Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giờ e mới ngộ ra là vào viện nhà nc phải có Bác dẫn đường. Hic Hic, e lấy hết can đảm mặt dạn mày dầy bám nhằng bs, đưa phong bì dầy với lời nhắn là thuốc gì hiệu quả bác kê cho để gia đình đi mua. Bs bảo nó không phải vào thở máy là may rồi cứ yên tâm. E cứ chuẩn bị 50k, 100k sẵn ở tay, tthấy con ngạt đờm là dúi cho cô y tá cô sẽ đón đi hút, đưa 100k là con được lấy ven nhẹ nhàng.....hôm nay cân, cháu đc 4.8kg, còn mẹ sau 2 hôm ở viện đã giảm 2kg như lời bác Tubim dự đoán. Cháu hôm nay hút đờm xong đỡ ho hơn rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sao em căm thù Bác những trường hợp này thế, mờ hết cả mắt,, khổ bệnh nhân, em cà bé quá nên lấy ven khó đấy, Poca cũng vậy chị ạ. nhưng em cho poca nằm BMai thì k cs vụ phong bì nhưng lấy ven thì thôi rồi, toàn BS già, mắt kém(((
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hồi chị đẻ ở Từ Dũ, dúi tiền mà y tá nhất quyết trả lại. Hồi con bé nhà chị nằm chiếu đèn ở Nhi Đồng cũng thế, chẳng có Bác dẫn đg mà các y bác sỹ vẫn rất nhiệt tình. Hay chị bị bệnh nhìn BV cũng màu hồng như Limi nhỉ?!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mỗi bệnh viện mỗi khác em ơi, thời gian cũng khác nhau mà, mà nói chung cứ được việc của mình là tốt
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kun ơi còn sấu không, biết người ta thèm rỏ rãi lại còn, nhưng báo trước là ko trả như giá Bu thông báo đâu, giá đó thương Bu quá, thấy tắc cổ họng, ăn ko ngon.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Ghế cho bé ngồi ăn hả chị ? Nhà chị Limi có bán mà, hôm trước Kún bảo thế , rẻ hơn chỗ Chóe mua. Để chiều em ngó rồi em nhắn chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E bao năm nay cứ quen với HN, Việt Pháp...nên giờ hơi sốc với vụ Bác này, khổ, đưa tiền mà cứ lúng túng, hôm qua chưa phong bì cho bác sĩ đc mà mất ngủ cả đêm đấy ạ. Bs ở đây chả quản gì sơ sinh, không có bác một phát là tiêm vèo, ven các cháu phồng rộp lên, bs vào khám thì " khen" là phòng này chắc toàn nhà cực nhiều tiền nhỉ, trắng trợn thế sợ chưa? Chỉ khổ những bệnh nhân nhí chả biết gì, cứ nằm thiêm thiếp thôi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hix... sợ quá chị nhỉ, e cũng cứ nghĩ là sợ vì mình chả quen với kiểu thế. Nhưng cu Cà đỡ rồi là yên tâm rồi chị ah. Mấy hôm nữa e cũng cho con hĩm cùng đi ktra lại ở HN sau xuất viện cho yên tâm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lì ới Lì ơi, chị nhận được hàng rồi em ơi...Lúc trưa đang ngủ thì em nhắn tin nên ko biết, vừa đến CQ thì nhận được xong, sung sướng là....Chanh leo đã mua rồi, lá nếp đã xin rồi. Mai bắt tay vào làm sinh nhật cho anh í thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế KA nó không giết đâu nhể ](*,)](*,)](*,) Chị chẳng biết nhờ mua cái gì vì ít tiếp xúc văn minh nên không biết nó có gì mà nhờ nhưng khoái vụ có vali rỗng kể cho chồng theo cái kiểu: Chồng thích gì không vợ nhờ bạn vợ cho. Khoái kinh :-\":-\":-\"
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Ừ đúng cái đấy đấy, chị tặng em bé 1 tuổi chắc đc nhỉ. Ngó hộ chị nhá. Tks em,
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Kún: Pm cho e số tk và số tiền e đang nợ bác nhé, e không lội nổi bếp đâu. @ ko rê ầm: tiền set mini của đại ca khét chị đang cầm, để chị CK cho gái sớm nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trưa nay Bếp mình chém ít thế Bé Cà đỡ là yên tâm rồi cho dù mẹ có phải mặt dày hơn 1 chút, k sao miễn là con đc khỏi bệnh, trong những trường hợp như bé Cà viện xịn cũng chả phải quay về SP mặc dù là gia đình có đủ khả năng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác cứ lo xg suôi cho em bé đi đã bác ạ. Ko phải vội . Tình hình của em thế là vui rồi c a.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái này chị cũng cực ghét em ah. Không phải vì chị làm bs mà chị thấy thoải mái hơn đâu. Chị chỉ yêu cầu bs khám xét điều trị cho bn là rất quan tâm và trách nhiệm, xong bn có chút cảm ơn mà thực lòng là họ thấy mình trách nhiệm, nhiệt tình và họ có điều kiện để cảm ơn ấy. Nếu họ không có điều kiện thì có cảm ơn cũng không nên nhận làm gì. Ghét nhất kiểu mặt mũi chưa có gì thì hằm hằm như đánh nhau, làm vô trách nhiệm xong đến khi có Bác lại tươi tỉnh. Thế đừng học Y còn hơn.