Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Tớ quen một em trên Yên Bái 90 lấy chồng được 4 năm rùi.hic hỏi em ý mẹ sinh năm bao nhiêu em ý bảo sinh năm 72, choáng lun.
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Mẹ chồng bé này còn ít tuổi hơn chồng mềnh.Mà 2 vc mềnh còn chưa có bé Giả sử nhé,nếu như nhà mình với nhà cô bé này sau này thông gia.Thì 2 cặp ông bà với 4 cặp cụ của các cháu nhỏ,cứ gọi là lệch nhau chan chát ý nhở,hehe Sori nếu vụ so sánh này làm em phật lòng nhé,nhưng mà nghĩ tới kiểu thông gia lệch tuổi nhiều như thế thấy đểu đểu.........
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! hix, thế này thì tảo hôn chị nhỉ Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn................
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! An thua gì mẹ nó, còn bài này mới choảng chứ, bố vợ hơn cả tuổi con rể http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/...oc-vo-bi-bao-sap-xuong-lo-con-ham/8781885.epi
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Nếu đã xác định lấy chồng thì em phải làm sao cho bản thân chín chắn hơnm biết lo nghĩ hơn chứ, còn nếu vẫn còn muốn chơi bời, vẫn tư tưởng dc bố mẹ lo lắng thf sao vội lấy chồng vậy
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! HI HI, K SAO CHỊ Ạ. Hàng xóm nhà e có 1 chị lấy chồng = tuổi bố vợ của e trai chị ý cơ mà
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Sướng hay k do tính cách của 2 bên quyết định thôi bạn ạ. Người này nhịn 1 tí, ng kia san sẻ 1 tí thì cuộc sống có khổ cũng thành sướng. Như cái bạn có nick keobot trên diễn đàn mình đây nè. Sn 91, chồng 90 mà sướng lắm. Mẹ chồng chiều kinh khủng, chồng thì yêu lắm luôn. 2 con rồi đấy mà chẳng phải lo nghĩ j ^^
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Mình cũng là 9x đời đầu, nhưng chưa lấy chồng, chơi cho đã rồi lấy, mới 22,23t thôi mà. Lấy sớm buồn lắm
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! E dâu tớ sinh năm 90, con gần 2 tuổi rồi, em chồng sinh năm 91 cuối năm có con, kể ra cũng hơi ...phí nhỉ!!
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Tình hình là em lại buồn chân buồn tay k ở nhà nổi nên đã lân la làm nhân viên ở showroom thời trang Pantio 190 Xã Đàn ạ. Đang có chương trình sale cho tất cả các mặt hàng đấy ạ. Các mẹ có thể xem hàng ở pantio.com.vn hoặc xem trực tiếp dưới chữ ký của em Thankz cả nhà :X
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Mình 85, lấy chồng 6 năm rồi! Buồn thật! Ngoài 2 thiên thần ra, thấy hối hận tất cả! Chỉ mong đc tự do như ngày xưa thôi!!!!! ANW, đâm lao rồi, phải theo lao thôi!
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Những người lấy được chồng ( tạm gọi thế ) 10 người 9 người kêu chán . những ai đến tuổi mà chưa có gì thì cũng chán 10 người thì 10 người kêu chán ==> Lấy chồng vẫn đỡ chán hơn.kaka
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Mình lấy chồng sớm lắm, thời buổi này mà 21 tuổi cưới, 24 tuổi đẻ con, hic giờ 26 tuổi nhấp nhỉnh đứa con nữa. Giờ còn đỡ tủi thân vì bạn bè nó cũng có gia đình hết rồi. Cơ mà tớ chưa bao giờ hối tiếc gì cả, vì chồng tớ tốt lắm.( trước mắt là thế) rất yêu thương vợ con, chăm sóc vợ con. tớ chưa bao giờ vì lấy chồng mà không được tham gia cùng bạn bè, chỉ là tự tớ thích ở nhà với chồng không đi thôi. Mọi sự chôg nhất mực bênh tớ, rồi về nhà đúng sai mới nói sau, nếu tớ sai chồng giải thích, khuyên tớ( nhất là chuyện với mẹ chồng) hic.. nhưng tuyệt đối chưa bao giờ ép tớ xin lỗi cả, mà toàn tớ tự giác thấy sai thì làm thôi. Nhưng mà haizzz cuộc sống của tớ cứ đắn đo lo về tiền. đó là điều làm tớ đau đầu nhất... và toàn đau 1 mình, vì không dám chia sẻ với chồng. Chồng đã cố hết sức rồi, nên tớ muốn chồng được thanh thản tý hic
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Em sắp lên xe Hoa hay xe tù đây em chưa biết he he he, h thấy bt tại căn bản e cũng Là loại bôn sê vích cóc Thik chơi, cóc Thik tụ tập , em khoái sự kỉ luật, nên có lẽ lấy chồng thì điều đầu tiên La ko lo cảm thấy mất tự do đâu he he
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Chị ngưỡng mộ nàng quá :x chị chỉ thích bay nhảy thôi. hihihi:">
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Sau này con lớn sướng lắm bạn ơi, nhìn xung quanh mình lúc đấy bạn bè toàn con mọn, mình tểnh tềnh tênh vi vu đi chơi, chủ yếu là phụ thuộc vào hoàn cảnh sau khi lấy chồng của bạn, gia đình chồng và chồng có yêu thương bạn không, bố mẹ chồng có giúp đỡ được gì trong sinh hoat hàng ngày cho bạn không? Nếu tất cả sống hòa thuận thì bạn không có gì phải ân hận cả, khổ trước sướng sau thui.
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! nhưgn lúc đó chưa biết chơi với ai. hic.. vì đa phần bạn bè chúng nó khi ấy bận con nhỏ huhu..
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Bác này nói đúng quá, Thui đã trót lấy rồi thì cứ ăn chơi vui vẻ với cs thực tại, suy nghĩ làm chi cho mệt bạn ](*,)