, nhưng chỉ cười, hỏi thì gật hoặc lắc, ít nói lắm). Mấy năm gần đây thì nhà e ko gọi hồn nữa vì ông bà yếu rùi.
    Chuyện này cách đây gần 2 tháng, e tin 100% luôn.
    E lấy chồng năm 2009, năm 2010 thì mua được đất và xây nhà. Trước khi xây mẹ đẻ e có mời thầy ở quê ra lễ động thổ, nhưng khi xây xong thì mẹ chồng e lại tự lễ về nhà mới cho vì bà cũng là thầy cúng, rồi bà bảo đất nhà e nghịch nên chôn xuống trước cửa mấy cái bùa, và treo ở tầng 3 một cái bùa hình 5 ông quan ngũ hổ, nói là trấn trạch nhà cửa. Bà làm xong thì khoảng hơn 1 tháng sau, con e, lúc đó 29 tháng tuổi, từ lúc mới sinh đến lúc đó, cả xóm nhà e khen trộm vía con bé có sức đề kháng tốt vì chẳng bao giờ ốm, hay ho hắng gì cả, đêm ngủ ngoan, ngủ 1 mạch đến sáng. thì từ lúc bà làm xong mấy cái bùa đó, cứ đêm mùng 1 và ngày rằm, khoảng <, > 12h đêm là dậy khóc, khóc ầm lên như có người đánh, rồi ốm liên miên. Tết vừa rồi con gần 15kg mà bgio còn ~ 14kg vì ốm nhiều quá, 1 tháng đi học vài ngày. Mấy tháng trước, đêm mùng 1, tự nhiên đang ngủ ngồi dậy khóc, ko cho mẹ bế, đuổi bố đi, Xã nhà e thấy thế thì xuống tầng 1 cầm 1 cái dao và 1 củ tỏi lên thì con bé càng khóc to hơn, đòi xuống tầng 1, e bế xuống và bố đi xuống cùng, e bế quay mặt ra ngoài của, rõ ràng ko nhìn thấy bố xuống cùng nhưng lại khóc ko cho bố xuống tầng 1 và đuổi bố đi, e thí mãi mới chịu ngủ lại.
    Mẹ đẻ e sốt ruột quá nên mời thầy trước đã lễ động thổ cho nhà e lên làm lễ. Ông thầy vừa đến nhà e đã giật ngay cái bùa treo trên tầng 3 xuống, bảo treo cái bùa này quanh năm con ốm. Lúc làm lễ, xin đài âm dương mãi 6 lần ko được, về sau ông thầy phải khấn xin các quan ở đất nhà e giải bùa trú thì xin đài âm dương được luôn.
    E nghiệm từ lúc làm lễ xong đã qua 2 lần mùng 1, và 1 lần ngày rằm, con e lại ngủ ngoan như trước, và điều e mừng nhất là cháu khỏe mạnh, không ốm, đi học chưa phải nghỉ buổi nào (trốm vía con)
    Còn nhiều chuyện xảy ra mà e tận mắt chứng kiến, các mẹ muốn nghe lần sau e sẽ up tiếp!!!
     
  15. Mai Thanh Phạm

    Mai Thanh Phạm Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    3,663
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Thế kỷ 21 này là tâm linh lên ngôi đấy ạ. Bói toán cũng có nhiều kiểu, chỉ có số ít là lợi dụng bói toán để kiếm lời thôi.
     
  16. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Bói toán là thuộc mê tín dị đoan chứ có phải thuộc tâm linh đâu nhỉ! Mình về khoản bói thì toàn mang tư tưởng "vớ vẩn" nên chẳng bao giờ đúng...
     
  17. Mẹ Cốm

    Mẹ Cốm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2005
    Bài viết:
    2,425
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    hu hu
    hôm qua bố chồng và chị gái mình về
    chị gái nhớ em quá
    cứ thế là khóc, mà vẫn đanh đá như xưa
    hỏi ko đúng là quay ra đánh luôn
    thế mà mãi ko chịu đi
    bố mình thì dặn toàn những việc trong nhà biết- hic
    lần đầu tiên trong đời- tận mắt chứng kiến- ko tin ko được
    mà sao lúc ấy cầm tay người lạ mà ko ngại - cảm giác như đúng chị mình rồi
    nghĩ lại bây h vẫn muốn khóc
     
  18. virgo884886

    virgo884886 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Tớ đánh dấu đọc tiếp nhé, tớ cũng tin
     
  19. mommyreturn

    mommyreturn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    1,001
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    ma là có thật các chị á... em vừa xem gọi hồn về. và em nói thật là em căng thẳng sợ hãi quá nên em chưa đi giải được 10 tiếng rồi. em là đứa cực nhát gan. em đi xem bói và đungs lúc người ta gọi hồn. thì hồn nhà em lại về hic... sợ quá huhu
     
    TayNguyenFruit thích bài này.
  20. caravelle

    caravelle Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Cái này không tin thì không được.
     

Chia sẻ trang này