Thks chị. Chị ui, cứ tưởng gặp chị để buôn tiếp quay đi quay lại em đã về đến Hn Chị ra HN thì phải hỏi thăm em đấy nhớ
quán cơm 123 và abc là như kiểu a ,e đứng ra lập riêng mỗi người 1 quán nhưng nấu ăn chắc do 1 sư phụ dạy,quán 123 đống khách hơn abc,t.cu nhà tôi mê ăn ở đấy chứ tôi k thích ăn cơm chỉ thích bún, miến, cháo, phở thôi,nó ăn 123 lại đâm tăng cân nên tôi đành cho ăn chứ 1 xuất 45k to lắm trẻ con ăn k hết cũng phí.
E thử tư vấn c cái nào?????? C hay ăn của nhà meBờm thấy ok đấy,nóng hổi giao đến ăn luôn.....chẹp chẹp lại thèm:tonqe:
À, em mới vào hàng thực phẩm nên cũng chưa biết order gì nữa! Thấy Me CunIn bảo chỉ có mắm tép, bò lợn muối gì đó thì em ko ăn được mấy món đó. A, có thịt chó, canh cua làm nhanh... gì gì đó chị!
Ối trời ơi :twisted: a-men!!!! c ăn chay k ăn đc thịt chó.....E tư vấn kiểu k biết nấu ăn có khác ....chạy mất dép đây
ah, nhắc đến canh cua thì hôm nọ gặp cô bạn mách là có em họ dân Bách khoa, bỏ làm vào nam, lập công ty chuyên sx cua đồng xay sẵn đông lạnh, đã chuyển ra bắc bán tại các siêu thị, nấu tiện lắm, mỗi gói nó để riêng gạch cua, thịt cua xay riêng, có hướng dẫn chỉ việc cho nước nấu được bát canh n gon chả kém gì cua mình mua xay nhưng chưa tìm đc ở siêu thị nào bán cả hay mắt mình toét nhỉ
Chị ăn chay à? Chị ăn trên Kim Mã với Trần Hưng Đạo chưa? Hàng nào ngon hơn ạ? Em thích ở Kim Mã hơn, nhưng chị bạn em lại khoái ở THĐ hơn.
bà này ăn chay mà suốt ngày lượn ăn ngoài bún phở, cái đấy sát sinh lắm vì toàn có thịt gà thịt bò mừ
Thấy các bà cứ loanh quanh mấy cái vụ làm ăn cho tiện tôi lại ngứa nghề Món ăn nhanh post lên đây tôi hết sức tránh mấy món nhà bán k thì lại mang tiếng là quảng cáo, nhưng giờ thì ngứa nghề rồi Có mấy món ngon mà đơn giản vô cùng tận, đảm bảo anh xã của các bà chỉ có thích mê thôi Sá sùng tươi nướng chẳng hạn, về chỉ việc rửa sạch cho vào vỉ nướng nướng, thực ra nướng than hoa là ngon nhất nhưng đối với những thành viên lười làm như chúng ta thì cho vào lò vi sóng hoặc cho lên bếp ga 1 tẹo là xong Đơn giản hơn mà ngon đó là mực tươi hấp(phải đúng mực tươi xịn, màng ngoài còn xanh đen, vì lúc mổ nó còn nhóng nhánh sống ăn mới ngon). Mực nhà tôi cứ cho vào rửa sạch cho vào nồi hấp 10-15' là xong, chấm mắm gừng tỏi cứ gọi là tuyệt, mực ngọt mà giòn. Rồi cu ti củ tỉ thứ dễ làm, nhanh gọn mà ngon hơn nhiều món cầu kỳ sao các bà không thưởng thức thử nhỉ He he, bà nào khó chịu vì thấy tôi quảng cáo quá thì thông cảm nhé
Hồi kỳ nhà em được người ta biếu sá sùng, ko nhận ko được, mà nhận về ko biết làm gì với nó nên lại đem đi cho! Em vote cho món mực hấp đó! Ui, nhắc đến lại thèm
Em thấy món đậu ở THĐ ko ngon bằng ở Kim Mã chị ạ! Mà ở THĐ ko có món đậu kho tương. Em thấy các mẹ trên diễn đàn khen quán ăn chay trong ngõ Văn Chương. Ngay gần nhà em mà em chưa zoom ra!
hic, thỉnh thoảng mình cũng như vậy. Mai CN rồi có món gì ko các mẹ????????nàh mình nấu sẵn nồi đầu Cá nấu Măng rồi, hiihi, tại mua từ hôm qua, nên hôm nay phải nấu,nhưng lại ko ăn tới, đành phải để mai, chán!
Eo e 0 fải ngĩ j đâu cả tháng nay rùi có nấu cơm ở nhà ăn đâu hết SN lại đến cưới rùi lại đến liên hoan lên chả fải ngi nấu nướng món j cho mệt người,cũng may mẹ C không ở đây 0 thì suốt ngày nghe hát hay :finga:
Để tôi làm mấy món nhanh ăn rồi chụp hình lên cho các bà xem làm cực đơn giản mà ngon, tôi vốn nấu nướng ít, lúc nào phải nấu là toàn nhờ vào nguồn thực phẩm nhà bán mà làm mấy món luộc cho nhanh mà tôi lại thấy ngon, ấy dưng mà ăn xót ruột lắm, cũng thi thoảng mới dám ăn thui
Hôm nay buổi trưa em cho Bố con nhà nó ăn Mỳ xào thịt Bò, Tối cho ăn Nộm Bò Khô với nồi Canh cá hôm qua nấu ạ, hihi, May mà OX khen ngon, hì hì.