Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ý còn học Law nữa hả chị. Ui sao mà em ngưỡng mộ thế .. E sắp tới có 1 môn Law mà đang lo sốt vó chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E bẩu bác ý làm cái Internet banking mà bác ý kiêu lắm. À mà bác ơi hình như e đang làm việc với 1 bạn CV trên đó em xin cho bác cái torken key nhá. Bt mất 110k đấy. Hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ thế nó ở NH nào. Nói thật bác mà có cái đó chỉ sử dụng mỗi giao dịch mí bếp. Ngoài ra là hết, không giao dịch mí bẹn nào bao giờ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ui ngưỡng mộ tiếp lần 2. Huhuh. Super star của lòng em rùi (. Đúng là vừa quý lại vừa hiếm. Bằng đại học của iem cũng là của trường này luôn đấy ak
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bạn em đang có cái váy này của HM đi lượn quanh phố phường em mới nhớ ra, ai có nhu cầu em bảo bạn em thanh lý rẻ cho ạ, cái này còn nguyên tag, HM xịn ạ ) nhưng kén người kinh khủng, em mặc vào trông như con dở (. Váy màu hồng cánh sen ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đại học em học Banking and Finance của University of London, LSE ạ em nghĩ bác nhà chị cũng học cái này luôn . H e tiết kiệm học ở miền highland thui chị ạ. Mà em cũng học lên tiếp nghành này thui ạ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Không phải loại này Nhép ơi. Cháu chị nó 20 tuổi rồi, hihi Năm ngoái đi Sin chị cũng tha 1 cái này về. Vì thấy ở sân bay bọn trẻ con kéo cái này yêu lắm. Dưng 2 giai nhà chị không thích, đem tặng mà buồn ơi là buồn. Cả nhà ai biết chỉ em với.