Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ Nhà mình vắnv thế? Sang tầng 10 rồi à?
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ hôm nay hem có bão, hay áp thấp nên vẫn vắng mà bà hì hì
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ Tôi chả biết, vể tầng 10 thôi, cho xôm
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ cho toi link tâng 10 với. Giờ mới mò mặt vào được. Huhu, tôi ốm rồi, bị trúng gió, vừa ra hàng gội đầu nhờ nó bắt gió cho. Một vạch đỏ ngoạch, dài ngoằng trên trán. Nản quá.
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ các bà ơi, tôi định mua lại 1 quán cafe bé bé gần nhà để làm. Nhưng xã bảo xã thích tôi đi làm hơn, có time chăm con. k muốn tôi kd buôn bán. Hic, lăn tăn quá các bà ạ.
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ Nhanh thế tầng 10 rùi ah, hic hic, con tôi sốt viêm mũi. Chán ghê ko bít mai có đi được ko
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ Viêm mũi mà cũng sốt hả bà? Chắc k vấn đề gì đáng ngại đâu, bà giữ họng cho con nhé
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ Buôn bán thì mất nh time lắm, sẽ k quan tâm đc nh tới gd bà ạ. Cân nhắc cho kỹ nhé
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ Xã tôi cũng thích kd quán cafe lắm, nhưng tui hok cho bà ạ. Tôi thì ko bít nên khuyên bà thế nào nhưng có lẽ theo các bà ý bảo mình thấy thích và thoải mái là được bà ạ
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ cho tôi link tầng 10 đi bà CHICH ới.
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ bà lại thích tự do à? Nhưng mà đầu tư thế cũng phải tính toán kỹ đã nhé, máu ko chưa đủ, tôi là từ kinh nghiệm bản thân thấy sợ rùi. Giá mua lại và chi phí đầu tư cao ko?
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ viêm mũi à bà? chắc tại thời tiết, trời nẵng chuyển mưa, mưa xong nắng nên thế mà. con bé nhà tôi hai hôm nay cũng thấy có mũi.
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ ko phải đầu tư thêm gì đâu. quán đagn hd bình thường mà. của anh tôi đấy, chị tôi ốm suốt nên anh ấy bán, hỏi tôi lấy ko? chắc tâm trên dưới 100tr gì đấy. m mua xong vẫn hoạt động tiếp thui.
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ con tôi đây, cứ ho rồi mũi, giờ thành VPQ rồi. chán lắm ý.
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ Tôi thấy cũng thuận lợi bà ah, bán cafe cũng nhàn chứ ko vất vả lắm , Gần nhà tôi thì tót quá tôi lấy luôn cho mẹ tôi bán mẹ tôi cũng đang thích kinh doanh mấy món đó
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ cũng ko nhàn đâu bà ạ. m tự làm hết mà. Trông quán từ sáng đến đêm ý. Nên xã tôi k đồng ý. kêu k có time cho gia đình. hic
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ Đúng rồi bà ạ, bà cứ cân nhắc kỹ vào nhé. Như mẹ Chou ấy, bán hàng ol nhg cũng bận lắm, nh khi chẳng có time cho gia đình Chồng thông cảm thì k sao, chồng k thông cảm thì chán lắm
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ Tôi thì thấy mệt lắm, ko phải sướng đâu tiền thuê nhà bao nhiêu hả bà
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ bà cứ cân nhắc xem, mình pn nhiều khi ko nên tham bà ạ. Tham việc mệt đến thân mà con cái ko chu toàn cũng ko hay. Nếu chồng là chỗ dựa KT vững chắc thì như tui tui chỉ thích làm gì đơn giản có time cho chồng con nhiều thui mình cũng ko cần suy nghĩ tính toán nhiều nhanh già.
Ðề: Tầng 9- Lịch OFF: 11h-17h ngày thứ bảy, 4/8/2012 Địa điểm : D9-103, Phố Đặng Văn Ngữ bà Chou thì tui thấy bà đấy ôm đồm nhiều quá. Cũng ko cần phải thế? Tiền thì bao nhiêu cho đủ, mà mệt đến thân hay cáu gắt ko chăm được con con cái ốm khổ ra. Tui mà chồng tui khấm khá 1 tý tui bỏ hết tui chỉ thích quay lại cái thời đi làm ấy, cứ chiều đến phi xe thật nhanh về chơi với con đầu óc ko phải suy nghĩ cân đo tính toán như bây giờ. lĩnh lương chả được bao nhiêu nhưng vui phơi phới hí ha hí hửng phi vào các shop nhặt thật nhiều đồ đẹp cho con. Giở ở nhà thành ra cứ hay nghĩ cái nọ sọ cái kia, ...