nhất định rùi đúng nhỉ, thỉnh thoảng bên đó bị wa tải nên vậy, mình vào bên đó thích nhất lượn lờ ở mục TL, hihih, cũng sắm được mấy món từ đó rồi đấy welcome mẹ nó
iem sẽ làm thử như bác nói. Dưng mà e thấy bài của bác như thế này cơ: có 1 trang giới thiệu duy nhất, trong trang đó có chừng 4,5 topic, ngoài ra ko còn bài post nào khác nữa, nhưng hình như chỉ cần có 1 bài post của 1 trong số 4,5 topic kia up lên thì lập tức topic 1 trang đó lại được up ngay lên đầu Đúng thế ko ạ?
cho em 1 chân nào nhà Bông Xù ơi, em vừa bị mod khóa nick bên kia vì cái tội để chữ ký rao bán căn hộ của mình. Hic, chắc mod khóa luôn rồi. Thôi, ở bên này gặp các mẹ quen cũng vui. Nhà Xù vẫn nợ em cái vụ "chân rung" đó nha, khi nào em tìm đựoc hình hay hay em sẽ trả thù ạ.
Hí hí...Hé nhô ..lại gặp nhà King Kong bên này rùi.. Chòi, chưn rung của nhà Xù thì dễ mừ, cứ lựa cái chưn rung nào bù lù xù như con nhím í.... he he... P/S úi, mà sao nhà King Kong lại cứ giả thù nhà Xù thui mà lại quên trong zụ án đó có cả Bà zà chăm ngoan nữa cơ....hí hí zị là hẻm công pình nhớ
Ah ý mẹ bé bẩu cái link ảnh hàng hóa của nhà Xù phải hem nào ?? Thế thì mẹ bé vào trang này : http://www.flickr.com/ Reg 1 account bằng email Yà hú của mẹ bé, rùi sau đó, đặt tên account ( như Xù là BôngXù_photos rùi upload ảnh vào account từ máy nhà mẹ bé... sau đó cứ copy nguyên cả link ảnh vào topic bán hàng của mình, là xong..trong topic của Xù có tổng cộng 7 links ảnh do chia ra từng nhóm hàng cho dễ xem... Nhưng Xù nhắc mẹ bé, là do chúng mình dung free account nên số lượng ảnh upload từ máy vào account của Flickr sẽ tối đa là 200 tấm thui.. nếu hơn 200 tấm thì phải tạo 1 account khác nữa, như nhà Xù ấy...
Mẹ nó ơi nói gì thì nói bên này 88 vẫn....sướng hơn bên kia mưh, ko có quá nhiều điều khoản cấm đoán. Mẹ cháu ở bên kia lỡ tay hứng chí phát là bị dính ban nick luôn....tới sắp quên bên đó rồi mới được lấy lại mà là nhờ mẹ xù xin cho đấy. Tự dưng giờ có phản ứng ngại ngần, làm gì cũng ngại bị sai quy chế, hix, đến khổ
Hì hì... bên kia sao thấy toàn chiến tranh thui Sunny ui.. Đọc báo thông tin cho thư giản mà cũng bới móc cạnh khóe... đọc mệt lắm... Qua đây cho thư thái...
Chị Bông Xù có nhớ em ko ạ? Hum bữa e mua cái áo chị thanh lý nè. Mang về mặc thích lắm. Nhưng cứ bị mọi người trêu giốg Ấn Độ. Hihi. Em tham gia LCM cũng hơn nửa tháng rùi. Bây giờ mới thấy có topic này
Hihi, mẹ Phổng ới ời... hôm nay mới thấy mẹ bên nì nè.. Hị hị...nhà Xù hem bít làm ava động mẹ bé Còi ui... Mún học mà hình như khó làm lém...
Các mẹ có bị giống em là viết bài bên WTT bị lỗi font không? Em cứ phải viết bằng word sau đó copy - paste sang phần trả lời của WTT thôi. Ở lamchame thì bình thường.Hức hức. Nhìu lúc tức lắm.
Welcome welcome Hihihiih, cái này gọi là: đi không đổi tên,về nhà ko đổi họ đấy ạ, như mẹ xù thì gọi là...thương hiệu mẹ Xù, còn như e thì là......thương hiệu mẹ còi, cái này quan trọng phết đấy ạ O