Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giờ mới xong việc mò vào nè. Trời nắng nóng mệt quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ sâu tít,vùng sâu vùng xa nhất của chợ ý chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cổ bổ trụ,tối qua buồn ngủ quá mẹ cháu lừoi k lắp cổ Đức vào,viền tạm chun viền cho nhanh sáng nay cho cu cậu mặc đi lớp ,tẹo lại phải tháo chun ra lắp cổ vào:
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ku nhà KA trộm vía giống bố như lột ấy. Mẹ chăm kiểu gì mà trộm vía tròn thế không biết. Cả nhà ơi, ngại quá, nhờ mỗi người góp giúp một cái "cảm ơn" vào link dưới đây đang bình chọn cho gian hàng nhà Dame tại Hội chợ SGN trang trí đẹp mắt nhé. Hôm nay là ngày cuối rồi mà kết quả đang gần sát nút, hi hi, có được giải thì mình cũng ko được nhận giải, chỉ thấy vinh dự thôi ... Link đây, post thứ 3 nhé, cảm ơn cả nhà http://www.lamchame.com/forum/showt...ại-khoảnh-khắc-đáng-nhớ-nhất!!!!!(I-LOVE-LCM)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vậy thì mình ra 331 Bạch Mai mua cotton trắng về làm lót cũng được nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em vào link,lại ra ảnh của ''diatheduc'' k thấy của chị,hic à,có phải ảnh này k chị ? [/CENTER]
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chỉ bò là hãng chỉ ý, ko phải may vải bò đâu em, chỉ mình hay mua là chỉ Tiger.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lụa rẻ chị ah, nh cũng ko phong phú nhiều mẫu mã, 2 cái áo hôm nọ em post là vải lụa đấy chị. Em mua kim máy khâu loại nhỏ về may cũng ok chị ah, nh khó hơn may vải thô đấy chị.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế là làm vỏ chăn chần bông, được quá chứ lỵ, chần bông thì chăn bền hơn chị ạ. Hôm nọ em may chăn em bé là vỏ ko chần mà lồng ruột bông rời.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chỉnh chân vịt dư lào hả chị? chắc máy nhà em cũng chỉnh đc? Em ở nhà vẫn chần bông và may vải mỏng pằng pằng chả chỉnh chiếc gì cả. Thế có phải chỉnh lại cái gì đó cho ngon hơn k nhỉ? Tham quá.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em ơi bên đó còn đặt mua chung chỉ may xuất khẩu nữa ko nhỉ? hôm nọ chị bị lỡ, giờ muốn mua chỉ đó.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình sang NH chỉ chúi vào vải rồi chuồn chứ chưa nhòm ngó hỏi xem hàng phụ kiện có bán cái cổ áo phông ko, cũng chưa hỏi cái vụ vải có xếp ly sẵn. Bao giờ lớp mình đi NH em đi cùng với em chỉ đường cho.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng rồi đó KA à, Hội chợ mình gửi hàng nhờ mẹ Kutit bán hộ, thanks cả nhà đã "cảm ơn" nhá!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị đc gian hàng trang trí đẹp nhứt rồi .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cu nhà KA trông mũm mĩm thế không biết. Cả cu nhà Nghé nữa trông lớn quá. Các mẹ vừa khéo may vá vừa khéo chăm con thế. 2 đứa nhà chị nó cứ lằng nhằng chẳng mũm mĩm gì .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị dặn em vải hình ô tô, e có mảnh này bác có duyệt ko?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị cũng muốn bon chen, em có ko?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế thì thằng nhà chị đi với thằng nhà em thì hợp. Chả hiểu sao nó ăn vào cứ đi đâu hết ý, người như cái que. Mấy hôm vừa rồi mặt bố nó bị sưng vù, hai mẹ con mới trêu: Con mẹ: Nhà mình ai đẹp trai nhất? Con: Là con. Thế ai xinh nhất? Mẹ. Còn bố thì sao: Bố xấu nhất nhà chứ còn gì nữa. Bình thường mặt bố ko sưng thì ai đẹp trai nhất? Vẫn là con chứ ai