Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị biết rồi, cô không phải khai nhá. Thiếu nhà Lì em xi toàn tập nữa. Bác Tôm cũng sẽ là em xi mà không biết có toàn tập không cạnh Chou là bạn Chou 2 zai , Vịt 2 gái, Kún 1 zai 1 gái, Limi 1 gái 1 zai, Khít 1 gái, Keu 1 zai[/QUOTE]
Ðề: Bếp Kún tầng 11 [/QUOTE] Bạn Rùa thì vẫn còn đang ăn chơi nhảy múa, bạn ý chưa cho ai trói làm osin, nên bạn ý cứ thích là bạn ý đặt vé đi du nịch bà ạ, thèm rỏ rãi chưa? Chị Tôm chắc là dừng lại rồi nên MC toàn tập chắc đên 90%. Cái Lì nó được 1 giai 1 gái đấy ạ, ko thèm trong đội ngũ của mình đâu.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà cho em hỏi thăm có ai biết chỗ nào ở HN, SG bán valy, của hãng gì bắt đầu bằng chữ T, cũng nổi lắm (em chả làm sao nhớ nổi tên từ chiều đến giờ, cứ nhớ thành Tiffany). Valy cũng hãng này thường là loại nhựa đúc, màu sắc cực lòe loẹt. Cháu em theo phong cách Nhật cứ ăn vạ em mua cái này. Nó chê Samsonite già, không phong cách. Em chót hứa nếu nó giảm cân, gì em cũng chiều, vì em biết tính nó không đòi hỏi. Giờ khó qua Em thấy nhà Cún Lu có bán, thi thoảng. Ai biết mách em với.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị QQ ơi, cho em cắp sách theo học chị các món bún, cháo, phở được ko? Em thích ăn lắm mà em ko biết làm, huhu... Chị cho em học để cuối tuần em đổi món phục vụ c e:finga:
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chip ơi là Chip, cứ khoe ầm lên là e mò mẫm giỏi, e săn được hàng đẹp mà rẻ để làm gì, để đồng bọn bị mua đắt hơn 60k cái váy, bù cho chị đê
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Èo, ghen tị với bạn Rùa quá cơ. Ước gì nhỉ. Nhớ cảnh son rỗi, tháng nào cũng xách valy đi công tác rồi off vài ngày. Bạn Rùa thì vẫn còn đang ăn chơi nhảy múa, bạn ý chưa cho ai trói làm osin, nên bạn ý cứ thích là bạn ý đặt vé đi du nịch bà ạ, thèm rỏ rãi chưa? Chị Tôm chắc là dừng lại rồi nên MC toàn tập chắc đên 90%. Cái Lì nó được 1 giai 1 gái đấy ạ, ko thèm trong đội ngũ của mình đâu.[/QUOTE]
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cháo thì ai chả biết làm, riêng cái lòng, tôi nhắm mắt ăn đồ chợ thôi bà ơi, bà dám ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị nói thật là chị chẳng có tip gì, hì hì, cứ nấu rồi nếm thôi, chị ngu cực, ít khi co lại thành tip lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị Cá có thích ăn lòng k? mai e nhờ bác e làm cho mẻ nhá, đảm bảo ngon và sạch vì ngày xưa bác e làm để bán, giờ nghỉ ở nhà chăm cháu nội rồi, nhà e thỉnh thoảng thèm toàn gọi bác làm cho, ăn yên tâm c ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E tương tư cái món cơm gà bà Buội quá, cuối tuần có lẽ e đú món này xem sao. Ko biết lấy công thức từ ai cho chuẩn nhể?