Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi lặng lẽ lội được vài trang thì không thể chịu nổi nữa. Mấy ngày nay chị bị stress quá nặng. Tự dưng mình lại biến thành 1 mụ phù thủy độc ác trong mắt mọi người. Chưa tìm ra được hướng giải quyết nào cho ổn thỏa. mặc dù luôn có xã bên cạnh động viên. Cứ đà này ngày mai và ngày kia không có hướng giải thoát thì không hiểu thế nào? Muốn tìm lời động viên an ủi từ bếp quá mà không biết mở lời từ đâu?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sô ơi ,dạo này Sô có lội bếp k?hihi,da chị đang căng và mướt lắm,thỉnh thoảng vỗ tay sờ,sướng lịm cả người ý
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có chuyện gì làm cho chị xinh đẹp lại phải suy nghĩ nhiều thế ah ? Nếu nói được, bác nói ra cho nó nhẹ lòng, chứ để đấy bác lại thêm vài nếp nhăn thì bếp lấy ai cho chị em chúng em thần tượng Mà có cái đậm đậm là nhất rồi chị ơi, ngợi làm gì
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có chuyện gì mà kàm phiền lòng chị Phở của em vậy?chị đang là đích đến của bọn em,chúng em ngưỡng mộ thân hình chị,da mặt chị,bưởi của chị?vậy chị xả đi chi hết ưu phiền,chán là có nếp nhăn,già là xấu,chúng em lấy đâu gương mà phấn đấu?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Màu sắc của Họ bên ngoài thì em thấy đẹp lắm. Chênh hay ko em ko rõ lắm. Chất lượng thì em rất ưng. Lại nhẹ nữa (ko dc như loại nhẹ nhất của Samsonite đâu nhé). Em còn có 1 cái túi máy tính nữa, nhẹ cực, màu xanh yêu yêu. Mua online hay ra cửa hàng cũng như nhau ý mà. - online thì đỡ công vận chuyển - cửa hàng giờ ra có khi còn vợt được sale ý. (Địa chỉ nó ghi trên trang web đấy ạ. Ngoài ra có cả ở Lafayette Haussmann và BHV. )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tại chị mới dùng đấy nên công hiệu tức thì. Với cả da chị đẹp sẵn rồi. Da em mới xấu. Rất hay nổi mụn, lại còn đầy sẹo mụn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 C mà là phù thủy thì e là ác quỷ chứ chả đùa, đời là cái tời, bác vào chém với bọn e cho lấy lại tinh thần
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chuyện dài dòng văn tự lắm cả nhà ạ. Từ hôm qua đến giờ chị thành người mặt dày đi gặp mọi người. Rồi nhục nhã chấp nhận mọi yêu sách của con cháu, con cô em chồng gửi chị nuôi hơn 1 năm nay, nó bỏ nhà ra đi. Uất ức mà không thanh minh được với ai, chỉ về nhà ngồi thực sự bình tĩnh lại như lúc này, mới thấy là mình may mắn. Rồi bật khóc nức nở khi Nghe lời an ủi động viên của mc, ec và chồng. Sự việc đã qua khỏi dự tính của chị, chị phải cầu viện đến mc, ông bà nội nó và chú nó để giải quyết hậu quả. Chiều nay chị đã lên tận Nhổn để đưa nó về nhà rồi. Đang đợi ngày mai mc và mọi người nhớn hơn chị định đoạt.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 giờ tao chán, dán mẹ keo con chó cố định đây, chồng mà sờ sẩm là quật cho gẫy tay...làm rụng mẹ keo... PS: crazy day...vẫn chửa múc được em bếp ga (.....chỉ lo thằng cha bảo vệ nó cuỗm mất
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mong bác Phở giải quyết gọn nhẹ chuyện gia đình nhé Em ngụ sớm đây, hôm nay 3 thằng nó quần em, mai làm sao em lội bếp đc, huu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 yên tâm. Chị cứ từ từ vì bạn em cũng bận chưa gọi thằng mua bình gas đến được nên gửi ông chủ ở đấy chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đêm rồi, ít ngừoi nên e mí thẽ thọt tâm hự 1 chiện...mà ghớm, sao cuộc sống của e dạo này biến đông kinh quá, nào là đang bài tiết sáng nay lại chuyển sang bài tiết đêm, nào là chiện công việc, nào là chiện tình cảm...hihi..thôi e vào đề. chả là...hôm qua có 1 ngừoi ngỏ lòng mí em: Anh ấy vân vê tà áo, đầu cúi xuống, ko dám nhìn thằng vào mặt em rồi bẽn lẽn: Thật ra, bấy lâu nay, a cứ muốn nói mấy lần rồi nhưng anh thẹn quá, nhưng mà ngại cũng vẫn phải nói...rằng...rằng...anh rất muốn phá rào sang với em.... Em nghe xong ngã ùm xuống nền xi măng lạnh buốt, ko phải vì sướng hay thẹn mà sốc, mặc dù e biết tỏng việc ý bao lâu nay rồi mà vẫn sốc. Ngã xong e hì hục đứng lên, phủi đít quần e thưa: Anh ạ, xin đừng để hoa nở...hãy giữ cho hoa nụ anh nhé.... Vâng, đấy là 1 ngừoi đàn ông đáng kính,e muốn giữ bông hoa luôn e ấp như bây giờ, e sợ hoa nở lắm, nở xong hoa tàn rồi thành hoa khô.