Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà, sáng nay em được khao chầu cafe vì thằng khách hàng, thằng bạn em đã lấy được visa. Bao công em đeo kính lão khai form, chuẩn bị giấy tờ, đặt các tình huống cho nó. Tại status của nó là single nên dễ bị từ chối. Giờ em lại loa lên là đương nhiên em có 1 valy chống từ Mỹ về ạ. Cái cần khuân khiêng món gì hú em. Dưng, lại dưng, nó là single man và mỗi địa điểm ở lại độ 2 ngày thôi nên chắc chỉ mua kiểu shopping được thôi ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Này có mấy đôi giày leo núi, mời dùng độ vài đời thôi, nặng trịch, cũ rích. Em Sa có định tập leo núi từ bây giờ thì tôi dọn. Tìm mãi không ai tập leo núi cỡ chân ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 LOAAAAAAAAAAA: Cá, mực, ghẹ....cập bến chiều chụ nhật cả nhà nhé Sáng mai em mí có giá, nẫu cái con em gái em quá cơ, dì thì bận giỗ bên nhà chồng, em chỉ có tin mật: Cá từ tầu về vẫn bơi te tởn dưới khoang tàu, chỉ con lào bắt con đấy, mà gớm mỗi nhần có 20 con, bếp mềnh cũng đên 15 con rồi, chờ ló làm sạch cứ để cả con nhể, rồi cấp đông mang lên chia nhau nhể. Cơ mà, chụ nhật thì mọi người có tiện lấy không? em để ở Láng Hạ nhé, vì bên đấy có tủ đông. em cứ chốt 150K, thừa em trả bếp, thiếu cho Dì bù ai bảo không chốt sớm cho em cơ Điệp cả vỏ: 12k/KG, lột vỏ: 60k/kg (vỏ ló dày khộp), theo em lấy cấp đông về làm nem ngon nhắm Con hà: chửa thấy giá Cáy, mực, ghẹ mai em báo sớm nhá nhá cả nhà Ai lấy hay bỏ thì ếch theo em mí nhá (k biết em làm lỡ việc chị Lắc không, huhu)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mình chẳng biết là mình có nhu cầu gì, mua giày trượt patin bên đấy có ổn ko bà, có đắt ko bà?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế ko có hàu hử Chou ơi, thế chị nhờ anh xe ôm đến lấy về nhé. Có ai cần ship chung với e ko, để e được share ship
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối bà ơi, giày trượt thì nó giết tôi mất. Nó đi độ có 10 chuyến bay nội địa thôi bà ạ. Lần trước tôi dành nửa cái valy cho giày trượt đấy. Nếu mà rất thích thì gửi link rồi tôi hỏi bọn vận chuyển hàng biển mang về cho bà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chou ơi, chị không xoay được cái ex. Chị 2 cá vược có thay đổi gì không? Nếu ít thì chị 1 cũng được. Mực chị xin 1kg được ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 k happy mà lao đi đồng nát hử???c mà k biết e thì ra đg c thấy e có hợp đồng nát k, hí hí hí đùa chứ e thích lắm c ạ, cực thích là đằng khác ý, e ấp ủ lâu rồi đấy mà có nhẽ chưa có duyên và chả có thầy nên vẫn lận đận, từ ngày e đc dính vào c, e thấy khá khấm phết , đã gọi nà sư phụ roài còn j, cứ thấy số đt của c là e sướng dồ ý, chả cần biết hỏi j bảo làm j hay nói j, cứ thấy số của bà gọi là e xoắn , thế đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôi đi làm từ hôm qua rồi bà ạ. Cái dạ dày ổn hơn nhưng lại đang bị đau răng nên thực đơn vẫn là cháo hic hic Nhưng đi làm còn hơn chứ nằm nhà cũng chán hehehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chiều chủ nhật ok Chou ạ nhưng cần ck trước cho em thế nào vì cá cũng ko biết bao nhiêu kg cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà kiếm cho tôi cái link chứ tôi có biết mô tê gì đâu. Search như nào nhỉ Patin Shoes à, haha
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có vẻ đúng QQ ạ. Tôi không nhìn thấy cái bánh lộ ra thế. Hay lúc đi, có sực nặng nó lún xuống che phần bánh đi nhỉ. Cho tôi xin cái link bà ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đúng là váy dành cho bác, kiểu cổ ý ạ. Vụ valy chắc chắn là em nhích ạ. Đang phân vân màu blue và màu socola ạ. 2 cái thì hơi tiếc tiền
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái này là có duyên đấy nhé, cách đây 1 tháng chị muốn mua rồi, nhưng mà cái trang web này nó không cho thanh toán bằng thẻ từ VN nên chịu, đành mua 2 cái khác (sắp về), tự nhiên hôm qua bạn thân của chồng gọi điện cho chị có việc rồi tiện nói là cả nhà anh ý sang Anh nghỉ hè để cho bọn trẻ con học hè tại Anh. Mình tự nhiên vào lại trang đấy, thấy còn cái váy, đúng size của mình thì còn size nên chộp luôn